Người vợ thương binh với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

16/08/2007
Là một trong 200 điển hình tiêu biểu trong phong trào “đền ơn đáp nghĩa” đựơc TW Hội LHPN Việt Nam biểu dương trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2007), chị Đinh Thị Minh Châu Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội tâm niệm: so với các bà, các chị, công việc tôi làm để ghi nhớ, chia sẻ sự hy sinh lớn lao của các thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách vẫn quá nhỏ bé; tôi sẽ còn phải nhiều nỗ lực nhiều hơn nữa trong chặng đường dài phía trước.

Sau gần 30 năm chung sống với nhau, chị nói về anh với vẻ tự hào, mãn nguyện. Chị kể: ra trường, anh chuyển sang làm báo, còn chị lo lắng cho gia đình, nuôi dạy hai con nhỏ. Nhiều khi chị phải làm cả vai trò người chồng, người bố trong gia đình. Vì sức khoẻ, chị không cho anh làm việc nhà. Cứ trái nắng, trở trời là vết thương thời chiến tranh lại hành hạ anh. Chị âm thầm chăm lo cho anh, cho gia đình, nuôi dạy con cái khôn lớn trưởng thành.

Cuộc sống khó khăn, vất vả, khiến chị mất đi nhiều cơ hội được đứng trong bục giảng. Nhưng vốn là người sống nhiệt tình, chị “bén duyên” với công tác Hội lúc nào không biết. Sau một thời gian công tác ở địa phương, chị chuyển sang công tác ở Hội LHPN quận Hai Bà Trưng. Chị nghĩ: phong trào không thể làm hình thức, nói hình thức mà phải đi vào chiều sâu, thu hút sự “vào cuộc” nhiệt tình, tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ cơ sở. Chị bộc bạch: Càng làm, tôi càng thấy “say” công việc “làm dâu trăm họ” này. Sau mỗi phong trào, mỗi hoạt động cho hiệu quả nhất định, tôi thấy gắn bó với công việc hơn…

Giờ đây ở cương vị Chủ tịch Hội LHPN quận, chị vẫn không quản này đêm lặn lội với chị em tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thu hút đông đảo hội viên tham gia. Trong đó, phong trào “đền ơn đáp nghĩa” được coi là “một điểm nhấn” của Hội LHPN quận Hai Bà Trưng. Với tình cảm xuất phát từ chính hoàn cảnh của mình, cùng với sự trân trọng quá khứ, lòng biết ơn sâu sắc công lao và sự hy sinh to lớn các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chị Châu đã không ngại khó, ngại khổ, vận động các hội viên đảm nhiệm các chương trình, phần việc có nghĩa trong phong trào “đền ơn đáp nghĩa”. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay, chị đã tổ chức một chương trình “về nguồn” đầy ý nghĩa cho các đại biểu phụ nữ quận: về thăm quê Bác; dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị; thắp hương đài tưởng niệm Mẹ Suốt bên dòng sông Nhật Lệ, thắp hương tưởng niệm 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc và trao tặng 11 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 500.000 đồng cho anh hùng lực lượng vũ trang La Thị Tám và thân nhân gia đình 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc.

Càng nói về công việc vủa Hội, về phong trào thi đua, chị Châu càng say sưa, hào hứng. Chị xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được trong nhiều năm qua như: Lao động giỏi;Người tốt việc tốt; Phụ nữ gia đình chính sách tiêu biểu vượt khó, xây dựng gia đình hạnh phúc; Cán bộ Hội xuất sắc; Phụ nữ “sáng tạo - đảm đang - thanh lịch”.

Theo PNTĐ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video