Gặp mặt các chị “Tiểu đội 11 cô gái sông Hương” và Trung đội Võ Thị Sáu

27/04/2007
Vẫn dịu dàng, thướt tha tà áo dài tím Huế, các chị -

những cô gái sông Hương kiên cường, huyền thoại năm xưa lại về đây hội ngộ - lần đầu tiên ra thăm Lăng Bác và đến thăm Hội LHPN Việt Nam. Đón, tiếp các chị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên T.W Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN; Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN.

 

Thành lập đầu năm 1967, “Tiểu đội 11 cô gái sông Hương” đã tham gia trận đánh đầu tiên và cũng là trận đánh lịch sử Tết Mậu thân 1968 giải phóng tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tiểu đội của các chị phải chiến đấu với một tiểu đoàn tinh nhuệ của địch. Chiến công vang dội của các chị đã được Bác Hồ gửi thư khen song 6 chị đã vĩnh viễn nằm xuống giữa tuổi thanh xuân. Tháng 3/1968, Tiểu đội được bổ sung và mang tên Trung đội Võ Thị Sáu. Phát huy truyền thống của người con gái vùng Đất đỏ, Trung đội tiếp tục lập nên những chiến công cho đến ngày đất nước toàn thắng.

 

Nay tóc đã điểm bạc, người còn người mất, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, mang trên mình đầy vết thương chiến trận, vượt lên hoàn cảnh, các chị vẫn một lòng tận trung với nước, với Đảng, Bác Hồ, đóng góp tích cực cho quê hương.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầy xúc động, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPNVN đã ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của các mẹ, các chị, trong đó có những đóng góp to lớn của các chị - những cô gái sông Hương và Trung đội Võ Thị Sáu anh hùng. Các đồng chí báo cáo với Đoàn những kết quả đạt được của Hội LHPN Việt Nam trong những năm qua; nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Đại hội PNTQ lần thứ X. Các đồng chí Phó Chủ tịch bày tỏ niềm vui, niềm hạnh phúc được gặp mặt và mong muốn các chị giữ vững phẩm chất trung dũng, kiên cường, mãi là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo, nhất là thế hệ nữ thanh niên ngày nay.

 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video