-
Hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, các cấp Hội HLPN tỉnh Đồng Tháp và Quảng Nam đã tổ chức hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. -
Kiên trì với hoạt động xóa mù chữ cho chị em
Vào những năm 1997-2000, tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái mù chữ ở tỉnh Quảng Bình còn cao, tập trung chủ yếu ở các xã miền núi, dân tộc thiểu số, vùng công giáo. -
Tuyên truyền, vận động mọi lúc, mọi nơi
Vài năm trước đây, khi chủ trương gây quỹ tiết kiệm được triển khai với mức đóng góp là 100.000 đồng/hội viên/năm để giúp đỡ nhau, có nhiều chị em phản đối. Các chị cho là đã có quỹ chi hội, quỹ tiết kiệm trong vay vốn rồi, cần gì phải quỹ nữa. -
“Được rèn luyện và trưởng thành khi đến với Hội”
Chị Thu được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy vào giữa năm 2015. Chị kể, thời gian đầu đảm nhiệm cương vị Chủ tịch mình lo lắm. Cán bộ Hội viên đa số là các bác lớn tuổi như bố mẹ mình, trong khi mình mới 28 tuổi, không biết các bác có ủng hộ một người trẻ lại chưa từng có kinh nghiệm như mình không? -
Má tôi – người ươm mầm thế hệ
Chiều cuối tuần, tan sở tôi tranh thủ ghé thăm nhà ngoại một chút. Tôi tìm trong nhà ra vườn không thấy Má đâu, tôi hỏi Ba “Má đi đâu rồi ba?” . Ba bảo “Má mấy đứa đi từ xế chiều tới giờ chưa thấy về, chắc là qua nhà cô ba, cô bảy gì đó!”. -
Nhịp cầu nối những niềm vui
Hơn 10 năm làm công tác Hội, đã nhiều lần tôi tham gia giải quyết, ngăn chặn các trường hợp bạo lực gia đình tại địa phương. Có một trường hợp làm tôi nhớ hoài. Đó là, vào một đêm cuối tháng 4 năm 2007, một chị phụ nữ hớt hải chạy vào nhà tôi kêu cứu: “Chị ơi, cứu em với. Chồng em đang mài dao ngồi trước cửa nhà, chờ em về. Ổng không cho em vào nhà”… -
Công tác Hội - Những điều làm chúng tôi say mê
Là cán bộ của Ban Dân tộc - Tôn giáo, nơi chúng tôi đến thường là những nơi khó khăn của đất nước. Ngoài những cảm nhận vẻ đẹp của Tổ quốc, chúng tôi còn có những kỷ niệm nhiều xúc động khi đến với cán bộ Hội, đến với chị em ở cơ sở. -
Ôn quá khứ, nhìn về hôm nay
Công tác tại Hội LHPN Việt Nam đã hơn chục năm, những chuyến công tác đối với tôi vẫn là công việc thường xuyên của một người cán bộ Hội. -
Muốn thành công, trước hết phải biết lắng nghe
10 năm trải qua công tác Hội đối với tôi quả là một chặng đường đầy gian nan, thử thách. -
Bài học lớn từ buổi đối thoại với nữ phạm nhân
Tôi về công tác tại Hội LHPN Việt Nam như cái duyên. Từ biên tập viên công tác hơn 6 năm tại một Ban chuyên đề ở Đài Truyền hình Việt Nam, sau quyết định đột ngột, tôi trở thành người cán bộ Hội gắn bó với các hoạt động, phong trào của phụ nữ.