Nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh dân tộc thiểu số đầu tiên ở Tây Nguyên
Là con gái của nhạc sĩ Ama Nô (dân tộc Ba Na), Trưởng đoàn văn công Tây Nguyên thời kháng chiến chống Mỹ, nhưng Kết không theo nghiệp cha mà lại mê nhiếp ảnh. Từ nhỏ thấy cái máy ảnh làm ra được cái hình người, làm ra được cái bông hoa đẹp, làm ra được cả cái nhà to, làm ra được tất cả mọi thứ làm Kết mê mẩn. Nhưng nhà nghèo lấy đâu ra tiền sắm máy. Mê máy ảnh, Kết chỉ biết gửi tình cảm của mình vào những giấc mơ.
Cả khi đã trưởng thành, chuyện có chiếc máy ảnh vẫn nằm ngoài khả năng tài chính của gia đình Kết. Thế nhưng, cái hấp dẫn của màu sắc, của ánh sáng, của những vấn đề được thể hiện trên những bức ảnh do các nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tạo nên vẫn luôn là thứ "ma lực" hút hồn, khiến Kết đam mê.
Thế rồi, nỗi khao khát được sáng tạo ra những bức ảnh đẹp của Kết như cá trong hồ cạn gặp cơn mưa lớn ngọt lành: Năm 2006 Hội VHNT Đắc Lắc mở lớp bồi dưỡng nhiếp ảnh cho 9 học viên là con em các dân tộc thiểu số trong tỉnh, trong đó có Kết.
Được các nghệ sĩ nhiếp ảnh từng đoạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật trong và ngoài nước như Đồng Đức Thành, Đào Thọ, Phạm Huỳnh, Hương Vượng... hướng dẫn, Kết đã tích cực học hỏi, chăm chỉ rèn luyện và đã tiến bộ rất nhanh chóng. Lớp học đã như ngọn gió lành đưa con diều mơ ước của Kết bay cao vào bầu trời xanh của nhiếp ảnh nghệ thuật.
Ngay sau lớp học, được gia đình, bạn bè giúp đỡ, Kết đã sắm được cái máy ảnh tàng tàng. Những đôi mắt thơ ngây long lanh của trẻ em trong buôn làng, những cảnh sinh hoạt hàng ngày của bà con, những nét trầm tư trên khuôn mặt người già, ngọn khói đầm ấm trên mái bếp... được Kết ghi lại đầy cảm xúc chân thành.
Từ cuối năm 2006 đến nay, Kết đã có trên 20 tác phẩm được triển lãm trong các cuộc thi khu vực, quốc gia và quốc tế, đã đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước: Năm 2007 được Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế tặng bằng danh dự cho tác phẩm "Cười", được tặng giải khuyến khích cuộc thi ảnh Đắc Lắc; năm 2008 được chọn treo 2 tác phẩm (Tuổi thơ và Nắng mai) tại Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, được trao 2 giải khuyến khích tại cuộc thi ảnh Càphê Đắc Lắc hội nhập và phát triển...
Chỉ 2 năm đến với ảnh nghệ thuật, Kết đã "sưu tầm" được cho mình đủ số điểm cần thiết (50 điểm) để được gia nhập Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN, trở thành nữ nghệ nhiếp ảnh dân tộc thiểu số đầu tiên ở Tây Nguyên.
Năm nay Kết mới 28 tuổi, còn rất trẻ, người viết bài này tin rằng: Kết sẽ còn tiến xa!