Bình Dương: Những đóng góp thầm lặng cho công tác chống dịch

17/09/2021
Không thể ngồi yên khi xung quanh có quá nhiều người cần giúp đỡ, những tình nguyện viên (TNV) đã thầm lặng vào cuộc với tâm niệm “Giúp được ai thì giúp để không phải áy náy bởi mình đã vô cảm trước khó khăn của người khác”.
Bà Phan Thị Kim Lợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Tân Uyên đến thăm, động viên sản phụ tại khu cách ly

Trấn an tinh thần, giúp đỡ sản phụ

Hội LHPN huyện Bắc Tân Uyên trong những ngày qua đã phát động chương trình tặng “Túi vượt cạn yêu thương”, một chương trình rất ý nghĩa trong thời điểm này. Các TNV đi vận động, hỗ trợ những phần quà cho chị em phụ nữ chuẩn bị làm mẹ. Hội đã vận động tặng được 30 “Túi vượt cạn yêu thương” trong đó có quần áo, khăn dành cho trẻ sơ sinh, sữa cho mẹ và bé, túi vệ sinh cho mẹ.

Đây là mô hình được Hội LHPN huyện Bắc Tân Uyên phát động từ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” của Trung ương Hội. Hưởng ứng chương trình này, Hội LHPN huyện Bắc Tân Uyên đã trao tặng 1.165 phần quà cho chị em phụ nữ và trẻ em trong và ngoài huyện, trị giá gần 350 triệu đồng. Bà Phan Thị Ngọc Lợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Tân Uyên cho biết, được sự giúp đỡ của chị em trong và ngoài huyện, trước đó hội đã trao tặng túi vệ sinh với những thứ cần thiết đến chị em trong các khu cách ly thuộc địa bàn thị trấn Tân Bình và thị trấn Tân Thành; tặng nhiều phần quà, bánh cho các bệnh nhân lớn tuổi tại bệnh viện dã chiến huyện và khu cách ly tập trung. “Nguồn vận động và nhân lực thực hiện là các TNV đến từ Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, Ban Giám hiệu trường Mầm non Hoa Phong Lan, cán bộ, hội viên ở các chi tổ hội. Tất cả đều chung một tấm lòng muốn chia sẻ những thiếu thốn, khó khăn cùng chị em khu cách ly, công nhân nhà trọ trên địa bàn”, bà Lợi cho biết.

Những TNV còn đi đến từng khu nhà trọ để trực tiếp hỗ trợ người khó khăn. Cụ thể như Hội LHPN xã Đất Cuốc đã vận động hội viên hỗ trợcác phụ nữ thai sản, người nuôi con nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền gần 7 triệu đồng; tại các xã Tân Mỹ, Tân Định, Bình Mỹ, Tân Lập, các TNV đã đến thăm, tặng 8 trường hợp đau ốm và thai sản khác với những phần quà trị giá hơn 20 triệu đồng.

Cũng với tinh thần tình nguyện, chị Trần Thanh Kiều, một lao động tự do ngụ tại tổ 20, khu phố 3, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một đăng ký làm TNV Tổ Covid-19 cộng đồng ở địa phương. Bản thân chị là một lao động chính, có mẹ già, con còn nhỏ nhưng chị đã gác lại việc nhà để tham gia công tác tình nguyện. Công việc của chị là trực chốt đường Huỳnh Văn Lũy - Phạm Thị Tân. Ngày nghỉ ca trực chốt, chị Kiều tiếp tục tham gia với các nhóm thiện nguyện đến tận phòng trọ tặng quà cho bà con nghèo đang rất khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Sau ngày 10/9, chốt kiểm soát đường Huỳnh Văn Lũy - Phạm Thị Tân được dỡ bỏ. Thay vì nghỉ ngơi bởi đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng chị Kiều lại tiếp tục xin làm TNV. Hàng ngày chị đến UBND phường Phú Lợi cùng các thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng phân chia gạo, rau củ quả từng phần đi tặng cho người nghèo.

Đến với những người mù

Trong những ngày mưa gió ngập trời như thế này, tấm lòng của TNV tìm đến với người mù càng ấm áp và đáng quý biết bao… Sáng 14/9, những người mù tại Hội Người mù tỉnh (cơ sở xoa bóp, mát-xa của Tỉnh hội Người mù tại phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) đón nhận niềm vui bất ngờ từ các TNV thuộc nhóm thiện nguyện của doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt, Công ty Cổ phần Ông Bếp Bình Dương (người được giải thưởng doanh nhân tiêu biểu năm 2020). Có 60 phần quà trị giá 30 triệu đồng gồm gạo, rau củ quả và bộ gia vị đầy đủ cho người mù tại đây.

Bà Huỳnh Thị Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết từ ngày bùng phát dịch đợt thứ 4 đến nay, người mù nhận được hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, một số tổ chức, cá nhân khác và hôm nay là nhận quà của doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt gửi tặng. Giữa tháng 6/2021, tỉnh hội cũng đã tặng mỗi nhân viên ở cơ sở xoa bóp mát-xa của tỉnh hội một phần quà gồm 12kg gạo và mì gói. Tỉnh hội cũng đã hoàn tất hồ sơ cho 19 người nhận tiền hỗ trợ từ nhà nước với 800.000 đồng/người. Bà Khuyên cho biết hội viên rất mong được hỗ trợ bởi đây là điều thiết thực nhất để giúp họ bớt khó khăn trong cuộc sống.

Bên cạnh việc duy trì tốt chính sách trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho người mù, các cấp hội đã vận động người hảo tâm, trích quỹ tự có và phúc lợi khen thưởng cho cán bộ, nhân viên, công nhân, vận động người tốt hỗ trợ các loại thực phẩm rau, củ, quả cho bếp ăn tập thể của hội để mọi người yên tâm ở nhà phòng, chống dịch bệnh, chờ ngày được mở cửa dịch vụ trở lại để kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống...

Mỗi người một công việc, có một cuộc sống riêng nhưng điểm chung của những TNV tôi gặp là họ có tấm lòng nhân ái rất sâu đậm. Họ luôn biết lấy việc giúp đỡ người khó khăn làm niềm vui. Có nhiều người bản thân họ cũng rất khó do công việc không thuận lợi như trước nhưng tất cả biết vượt qua, lắng đọng lại và giúp người khó khăn hơn mình chiến thắng những trở ngại trong những tháng ngày đáng ghi nhớ này.

 

Theo Báo Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video