-
Bài vè văn bản
Những người cán bộ Hội ở cơ sở có một nỗi ám ảnh đó là văn bản chỉ đạo từ các cấp trên. Số lượng nhiều, nội dung dài và đôi khi không cụ thể thiết thực khiến cán bộ cơ sở không khỏi tâm tư... -
Nghĩa cử thắm tình quân dân
Dấu ấn đáng nhớ đối với bản thân tôi, đó là vào giữa tháng Chạp năm Ất Mùi 2015, giữa lúc trời rét buốt đậm nhất của năm, cũng là lúc chuẩn bị đón xuân Bính Thân. Cùng đoàn công tác, Hội phụ nữ phòng Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ chúng tôi phối hợp với chính quyền và các ban ngành đoàn thể, tham gia công tác dân vận tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc hai huyện Tân Sơn và Yên Lập. -
Buổi đại hội ở cơ sở
Cuối năm 2015, theo sự phân công, điều động, tôi nhận nhiệm vụ mới là Chủ tịch hội LHPN xã Phương Lĩnh (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) vào đúng lúc chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp. -
Lễ khai giảng đặc biệt ở xã biên giới
Chưa đến giờ nghỉ giải lao, đã thấy các ông chồng lũ lượt áp sát cửa lớp, trên tay họ là những đứa trẻ đợi được mẹ tranh thủ cho bú. -
Lần trải nghiệm khó khăn khiến tôi yêu hơn công tác Hội
Chuyến xe vượt rừng núi xuyên đêm của một ngày cuối tháng 10 năm 2007 là chuyến công tác không bao giờ quên của tôi trong những tháng năm làm việc ở Hội LHPN Việt Nam. Ngày ấy, tôi- một cán bộ Hội mới toe vừa chập chững vào nghề (nói theo cách nói dung dị thường ngày của các chị đồng nghiệp) - không thể hình dung rằng mình lại có được những trải nghiệm khó khăn, đáng nhớ đến vậy. -
Lần đầu công tác ở xã vùng biên
Cuối tháng 9/1978, khi đang là cán bộ tỉnh Hội, tôi được phân công tháp tùng chị Lò Thị Định, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đi công tác đến tận xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai) - là xã vùng cao giáp biên giới Trung Quốc. -
Buổi dân vận ngoài kế hoạch công tác
13 năm làm công tác phụ nữ để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, song kỷ niệm sâu sắc nhất là chuyến đi công tác ngay sau chiến tranh biên giới phía Bắc tháng 2/1979 tới các huyện phía tây của tỉnh Hoàng Liên Sơn. -
Nếu chọn lại, tôi vẫn làm cán bộ Hội
18 năm trôi qua, đến bây giờ đã chia tay công tác Hội, tôi biết rằng, mình đã đúng khi lựa chọn công việc này và nếu được chọn lại công việc thì tôi mãi chọn làm cán bộ Hội. -
40 năm vẫn nhớ bữa cơm bản vùng biên
Cuối tháng 9/1978, lúc ấy tôi là cán bộ Hội LHPN tỉnh, được phân công tháp tùng chị Lò Thị Định, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đi công tác lên xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai). -
Lần đầu công tác ở xã vùng biên
Cuối tháng 9/1978, khi đang là cán bộ tỉnh Hội, tôi được phân công tháp tùng chị Lò Thị Định, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đi công tác đến tận xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai) - là xã vùng cao giáp biên giới Trung Quốc.