Nghị lực của em bé mồ côi

26/06/2006
Võ Thị Mỹ Tiên sinh năm 1992, học lớp 8A2 Trường THCS Thiện Mỹ - huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long mồ côi cả cha mẹ, nhưng 8 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi được cấp học bổng.

Cha Mỹ Tiên mất lúc em mới 4 tuổi và sau đó, mẹ em mất khi em chưa đầy 8 tuổi. Mỹ Tiên sống với bà nội. Mồ côi cha mẹ, em biết mình phải tự giác rèn luyện và miệt mài học tập. Do đó, năm nào em cũng là học sinh giỏi.

Năm 2003, em bắt đầu được nhận học bổng 450.000 đ của Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long. Tiếp đó, các năm sau em đều được nhận học bổng này, năm 2004: 500.000 đ, năm 2005: 550.000 đ và trợ cấp hàng tháng 200.000 đ của Uỷ ban Dân số - Gia đình - Trẻ em huyện Trà Ôn.

Trong lớp, Mỹ Tiên là lớp trưởng mẫu mực và là chi đội trưởng năng nổ, được bạn bè và thầy cô tin yêu. Nhà chỉ có hai bà cháu, em gánh vác mọi việc. Bà nội Mỹ Tiên tay run run lau nước mắt, nói: "Cháu nó giỏi lắm, có hiếu lắm. Tiền học bổng và trợ cấp hàng tháng của cháu đã giúp chúng tôi rất nhiều".

Là một học sinh siêng năng, học giỏi và có hiếu, Mỹ Tiên luôn được nhà trường, Hội LHPN, Hội Chữ thập Đỏ và các cơ quan, tổ chức, cùng nhân dân xã Thiện Mỹ thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ. Năm 2005, Mỹ Tiên và bà nội được tặng một ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 4 triệu đồng.

Nguyễn Thành Điệp
Vĩnh Long

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video