Những tai nạn thương tích trong mưa lũ tại Hà Nội
Có rất nhiều câu chuyện mà người dân Hà Nội đã phải chứng kiến, phải chịu đựng, đây cũng là những bài học kinh nghiệm đáng phải “ghi nhớ”. Có những bài học muôn thuở mà ai cũng biết: xăng dầu luôn nhẹ hơn nước, dễ bốc cháy khi gặp lửa, điện gặp nước sẽ chập cháy, nước dẫn điện, nước chảy xiết dễ cuốn người đi… Thế nhưng vẫn chủ quan, và hậu quả là ...
* Chết đuối
Trong trận mưa kỷ lục của Hà Nội, nhiều mương, hồ không có rào chắn hoặc biển cảnh báo và đã trở thành những cái bẫy đối với người qua đường, dễ bị trượt chân khi nước ngập.
Sáng 1/11, một nữ sinh trường THCS Bế Văn Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) đã trượt chân ngã xuống mương cạnh hồ Xã Đàn, rơi vào vùng nước xoáy khi đang dắt xe đạp qua đoạn phân cách giữa hồ và mương (rộng chừng hơn một mét). Mặc dù người dân xúm vào. Do nước chảy xiết, người dân chỉ đưa được xe đạp lên bờ, cô bé mất hút trong nước", một nhân chứng cho biết.
Trước đó, ngày 31/10, hai em Phạm Văn Hai và Nguyễn Kim Mạnh, 8 tuổi (học sinh trường THCS Mê Linh) trên đường đi học về đã bị nước cuốn trôi và chết đuối trong lúc trời mưa lớn.
Không chỉ trẻ em, người lớn cũng bị nước lũ cuốn trôi, sáng 31/10 trong cơn mưa, anh Hoàng Lê Nguyên (1974) trên đường đến cơ quan đã bị nước cuốn xiết xuống mương gần sân vận động Mỹ Đình trôi. Nguyên nhân do nước chảy xiết, anh Nguyên bị đổ xe máy và rơi xuống mương. Cũng trong ngày 31/10, anh Tuyên (xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ) sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng trên đường đi từ trường về nhà đến khu núi Thoong, gần suối Phai Vàng, xã Tân Tiến cũng đã bị nước cuốn trôi.
* Bỏng
Trong những ngày mưa lũ đó, bệnh Viện Xanh Pôn Hà Nội đã tiếp nhận nhiều ca bỏng xăng rò dỉ ra sàn ngập nước. Một trong những ca bỏng xăng nặng phải kể đến là trường hợp của chị chị Nga (trọ ở Hoàng Mai, Hà Nội). Chị Nga bị bỏng đến 95% cơ thể, ở mức độ rất nặng. Nguyên nhân là do xăng xe máy để trong nhà bị rò ra ngoài theo nước ngập trên nền nhà bắt cháy điện gây nổ khi chị Nga vừa cắm phích điện đun nước tắm. Mặc dù hàng xóm phá cửa xông vào dập lửa kịp thời và lập tức đưa chị Nga đi cấp cứu, nhưng do nước ngập phải mất mấy tiếng đồng hồ, người ta mới đưa được nạn nhân tới bệnh viện Xanh pôn. Sau 5 ngày được cấp cứu, tích cực điều trị, hôm nay, chị Nga mới được bỏ máy thở và nhúc nhắc nói bằng giọng thều thào.
Nạn nhân khác là bạn Trang (22 tuổi, SV trường ĐH Dân lập Thăng Long) cũng bị bỏng rất nặng ở chân tay, lưng, bụng do tràn xăng. Theo lời nạn nhân, vì nhà bị ngập và mất điện nên khi đi học về vào nhà thấy tối, Trang đã châm nến để thắp sáng. Không may lửa từ nến rơi xuống mặt nước tràn xăng và xăng đã bùng cháy trùm lên người Trang.
* Điện giật:
Điện giật cũng là một trong những tai nạn thường xuyên xảy ra trong mùa mưa lũ. Chỉ riêng đợt mưa lũ ở Hà Nội đã có đến 6 người chết bị điện giật.
14h ngày 31/10, tại khu vực ngõ chợ Nhân Chính nối liền với đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, anh T. đang lội bộ dưới dòng nước ngập đường thì co giật rồi ngã vật xuống.
đang một người dân chết khi trong khi lội bộ trên đường. Nguyên nhân có thể do điện giật vì dây điện bị đứt rơi ngầm dưới mặt nước. Nghi bị điện giật, người đi đường vội dạt vào nhà dân gần đó và dùng cây xào kéo xác anh T. vào mép đường, đồng thời gọi cho phía điện lực. Anh T. đã bị tử vong ngay sau đó. Đến hơn 14h, điện lực cắt điện toàn khu vực quận Thanh Xuân để đề phòng điện giật.
Tối 4/11, khi lội nước qua cột đèn đường cạnh khu nhà 17T1 Trung Hòa - Nhân Chính (Cầu Giấy, Hà Nội), một sinh viên đã bị tử vong vì điện giật. Nguyên nhân có thể là do nước ngập, chàng sinh viên này đã bám vào cột đèn đường cạnh nhà 17T1 để lội. Không may, cột đèn đường này bị hở điện và dẫn đến việc tử vong trên. Sau đó, công an đã đến hiện trường kiểm tra, chăng dây thừng xung quanh và đưa ra lời cảnh báo "khu vực có điện, nguy hiểm".
Đau lòng hơn là vụ tai nạn nghi bị điện giật đã xảy ra ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội khi có đến 4 cán bộ xã bị thiệt mạng khi đang di chuyển máy bơm để bơm nước chống úng.
* Và những kiểu tai nạn thương tích khác
Không chỉ bị chết đuối, bị bỏng, còn nhiều kiểu TNTT đã xảy ra đối với người dân Hà Nội trong những ngày mưa lũ. Theo nguồn tin từ bệnh viện Xanh Pôn, trong những ngày mưa lũ vừa qua, có rất nhiều ca tai nạn như: gãy tay, gãy chân và các thương tích khác trên thân thể phải vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân là do bị ngã nước ở đường, ở nhà, thụt xuống hố ga, dẫm đinh…
Ngày 31/10, hai cha con ông Hoàng Thế Tùng (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) đã bị sét đánh khi đang tát nước chống úng ở ruộng. Hậu quả là em Tài (con ông Tùng) chết tại chỗ, ông Tùng bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đông Anh.
Đây là những bài học xương máu cho các cấp các ngành khi quy hoạch, xây dựng các công trình phúc lợi. Điện, hồ, đường là những cơ sở hạ tầng thiết yếu cần được quy hoạch đồng bộ và đảm bảo an toàn cho cuộc sống dân sinh. Đường ngập lụt, cột điện bị hở điện, hố ga trên lòng đường, dải ngăn cách hồ và đường không có rào ngăn cách ... đã gây nên những cái chết đau lòng. Trách nhiệm đó thuộc về ai?