Xẻ chia nỗi đau với gia đình người phụ nữ hy sinh quên mình

10/12/2004
Được tin chị Trần Thị Mai ở thôn 6, làng Hậu Thành, xã Phù Hoá, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình dũng cảm hy sinh cứu người trong trận lũ ở miền Trung cuối tháng 11 vừa qua, ngày 6/12/2004, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã có công văn số 897/CV-ĐCT gửi Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đề nghị Tỉnh Hội, Hội LHPN huyện Quảng Trạch và Hội phụ nữ xã Phù Hóa có các biện pháp giúp đỡ lâu dài về vật chất và tinh thần cho gia đình chị Mai.

Đồng thời TW Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ ở tỉnh Quảng Bình thường xuyên quan tâm động viên thăm hỏi, coi các con chị như con liệt sĩ, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong cộng đồng nhận đỡ đầu các con chị cho đến tuổi trưởng thành và tuyên truyền tấm gương sáng của chị cho cán bộ, hội viên phụ nữ.


Cảm động trước nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình và 7 đứa con nhỏ của chị Trần Thị Mai, nhiều ban, ngành, đoàn thể và cá nhân ở mọi miền Tổ quốc cũng đã kịp đến với tất cả sự thương tiếc và tấm lòng chia xẻ, giúp đỡ để cho nỗi đau của những đứa trẻ sớm mồ côi mẹ phần nào nguôi ngoai.

 

Được biết, chính quyền xã Phù Hóa đã chính thức họp bàn và có công văn gửi lên các cấp đề nghị: hỗ trợ kinh tế để anh Ái nuôi các con; các tổ chức trong xã nhận đỡ đầu nuôi các cháu; đề nghị trên khen thưởng, xét công nhận chị Trần Thị Mai là liệt sĩ; nếu không được là liệt sĩ thì xét tặng thưởng Huân chương và cho các con của chị được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đến khi khôn lớn.

 

Mọi sự giúp đỡ chia xẻ nỗi đau đối với gia đình chị Mai, xin liên hệ theo địa chỉ: Hoàng Văn Ái, đội 12, thôn 6, Hậu Thành, xã Phù Hoá, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video