Rau quả vườn nhà và bức thư cảm động gửi chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch ở Hà Tĩnh

30/03/2020
“Quà mọn của bà chỉ có rau diếp cá, ngò tây, lá lốt, lá nghệ, ổi ngọt, trứng gà... mong các cháu vui lòng nhận và thông cảm cho bà nhé” - đó là tình cảm của bà Trần Chất (64 tuổi, thị trấn Nghèn – Can Lộc - Hà Tĩnh) gửi đến cán bộ, chiến sỹ phục vụ điểm cách ly tập trung số 1 của huyện Can Lộc ở Khách sạn Trường Sinh (địa phận Cầu Già - Can Lộc).
Món quà chứa nhiều tình cảm được bà Chất gửi đến điểm cách ly.

Sáng sớm ngày 29/3, bà Chất mang chút quà quê tặng điểm cách ly ở Khách sạn Trường Sinh ủng hộ cán bộ chiến sỹ đang phục vụ tại đây. Trong túi quà của bà có rau, củ, trứng gà, 40 nghìn đồng tiền mặt và một bức thư chứa đầy tình cảm.

Cũng từng phục vụ chiến đấu, từng “ăn đất nằm sương” nên bà hiểu những vất vả, khó khăn của những cán bộ, chiến sỹ đang chiến đấu với “giặc" Covid-19.

Bà Chất chuẩn bị quà quê để tặng một số điểm cách ly khác trên địa bàn huyện Can Lộc.

“Nhìn chiến sỹ mướt mồ hôi phục vụ công dân cách ly, bà lại nhớ về ngày xưa của mình. Cũng vất vả, gian lao nhưng luôn cháy bỏng niềm tin chiến thắng. Bà tin, các cháu ngày nay cũng vậy. Dù không có nhiều nhưng rau củ sạch trong vườn, mấy chục quả trứng gà, một chút tiền mặt bà xin gửi để thêm vào bữa ăn cho các chiến sỹ” – bà Trần Chất chia sẻ.

Sau lần tiếp tế này, bà lại tất bật chuẩn bị quà để tặng vài điểm khác trên địa bàn huyện Can Lộc. Bà Chất nhắn nhủ: “Bà có để lại số điện thoại, nếu cần thứ rau củ gì, bà sẽ gom góp hoặc đi xin người khác. Vườn bà còn có lá chua me, nếu cần nấu canh chua thì nhắn bà mang đến nhé”.

Bài thơ gửi các chiến sỹ ở tuyến đầu chống dịch...

Không chỉ đóng góp vật chất, trong túi quà bà gửi còn có bức thư đầy xúc động. Với các chiến sỹ tham gia chiến đấu với “giặc dịch”, đây là món quà động viên tinh thần giúp các anh có sức khỏe, niềm vui khi làm nhiệm vụ.

Bà viết: “Hôm nay bà dậy sớm/ Hái một chút lá vườn/ Xin thể hiện lòng thương/ Với các con tất cả/ Bà chút tình đóng góp/ Mong tất cả bình an”.

“Dịch cô vi thảm bại/ Các con nở nụ cười/ Việt Nam lại sáng ngời/ Khắp năm châu bốn biển”, bà cũng không quên lời động viên về tinh thần lạc quan.

Sẵn nghề thuốc nam gia truyền với bài thuốc tăng sức đề kháng, chống viêm phổi, cuối bức thư, bà Trần Chất nhắn nhủ các chiến sỹ: “Bà có thể nấu lá chanh, muối, mận để súc miệng buổi đêm bảo vệ cổ họng. Nếu cần các cháu gọi cho bà nhé”.

... và lời nhắn gửi đầy tình cảm của bà Chất dành cho các chiến sỹ.

Khi đọc bức thư và món quà quê bà Chất gửi tặng, các chiến sỹ đang phục vụ tại điểm cách ly tập trung Khách sạn Trường Sinh cảm động và cho rằng món quà tuy nhỏ nhưng tiếp thêm nhiều động lực để cán bộ, chiến sỹ các lực lượng làm việc ở đây quyết tâm phục vụ hết mình góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo cho sự bình yên của nhân dân”.

Chiến sỹ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ ở điểm cách ly tại Khách sạn Trường Sinh (Ảnh: Văn Đức)

Vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận sự “chung lưng đấu cật”, “sát cánh kề vai” của chính quyền và nhân dân. Có người ủng hộ tiền bạc, người tặng những món quà là ly nước tự pha, là suất cơm tự nấu, là rau củ vườn nha hay đơn giản là những lời động viên tinh thần… Bởi rằng, ai cũng muốn chung tay góp sức trong cuộc chiến chống dịch Covid- 19 hiện nay…

https://baohatinh.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video