Làm giàu trên triền núi cao

30/03/2006
Bản người Mông, xã Phì Nhừ nằm heo hút trên tận triền núi cao của huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điên Biên). Ở đó có chị hội trưởng phụ nữ xã Ngô Thị Mỷ luôn được hội viên tin yêu, gọi là người tìm "vàng" trên núi. Vì mỗi năm gia đình chị thu nhập 30-40 triệu đồng từ trồng trọt chăn nuôi, phát triển kinh tế trang trại.

Quê gốc tận Hà Giang, năm 7 tuổi, Mỷ đã phải theo bố mẹ di cư lên Điện Biên. Nhiều năm cực nhọc làm nương rẫy mà gia đình không đủ ăn, nhưng chị vẫn quyết tâm theo đi học. Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, chị lặn lội xuống các xã vùng thấp học hỏi kinh nghiệm trồng lúa nước, ngô lai, đậu tương và mượn sách hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm, phát triển trang trại của Bưu điện văn hóa xã về đọc. Nhờ đó, chị đã thành công trồng 1.500m2 đậu tương, năng suất đạt 1 tấn/ha thu hơn 2 triệu đồng trên nương bạc màu. Từ chỗ đậu tương giống được nhà nước cấp nhiều nhà chỉ đem rang ăn, hoặc treo mốc trên gác bếp vì gieo trồng “chay” hiệu quả quá thấp. Bây giờ làm theo cách của chị Mỷ, bà con cũng tận dụng phân chuồng, thân cây họ đậu, băm nhỏ bón thúc bón lót cho cây trồng; nên năng suất đậu tương, ngô lai và lúa tăng gấp 2 lần so với lối canh tác cũ. Đặc biệt, từ ngày có đường giao thông về trung tâm xã, đậu tương đã trở thành hàng hóa, đem lại nguồn thu không nhỏ cho bà con trong bản. 5 năm cải tạo đất hoang, gia đình chị đã khai phá gần 3ha làm trang trại trồng lúa, nuôi thả cá, trồng cây ăn quả theo mô hình VAC, bình quân thu 4-5 tấn thóc, đậu tương/năm. Có vốn chị đầu tư chăn nuôi 12 con trâu bò, 4 lợn nái và nhiều loại gia cầm khác. Nhận khoán 3ha rừng, trồng xen trẩu, quế, nuôi o­ng lấy mật...

 

Tham gia công tác Hội, chị tích cực vận động quyên góp giúp hội viên gần 100 tấn giống, 200 con lợn. Riêng chị đảm nhận giúp 8 gia đình hội viên từ nghèo khó vươn lên khá giả. Hiện nay, Hội phụ nữ xã Phì Nhừ có 540 hội viên, tỷ lệ đói nghèo đã giảm 6% so với trước.

 

 

 

Lê Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video