-
Giải bài toán khó thu hút hội viên
Năm 2001, tôi được bầu là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm Ngái (xã Yên Lập, huyện Cao Phong, Hòa Bình). Chi hội của tôi có 25 hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt hội trên tổng số 70 hộ gia đình. -
Gần gũi, biết lắng nghe chị em
Là thành viên Tổ tư vấn pháp luật của Hội LHPN thành phố, đồng thời là một “địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng, tôi đã tham gia hòa giải, tư vấn cho nhiều trường hợp. -
30 năm làm công tác tuyên giáo với phụ nữ
Năm 1983 tốt nghiệp Đại học khoa Văn, với dự định thực hiện mơ ước của mình là trở thành cô giáo đứng trên bục giảng cho các em nhưng cơ duyên đã đưa đẩy, tôi về công tác tại Hội LHPN tỉnh và trở thành cán bộ Hội. -
Nếu được chọn lại tôi vẫn làm cán bộ Hội Phụ nữ
Cô Bùi Thanh Vân- nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, phụ trách các tỉnh Khu V, Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Phú Khánh hiện nay đã ở tuổi gần 90. -
Lá đơn thôi việc viết dở
Trước khi trở thành cán bộ hội, tôi là một người phụ nữ nhút nhát, sống tự ti và rất nhiều mặc cảm. Ngoài thời gian đi làm, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà chăm sóc các con. -
Vui khi mang lại kiến thức cho chị em
Tôi nhớ như in đó là năm 2013, trong một lần tôi đi tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy tại chi hội phụ nữ ấp Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. -
Đến với Hội để được chia sẻ
Tôi tham gia công tác Hội từ năm 2002. Năm 2006, tôi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, đến năm 2007 thì được bầu làm Chủ tịch và giữ cương vị này đến nay. -
Vui khi mang lại hạnh phúc cho chị em
Nói đến Bắc Bình là thấy rõ hội viên tham gia tổ chức Hội và hoạt động Hội thực sự nhiệt tình, gắn bó. Chúng tôi tự hào với hoạt động hỗ trợ nhau làm kinh tế; trở thành những nhân tố tích cực trong công tác bảo vệ môi trường; luôn củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và luôn dẫn đầu các phong trào của Hội, nhất là phong trào xây dựng mái ấm tình thương. -
Bài thi viết “Dọc đường công tác Hội”: Kỷ niệm về chuyến công tác đầu tiên
Khi mới bắt đầu vào công tác tại Hội LHPN Việt Nam, tôi khó có thể đưa ra một khái niệm cụ thể về con đường mình đã chọn. Tôi lo lắng khi bản thân còn quá nhiều bỡ ngỡ, chưa hiểu biết và thiếu kinh nghiệm thực tiễn về công tác Hội và phong trào phụ nữ. Được sự chỉ bảo tận tình của các cô, các chị đi trước tôi đã dần làm quen, tiếp cận được với công việc. Những trải nghiệm trong quá trình công tác giúp tôi trưởng thành và tự tin hơn trong vai trò của một người cán bộ Hội. -
Cố gắng để thay đổi định kiến của Hội viên
Mới đó đã gần 6 năm kể từ ngày tôi tham gia vào công tác Hội ở Thôn Tổ, xã Văn Nho, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.