Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn
Quang cảnh buôi toa đàm
Trong không khí ấm áp, đầy xúc động, những người phụ nữ từng được vinh dự gặp mặt Bác Hồ khi còn ở tuổi thanh thiếu niên, bây giờ tóc đã bạc trắng bồi hồi nhớ lại kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình khi được vinh dự gặp người cha già kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Bước đi không vững, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng, nhưng trong ký ức bà Lê Thị Bích Anh ở khu phố Chu văn An, phường 5 (TP. Tuy Hòa), nguyên là cán bộ nguyên cứu phòng phổ thông 3 của Sở Giáo dục Nghĩa Bình vẫn còn nguyên vẹn những kỷ niệm về lần được gặp Bác trong dịp Người đón kiều bào ở Thái Lan về nước tại cảng Hải Phòng. Đó là năm 1957, ngày ấy bà Anh chỉ mới 12 tuổi đang là học sinh miền Nam trên đất Bắc. Nhưng hình ảnh gần gũi, giản dị, thân thương và câu nói “các cháu là hạt giống đỏ của miền Nam trên đất Bắc, phải cố gắng học tập tốt để còn về xây dựng miền Nam” của Bác đã trở thành mục tiêu phấn đấu trong cả cuộc đời bà sau này.
Tiếp nối ký ức của bà Anh là bà Nguyễn Thị Miên, Hoàng Thị Xuân Vinh, Bùi Thị Điểm, Phan Thị Điệp…cùng với những dòng hồi ức xúc động về những lần gặp Bác. Năm tháng đi qua cùng bao biến động của cuộc sống, nhưng kỷ niệm trong những lần gặp bác vẫn tươi nguyên in rõ mồn một trong trái tim họ.
Chị Đỗ Thị Phương Nam, Trưởng ban Gia đình xã hội - Hội LHPN tỉnh Phú Yên không cầm được nước mắt chia sẻ kỷ niệm về thời khắc mà chị nghe tin Bác mất khi theo cha đi tập kết ngoài Bắc. Dù năm đó chị mới 10 tuổi, nhưng tin Bác ra đi vẫn vẫn là dấu ấn khắc sâu trong trái tim chị.
Trong buổi tọa đàm mặt hôm ấy, có một phụ nữ người Ê Đê còn khá trẻ luôn chăm chú lắng nghe các bà, các cô kể chuyện. Đó là chị Nay Hờ Nhao, 27 tuổi, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ buôn Hai riêng, thị trấn Sông Hinh (huyện Sông Hinh)- cán bộ Hội phụ nữ tiêu biểu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện Sông Hinh. Nay Hờ Nhao nói: “Tôi thật may mắn, vinh dự khi được tham dự buổi gặp mặt hôm nay để biết thêm những câu chuyện về Bác và những đóng góp to lớn của thế hệ phụ nữ đi trước. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nhiệm vụ người cán bộ Hội, góp sức xây dựng buôn làng mình giàu đẹp hơn”.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Thị Hòa An, bày tỏ: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, hành động cách mạng của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, Hội LHPN tỉnh tổ chức tọa đàm “Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn” để trên mỗi bước đi, trên mỗi chặng đường và mọi người luôn lấy tư tưởng, tấm gương sáng ngời của Bác làm kim chỉ nam cho hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Trong không khí ấm áp, xúc động, Bí thư Tỉnh ủy Đào Tấn Lộc nói “ Tôi thật sự xúc động khi tham dự buổi tọa đàm, được nghe các cô chia sẻ những câu chuyện về Bác. Được trực tiếp gặp Bác, đó là nguồn động viên vô tận để chúng ta thực hiện lý tưởng của Đảng, của Bác. Tôi không may mắn được gặp Bác, nhưng hình ảnh của Bác vẫn ấm áp trong tim mình. Tôi mong Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ nhà báo nữ Phú Yên ghi lại những câu chuyện này trong kỷ yếu tọa đàm. Những kỷ niệm không chỉ cho phụ nữ mà là chung cho phụ nữ Phú Yên về Bác. Đất nước, dân tộc ta thật may mắn khi có Hồ Chí Minh vĩ đại, dẫn dắt dân tộc vượt qua mọi thác ghềnh để dành lấy độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội... Dân tộc ta cũng thật hạnh phúc khi có những người mẹ, người chị vĩ đại, những nữ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Đồng chí cũng chúc cho phụ nữ tỉnh nhà phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được trong thời gian qua, viết tiếp truyền thống “Phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất trung hậu, đảm đang" thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.