Vườn hoa của cô Chi hội phó

08/01/2021
Vợ chồng bà Huệ hiện có khu vườn 700m2 với khoảng 200 gốc mai, bông trang ghép. Để gầy dựng được cơ ngơi này, họ đã trầy trật hơn 20 năm, bắt đầu từ “hai bàn tay trắng, bốn bàn tay không”.
Sau hơn 20 năm cần mẫn làm lụng, nay vợ chồng bà Lê Thị Huệ đã có khu vườn hoa kiểng như mơ ước

“Tôi là nông dân Thủ Đức chánh hiệu đây, từ nhỏ tới giờ chỉ biết rau và hoa thôi. Chỗ này, nơi nhà tôi ở, xưa bà con gọi là “đồng chó ngáp” bốn bề hoang vắng, vậy mà giờ lên thành phố luôn rồi” - bà Lê Thị Huệ, 57 tuổi, ở khu phố 5, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức - vừa tưới nước cho mấy chậu mai vừa hào hứng nói về quê hương mình. Vợ chồng bà Huệ hiện có khu vườn 700m2 với khoảng 200 gốc mai, bông trang ghép. Để gầy dựng được cơ ngơi này, họ đã trầy trật hơn 20 năm, bắt đầu từ “hai bàn tay trắng, bốn bàn tay không”. 

Mẹ mất sớm, tám tuổi, bà Huệ đã biết đi bắt cá, lượm củi khô đem bán kiếm tiền mua gạo. Lớn hơn, bà biết đi mua rau mang ra chợ bán phụ giúp cha. 20 tuổi, bà gặp ông Trương Văn Minh, người ở P.An Phú Đông, Q.12, yêu nhau rồi lấy nhau. “Cưới nhau, tụi tôi đâu có gì, mần thuê trường kỳ, nghĩ không biết chừng nào mới có được khu vườn của riêng mình” - bà Huệ nói.

Thấy bà con lối xóm chuyển đổi từ trồng lúa, trồng mía sang trồng hoa mai mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng không vốn đầu tư nên ông Minh đi khắp nơi kiếm mua gốc mai về bán lại kiếm lời. Tích cóp được ít vốn, hai vợ chồng tìm thuê mảnh đất rộng 700m2 ở khu phố 1, P.Hiệp Bình Phước, dọn dẹp rác rưởi và mang những gốc mai đầu tiên về chăm sóc. “Đó là năm 2000, tụi tôi chưa có kinh nghiệm gì, vẫn vừa chăm mai, vừa chạy xe ôm, đi phụ hồ, bán rau” - ông Minh nói. Rồi hai vợ chồng mò mẫm học cách ghép cây, ghép bông trên mạng, mày mò làm thử nhiều lần mới thành công.

Từ mấy năm nay, hai vợ chồng ông Minh - bà Huệ đã chuyên tâm cho việc tạo ra những cây mai và bông trang ghép để bán. Giá mỗi chậu cây dao động từ 20 - 30 triệu đồng, loại lớn có thể lên đến 100 - 150 triệu đồng. Vườn cây của ông bà hiện luôn có khoảng 200 gốc để sẵn sàng cung cấp cho mối lái quen biết đặt hàng trước. Ông Minh dự định trong thời gian tới sẽ ghép những cây bông trang đa sắc, làm những gốc cây lớn, đồng thời thuê thêm đất để làm cây tùng vạn niên.

Bà Huệ tham gia công tác Hội nhiều năm nay và hiện là Chi hội phó chi hội Phụ nữ khu phố 5, P.Hiệp Bình Phước. Giấc mơ về một khu vườn của riêng mình đã thành nên bà Huệ càng thêm gắn bó với công tác Hội.

phunuonline

Video