Nghệ An: Huy động gần 1700 suất quà san sẻ yêu thương giúp đỡ phụ nữ, trẻ em khó khăn bởi Covid
Tính đến ngày 16/9/2021 các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã huy động được 1.694 suất quà, mỗi suất 300.000đ, tổng trị giá hơn 508 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 150 suất quà, 50 suất/15 triệu đồng chuyển về TW Hội LHPN Việt Nam, 100 suất quà hơn 36 triệu đồng giúp đỡ các phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Yên Thành, Quế Phong.
Các huyện, thành, thị, Hội trên địa bàn tỉnh đã vận động được 1.524 suất quà, tặng 05 xe đạp, 05 máy điện thoại hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, ngoài ra các cấp Hội phụ nữ trên toàn tỉnh tặng hơn 1.036 bộ sách giáo khoa, dụng cụ học tập, tự làm 1.268 đèn lồng, bánh, tặng cho các em nhỏ vui tết Trung thu.
Cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh Nghệ An phát động chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương
Các cấp Hội còn tích cực tham gia công tác hậu cần, quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm, nấu các suất cơm “yêu thương - niềm tin”, qua đó trực tiếp trao trên 11 nghìn suất cơm miễn phí trị giá hơn 257 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch, khu cách ly tập trung. Thành lập 785 tổ tuyên truyền lưu động, tập trung hỗ trợ cùng chính quyền địa phương truy vết f0, f1, hỗ trợ nhu yếu phẩm, đi chợ giúp dân, phân phát lương thực, tuyên truyền lưu động tại các điểm chợ, hỗ trợ dán thông báo các gia đình có người đang cách ly; đối với những vùng xanh, vùng an toàn, các tổ tuyên truyền lưu động của phụ nữ hỗ trợ người nông dân tiêu thụ hơn 13 tấn sản phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân.
Phụ nữ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An trao quà Trung Thu cho trẻ em nghèo
Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, hình ảnh của những người cán bộ Hội cần mẫn không quản ngày đêm, hết sức hết lòng đóng góp vào công tác phòng, chống dịch bệnh; giàu lòng yêu thương, đặc biệt quan tâm tới những phụ nữ yếu thế, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã góp phần lan toả ý nghĩa nhân văn của chương trình “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương”.