Vượt lên bất hạnh

09/12/2010
... Những tưởng hạnh phúc đã nằm trong tầm tay nhưng bất hạnh lại đến với chị khi người chồng mắc nghiện ma tuý. Và đến khi sinh cháu thứ hai, chị được các bác sỹ cho biết chị đã bị nhiễm HIV...

Vượt lên bất hạnh


Lấy chồng năm 1997, hai năm sau, chị Khúc Thị Thuý Hà, phường Hạ Long (TP Nam Định) sinh con gái đầu lòng. Những tưởng hạnh phúc đã nằm trong tầm tay nhưng  bất hạnh lại đến với chị khi người chồng mắc nghiện ma tuý. Và  đến khi sinh cháu thứ hai, chị được các bác sỹ cho biết chị đã bị nhiễm HIV. Chồng vào trại cai nghiện, người phụ nữ bị nhiễm HIV phải nuôi 2 con nhỏ, đứa lớn mới 3 tuổi, đứa bé mới sinh. Chị gần như suy sụp, bởi lúc đó nhiễm HIV là đồng nghĩa với cái chết đã đến gần. Sức khoẻ giảm sút, chị không biết làm gì để nuôi con, khi xin việc ở đâu người ta cũng không nhận. Người dân trong khu phố thì xa lánh vì biết chị bị nhiễm HIV. Chị kể: Có lúc trong nhà không có một đồng để mua rau, muốn vay  cũng không được. Sự kỳ thị lớn đến nỗi có lần thằng bé con chị bị ngã chảy máu đầu mà chị không nhờ được ai sang giúp vì mọi người sợ bị lây nhiễm(!). Chị đã định tự tử vì thấy không còn lối thoát trong cuộc sống, nhưng nhìn 2 đứa con thơ dại, chị lại gắng gượng sống. Chị nhờ mẹ và em gái nhận hàng về nhà may (vì chủ họ không giao hàng trực tiếp cho chị) để duy trì cuộc sống.


Thời điểm này, chị được một cán bộ y tế phường đến nhà tư vấn, động viên tham gia vào hoạt động của Dự án Quỹ toàn cầu do Trung tâm YTDP thành phố thực hiện. Tham gia vào dự án, chị được gặp gỡ, giao lưu với những người đồng cảnh ngộ, được tìm hiểu các kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, từ đó biết cách tự chăm sóc bản thân và phòng lây nhiễm sang con. Chị cũng là một trong những người nhiễm đầu tiên của thành phố Nam Định được thử nghiệm dùng thuốc kháng vi-rút ARV, nhờ đó sức khoẻ của chị dần hồi phục. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị thấy nhiều cảnh ngộ, số phận người nhiễm HIV còn bất hạnh hơn mình. Có chị chồng đã chết, có chị cả chồng và con đều nhiễm HIV; còn chị may mắn cả 2 đứa con đều không bị nhiễm HIV. Đó là động lực giúp chị tiếp tục sống.


Sau một thời gian tham gia dự án, chị Hà đã hiểu biết về HIV, những con đường lây truyền và cách phòng chống. Khi Trung tâm YTDP thành phố thành lập “CLB Vì tương lai” (CLB dành riêng cho những người nhiễm HIV), chị là một trong những thành viên đầu tiên tham gia vào Ban chủ nhiệm của CLB. Sinh hoạt mỗi tháng 1 lần, CLB thực sự là địa chỉ thân thuộc của những người không may vướng vào căn bệnh thế kỷ. Cùng với các thành viên trong CLB, chị Hà tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng chống AIDS trong cộng đồng và chăm sóc, giúp đỡ những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối có hoàn cảnh khó khăn. Ở nơi chị sinh sống, trước đây mọi người chưa hiểu về căn bệnh HIV nên kỳ thị với chị nhưng chị không giận mà mang nhiều tài liệu tuyên truyền phòng chống AIDS về để mọi người cùng đọc. Nhờ đó, mọi người đã hiểu và cảm thông hơn với nỗi bất hạnh mà chị phải gánh chịu. Các con chị vẫn được đến trường học tập và sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Chị còn tham gia làm phó chủ nhiệm CLB đồng cảm của phường. Tại các buổi sinh hoạt, chị tuyên truyền về các biện pháp phòng chống HIV, cách chăm sóc cho bệnh nhân AIDS tại gia đình… Chồng chị sau khi cai nghiện về cũng tích cực tham gia “CLB Vì tương lai” của thành phố.


Nhờ sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chị Hà đã được mọi người xung quanh đồng cảm và chia sẻ. Chị được Hội Phụ nữ phường cho vay 3 triệu đồng để mua máy may tại nhà. Chồng chị cũng đã tìm được một công việc phù hợp, hai con chị đều ngoan, học giỏi… Dù cuộc sống còn khó khăn, vất vả,  song với một người phụ nữ giàu nghị lực như chị, không có gì là không thể vượt qua./.
Theo baonamdinh online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video