Vụ bé gái 9 tuổi bị hành hạ dã man: Hồ Thị Ba bị phạt 3 năm tù

30/04/2008
Sáng 29-4-2008, tại trường mẫu giáo Vườn Hồng (phường An Khánh, quận 2), TAND quận 2 đã xét xử lưu động và tuyên phạt 3 năm tù cho tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Hồ Thị Ba- “người mẹ” đã có hành vi đánh đập dã man và đổ nước sôi lên người của bé Hồ Thị Bông (SN 1998).

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 26-11-2007, bé Bông đi chơi và ngủ lại nhà bạn, không xin đủ tiền theo quy định của Hồ Thị Ba nên Ba la mắng, dùng dây dù trói hai tay và chân của Bông lại. Thấy Bông vùng vằng, la hét, Ba dùng vải nhét vào miệng và dùng roi tre đánh vào người Bông, tiếp đến bà Ba lấy ấm nước đang đun nóng trên bếp ném thẳng vào người Bông gây phỏng từ đầu đến lưng.

Hôm sau, Hồ Thị Ba vẫn tiếp tục bắt Bông đi xin đem tiền về cho Ba. Đến ngày 30-11, anh Đặng Ngọc Thời- chạy xe ôm trên đường Nguyễn Văn Lạc (phường 19, Bình Thạnh) thấy Bông có nhiều vết thương đang đi xin ăn nên dẫn Bông về công an phường 19, Bình Thạnh tố cáo.

Tại phiên tòa, Ba khẳng định bé Bông là con ruột của mình. Do nghèo khổ, sống lang thang nên Ba không lo cho cháu Bông đi học được. Để có tiền thuê nhà, lo cho cuộc sống của hai mẹ con, bé Bông đã “tự đi xin”, còn Ba đi hái rau càng cua ở các công viên đem ra chợ bán (?). Ba cũng phủ nhận việc bắt bé Bông mỗi ngày phải xin đủ 200.000 đồng.

Lý giải cho hành vi đánh đập dã man, dùng ấm nước sôi ném vào người bé Bông, Hồ Thị Ba cho rằng: “Bé Bông cãi lời, bị cáo giận quá nên mới làm vậy. Với lại, nước nóng mới đun mấy phút hà, không phải nước sôi. Nếu là nước sôi, vết thương đâu có lành lặn được?”. Tuy nhiên, khi HĐXX đưa những tấm hình có chụp tấm lưng đầy vết bỏng của bé Bông, Ba cúi đầu im lặng.

Khác với lời khẳng định chắc nịch của bà Ba, bé Bông vẫn một mực phủ nhận: “Con không phải là con bà Ba. Bà Ba bắt con mỗi ngày phải xin đủ 200.000 đồng, nếu không bà Ba đánh, đổ nước sôi lên người con”.

Đại diện VKSND quận 2, ông Phạm Đức Bảo, cho biết: “Hiện thời chưa giám định gien nên chưa thể khẳng định bé Bông có phải là con ruột của Hồ Thị Ba hay không. Nếu kết quả giám định cho thấy bé Bông không phải là con ruột của bà Ba, VKSND sẽ truy tố Ba thêm tội hành hạ người khác”.

Được biết, hiện bé Bông về sống ở làng Thiếu niên Thủ Đức (số 18 Võ Văn Ngân, Thủ Đức), đang được điều trị cho ổn định tâm lý để tháng 9-2008 nhập học. Mẹ nuôi Võ Thị Ái Khanh là người trực tiếp chăm sóc bé. Trông bé khỏe mạnh, vui vẻ, hoạt bát hơn rất nhiều và có vẻ rất quyến luyến mẹ Khanh.

Theo NLĐ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video