Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

02/11/2007
Xuất phát từ đạo lý “Lá lành đùm lá rách”, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Bình Dương đã phát động phong trào xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo.

Từ phong trào này, nhiều ngôi nhà rách nát, nhiều chòi tranh tạm bợ được thay bằng nhà tường mái tole ấm cúng. Còn với những người phụ nữ nghèo thì đây là món quà vô giá, là động lực để họ vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Ngôi nhà mơ ước

Chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng chị Phạm Thị Kiều Linh ở khu phố 9, phường Phú Hòa (TX.TDM) khi cả nhà đang quây quần bên nhau trong bữa cơm tối. Bữa cơm khá đạm bạc nhưng không khí thật ấm cúng.

Trước đây vợ chồng chị Linh nghèo lắm. Sau một thời gian dành dụm, anh chị mới làm được căn nhà tạm, tứ phía đều là tole. “Những ngày nắng chỉ muốn ra vườn tràm ngồi thôi vì quá nóng, còn những đêm mưa thì chỗ nào cũng dột. Tội cho thằng bé tránh chỗ nào cũng ướt. Tội lắm nhưng lấy tiền đâu mà cất nhà, phải đành “cắn răng” mà chịu” - chị Linh nói. Thấy được hoàn cảnh của chị, Hội LHPN phường Phú Hòa đã vận động Mạnh Thường Quân xây tặng chị căn nhà trị giá 10 triệu đồng. Trong căn nhà mới tuy nhỏ nhưng ấm cúng, chị Linh xúc động cho biết: “Ngày dọn về nhà mới, thằng nhỏ 3 tuổi con tôi đã reo lên “Mẹ ơi từ nay mình hết ở nhà dột rồi há!”, nghe nó nói mà tôi rơi nước mắt. Thu nhập bình quân mỗi tháng của hai vợ chồng không đầy 2 triệu đồng, lo tiền ăn uống, sinh hoạt đã khó nói chi đến tích lũy xây nhà. Nhờ mấy chị phụ nữ giúp đỡ nên tôi mới có được căn nhà khang trang như hiện nay”.

Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Tám ở phường Phú Cường (TX.TDM) cũng tương tự. Hai vợ chồng già phải sống trong căn nhà tường đã xuống cấp trầm trọng. Những hôm trời mưa, bà nơm nớp sợ sập nhà. Thấy hoàn cảnh của bà, Hội LHPN phường Phú Cường đã xây tặng bà căn nhà trị giá 18 triệu đồng, số tiền do Mạnh Thường Quân, chị em hội viên đóng góp. Bà Tám xúc động nói: “Tôi cứ nghĩ suốt đời này phải sống trong căn nhà tạm bợ, không ngờ được các chị xây cho căn nhà khang trang thế này. Tôi rất biết ơn các chị, tôi sẽ cố gắng sống tốt, làm gương cho con cháu”. Ngày về nhà mới, bà Tám còn được các nhà hảo tâm tặng nhiều vật dụng trong gia đình.

Chung tay vì cộng đồng

Xuất phát từ tinh thần “tương thân tương ái”, Hội LHPN tỉnh phát động phong trào mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng 1 căn nhà tình thương cho phụ nữ nghèo. Phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cấp hội cơ sở và hội viên. Đến nay, phong trào đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã xây dựng được 124 căn nhà tình thương và 2 căn nhà tình nghĩa, trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Trong đó có nhiều đơn vị xây đến 2 căn, điển hình như phường Phú Cường (TX.TDM). Bà Nguyễn Thị Nở, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Cường cho biết: “Chúng tôi đã vận động Mạnh Thường Quân và chị em khá, giàu đóng góp được 30 triệu đồng. Số tiền này giúp xây dựng 2 căn nhà tình thương cho phụ nữ nghèo”. Còn phường Phú Hòa (TX.TDM) cũng xây dựng được 1 căn và sửa chữa 1 căn, tổng giá trị 15 triệu đồng. Bà Lê Thị Thanh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Hòa nói: “Chúng tôi đã vận động Quỹ tín dụng Phú Hòa và chị em hội viên đóng góp. Phong trào có ý nghĩa nên nhận được sự hưởng ứng của nhiều người”.

“An cư mới lập nghiệp” đó là quan niệm sống lâu đời của dân tộc Việt Nam, vì vậy chúng ta cần tiếp tục nhân rộng mô hình. Hãy tạo cho những người nghèo có được chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.  

THU THẢO
Báo ĐT Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video