Nghị lực vượt khó của nữ thủ khoa nghèo

11/10/2017
Không chỉ vượt qua hoàn cảnh khó khăn và những thiếu thốn về vật chất, em Nguyễn Thị Như Huỳnh (cựu sinh viên Trường THPT Cần Đăng, Châu Thành) còn phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, trúng tuyển ngành Luật và trở thành thủ khoa của Trường đại học An Giang. Thành tích học tập của em khiến mọi người cảm phục về nghị lực vượt khó.

Gặp Nguyễn Thị Như Huỳnh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, khi em cùng mẹ đến nhận học bổng “Cô 5 Hoa” do Báo An Giang trao tặng. Như Huỳnh sinh ra trong gia đình khó khăn ở ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận (Châu Thành). Gia cảnh nghèo khó, mẹ phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để cấy lúa thuê, còn cha phải theo máy gặt đập liên hợp khắp các cánh đồng để mưu sinh. Vất vả là thế nhưng cha mẹ em phải chi tiêu thật tiết kiệm để vừa lo cái ăn, cái mặc, vừa lo chi phí học hành của 3 chị em Huỳnh. Thương cha mẹ, Huỳnh luôn chăm chỉ học tập và đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền. Huỳnh rất tự giác trong việc học và giúp đỡ cha mẹ. Đi học về thì trông em, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho cả nhà. Những lúc mẹ làm gần nhà, em còn tranh thủ phụ tiếp mẹ…

Buổi tối và sáng sớm là khoảng thời gian em dành cho việc học. Như Huỳnh chia sẻ: “Do em không có tiền để học thêm nên trong giờ học, em chú ý nghe thầy, cô giảng bài, tích cực phát biểu và làm hết các bài tập cho về nhà trước khi đến lớp. Ngoài ra, em thường xuyên lên thư viện tìm đọc các tài liệu tham khảo, tham gia học nhóm với bạn bè, cùng nhau trao đổi, giải các bài tập trong sách giáo khoa và các bài tập nâng cao”. Biết được hoàn cảnh khó khăn của em, Báo An Giang đã trao tặng học bổng cho em từ năm học lớp 12. Trong năm học này, em được Báo An Giang trao tặng học bổng “Cô 5 Hoa” trị giá 3 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn, giúp em bước tiếp trên con đường học tập. Cầm số tiền học bổng trên tay, Như Huỳnh xúc động: “Khi hay tin trúng tuyển ngành Luật (Trường đại học An Giang), em và cha mẹ mừng lắm. Nhưng sau niềm vui ấy là sự âu lo... Thấy gia cảnh nghèo khó nên em định nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ chăm lo cho các em. Nhờ cha mẹ, thầy cô và bạn bè động viên, giúp đỡ nên em bỏ ý định đi làm để chuyên tâm vào việc học”.

Xuất sắc giành được 26 điểm khối C (Văn: 8.75; Sử: 8 và Địa: 9.25) trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Nguyễn Thị Như Huỳnh còn được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên khu vực nên đã được 27,5 điểm, trúng tuyển vào ngành Luật và trở thành thủ khoa Trường đại học An Giang. Học giỏi, trở thành thủ khoa nhưng xém chút em đã phải bỏ ngang ước mơ trở thành Luật sư vì hoàn cảnh gia đình. Bà Nguyễn Thị Thi, mẹ Như Huỳnh nói trong nước mắt: “Biết con thi đậu đại học điểm cao, biết là con rất muốn được học tiếp nhưng vì không có tiền, vợ chồng tôi định cho con nghỉ học. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương, thầy cô và các chị trong chị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, vợ chồng có thêm động lực lo cho con bé được đi học. Chúng tôi sẽ không bao giờ bắt con bé phải nghỉ học lần nào nữa, dù có cực khổ đến mấy, vì chỉ có học mới có tương lai tương sáng về sau…”.

Như Huỳnh rưng rưng nước mắt: “Khi nhận được giấy nhập học, em và gia đình mừng lắm. Để có đủ tiền cho em làm thủ tục nhập học, cha mẹ phải đi vay mượn khắp nơi, cộng với số tiền dành dụm của gia đình nhưng vẫn không đủ để đóng các khoản học phí nhập học; rồi còn tiền ăn, tiền nhà trọ và các khoản chi phí khác nữa… Em và cả gia đình mừng rỡ khi hay tin Báo An Giang trao tặng học bổng cho em. Càng vui hơn khi em trở thành thủ khoa, được các cô chú ở tỉnh và nhà trường tặng học bổng. Em xin hứa sẽ cố gắng học thật giỏi vì chỉ có học sau này mới có việc làm ổn định, mới thoát nghèo và mới có điều kiện chăm sóc cha mẹ tốt hơn, xứng đáng với những gì các anh chị, cô chú đã tin tưởng giúp đỡ em…”.

AGO

Nghị lực vượt khó của nữ thủ khoa nghèo

Không chỉ vượt qua hoàn cảnh khó khăn và những thiếu thốn về vật chất, em Nguyễn Thị Như Huỳnh (cựu sinh viên Trường THPT Cần Đăng, Châu Thành) còn phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, trúng tuyển ngành Luật và trở thành thủ khoa của Trường đại học An Giang. Thành tích học tập của em khiến mọi người cảm phục về nghị lực vượt khó.

Gặp Nguyễn Thị Như Huỳnh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, khi em cùng mẹ đến nhận học bổng “Cô 5 Hoa” do Báo An Giang trao tặng. Như Huỳnh sinh ra trong gia đình khó khăn ở ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận (Châu Thành). Gia cảnh nghèo khó, mẹ phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để cấy lúa thuê, còn cha phải theo máy gặt đập liên hợp khắp các cánh đồng để mưu sinh. Vất vả là thế nhưng cha mẹ em phải chi tiêu thật tiết kiệm để vừa lo cái ăn, cái mặc, vừa lo chi phí học hành của 3 chị em Huỳnh. Thương cha mẹ, Huỳnh luôn chăm chỉ học tập và đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền. Huỳnh rất tự giác trong việc học và giúp đỡ cha mẹ. Đi học về thì trông em, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho cả nhà. Những lúc mẹ làm gần nhà, em còn tranh thủ phụ tiếp mẹ…

Buổi tối và sáng sớm là khoảng thời gian em dành cho việc học. Như Huỳnh chia sẻ: “Do em không có tiền để học thêm nên trong giờ học, em chú ý nghe thầy, cô giảng bài, tích cực phát biểu và làm hết các bài tập cho về nhà trước khi đến lớp. Ngoài ra, em thường xuyên lên thư viện tìm đọc các tài liệu tham khảo, tham gia học nhóm với bạn bè, cùng nhau trao đổi, giải các bài tập trong sách giáo khoa và các bài tập nâng cao”. Biết được hoàn cảnh khó khăn của em, Báo An Giang đã trao tặng học bổng cho em từ năm học lớp 12. Trong năm học này, em được Báo An Giang trao tặng học bổng “Cô 5 Hoa” trị giá 3 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn, giúp em bước tiếp trên con đường học tập. Cầm số tiền học bổng trên tay, Như Huỳnh xúc động: “Khi hay tin trúng tuyển ngành Luật (Trường đại học An Giang), em và cha mẹ mừng lắm. Nhưng sau niềm vui ấy là sự âu lo... Thấy gia cảnh nghèo khó nên em định nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ chăm lo cho các em. Nhờ cha mẹ, thầy cô và bạn bè động viên, giúp đỡ nên em bỏ ý định đi làm để chuyên tâm vào việc học”.

Xuất sắc giành được 26 điểm khối C (Văn: 8.75; Sử: 8 và Địa: 9.25) trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Nguyễn Thị Như Huỳnh còn được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên khu vực nên đã được 27,5 điểm, trúng tuyển vào ngành Luật và trở thành thủ khoa Trường đại học An Giang. Học giỏi, trở thành thủ khoa nhưng xém chút em đã phải bỏ ngang ước mơ trở thành Luật sư vì hoàn cảnh gia đình. Bà Nguyễn Thị Thi, mẹ Như Huỳnh nói trong nước mắt: “Biết con thi đậu đại học điểm cao, biết là con rất muốn được học tiếp nhưng vì không có tiền, vợ chồng tôi định cho con nghỉ học. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương, thầy cô và các chị trong chị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, vợ chồng có thêm động lực lo cho con bé được đi học. Chúng tôi sẽ không bao giờ bắt con bé phải nghỉ học lần nào nữa, dù có cực khổ đến mấy, vì chỉ có học mới có tương lai tương sáng về sau…”.

Như Huỳnh rưng rưng nước mắt: “Khi nhận được giấy nhập học, em và gia đình mừng lắm. Để có đủ tiền cho em làm thủ tục nhập học, cha mẹ phải đi vay mượn khắp nơi, cộng với số tiền dành dụm của gia đình nhưng vẫn không đủ để đóng các khoản học phí nhập học; rồi còn tiền ăn, tiền nhà trọ và các khoản chi phí khác nữa… Em và cả gia đình mừng rỡ khi hay tin Báo An Giang trao tặng học bổng cho em. Càng vui hơn khi em trở thành thủ khoa, được các cô chú ở tỉnh và nhà trường tặng học bổng. Em xin hứa sẽ cố gắng học thật giỏi vì chỉ có học sau này mới có việc làm ổn định, mới thoát nghèo và mới có điều kiện chăm sóc cha mẹ tốt hơn, xứng đáng với những gì các anh chị, cô chú đã tin tưởng giúp đỡ em…”.

AGO

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video