Yên Bái: 300 trẻ mồ côi được chăm sóc từ chương trình Mẹ đỡ đầu

Tích cực vào cuộc, cũng như nhận thức được ý nghĩa nhân văn từ chương trình "Mẹ đỡ đầu" nên ngay từ khi chương trình được phát động, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tiến hành khảo sát, rà soát các trường hợp trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng, triển khai những hoạt động hỗ trợ cụ thể, phù hợp với từng hoàn cảnh. Với quyết tâm cao, cách làm sáng tạo, bằng tình yêu thương và trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, hội viên phụ nữ và các nhà hảo tâm trên địa bàn trong và ngoài tỉnh thông qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội đã vận động nguồn lực, kết nối những tấm lòng nhân ái đến với trẻ mồ côi với mong muốn giúp các trẻ em thiếu may mắn có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 300 trẻ mồ côi được các tổ chức, “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ kinh phí, học bổng, liên tục với tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.
Không chỉ giúp đỡ về vật chất, các người mẹ trong chương trình "Mẹ đỡ đầu" còn là người bạn đồng hành cùng các con trên bước đường vượt khó; lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia trong cuộc sống với các con.
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quà nhận đỡ đầu con anh Nguyễn Văn Thi, Công dân tình nguyện cứu trợ bà con vùng lũ do ảnh hưởng bởi bão Yagi 2024, không may lật thuyền và đã tử vong
Nói về các mẹ thứ hai của mình, các cháu Cúc, Hải Anh, Nam - 3 con được Hội LHPN tỉnh Yên Bái nhận đỡ đầu, vui vẻ chia sẻ: Chúng con cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn vì được là con của các mẹ, được các mẹ chăm lo, chăm sóc, động viên tinh thần. Chúng con sẽ cố gắng học thật tốt, để không phụ lòng các mẹ.
Các cấp Hội LHPN trong tỉnh thông qua kết nối, vận động các nguồn lực đã tổ chức nhiều hoạt động cho các con, trở thành điểm tựa tinh thần giúp các con có thêm mái nhà mới, những anh, chị em mới. Cha hay mẹ của các em dù không còn nữa nhưng chắc chắn tình yêu và những mong mỏi, hy vọng của những người cha, người mẹ đỡ đầu sẽ được các em nâng niu, trân trọng cất giữ. Đó sẽ là hành trang lớn nhất, để các em mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, để bước tiếp trên con đường phía trước.