Quảng Ngãi: Gương phụ nữ Cor làm giàu trên vùng đất khó
Chăm chỉ, siêng năng, cần cù, chịu khó, làm việc không ngơi nghỉ để có cơ ngơi khang trang, cuộc sống no đủ nhất vùng đất khó xã Trà Tây là những gì mọi người biết, cảm nhận về người phụ nữ tên Hồ Thị Hoa (38 tuổi) ở tổ 3, thôn Bắc Nguyên, xã Trà Tây.
Ngôi nhà của chị ngay sát mặt đường liên xã Trà Tây, to đẹp, khang trang, vững chãi, mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa vùng núi đồi xanh thẳm. Chị Hoa là một người phụ nữ khỏe khắn, hơi đậm người, nước da rám nắng, tiếp chuyện chúng tôi với nụ cười má lúm thân thiện. Chị Hoa kể cho chúng tôi nghe về hành trình làm kinh tế của vợ chồng chị, khó khăn, vất vả nhưng đọng lại chính là sự đồng lòng, quyết tâm, cần cù siêng năng, nỗ lực không ngừng, khoa học trong tư duy tính toán làm ăn.
Chị kể, lấy chồng năm 2003, khi mới 18 tuổi, được ba mẹ chồng cho một đám rẫy khoảng 1 ang thóc giống, hai vợ chồng cùng nhau trồng keo, trồng quế. Rồi dần gầy dựng, từ bán keo, bán quế rồi mua bò để nuôi. Ban đầu nuôi 1, 2 con bò rồi sau 4, 5 năm thì gây thành đàn gần chục con, bán một nửa lấy tiền đầu tư tiếp, mua thêm đất rẫy của người dân trong vùng, mở rộng diện tích trồng keo, trồng quế; tận dụng đất vườn nhà rộng làm chuồng nuôi heo.
Hiện nay, 2 vợ chồng chị đã có hơn 2 hecta keo và quế, mùa nào chị cũng tự ươm quế giống để trồng và là một trong những người có nhiều vườn quế lớn nhất xã. Chị Hoa cho hay, mỗi năm, tới mùa Quế tiên, khi quế có giá, chị khai thác, thu hoạch, bán được từ 30 - 40 triệu đồng, khi quế hạ giá thì khoảng 20 - 30 triệu đồng. Năm ngoái, chị thu hoạch keo, bán được gần 70 triệu đồng, bán đàn bò 7 con được hơn 70 triệu đồng, cùng với tiền tích lũy nhiều năm qua và vay thêm 50 triệu đồng từ ngân hàng, 2 vợ chồng quyết định xây dựng nhà mới khang trang với số tiền hơn 500 triệu đồng.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, vợ chồng chị còn nuôi dạy các con ngoan ngoãn, học giỏi. Chị Hồ Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Tây khẳng định: “Chị Hoa là một tấm gương phụ nữ điển hình trong làm ăn, phát triển kinh tế tại địa phương. Ở vùng miền núi này, có đất, có rẫy, có vườn mà không chịu khó cần cù làm ăn thì không thể nào thoát nghèo được, cùng với những sự hỗ trợ của Nhà nước thì quan trọng nhất là sự tự nỗ lực vươn lên của mỗi người mới mong thoát được đói nghèo, vươn lên làm giàu như gia đình chị Hoa”.