Nhật ký cho con yêu

30/05/2010
Mẹ biết, bú mẹ vừa là nhu cầu dinh dưỡng vừa là nhu cầu tình cảm của con, con yêu ạ.

10.11

Hôm nay mẹ đã quen dần với việc cho con yêu của mẹ bú rồi. Ôm con yêu, nhìn con yêu bú mẹ thấy mình khỏe hơn mặc dù vết thương của mẹ còn đau lắm, người còn mệt mỏi.

 

Thế mà mới mấy hôm trước thôi, mẹ không biết phải làm sao mới cho con bú được. Lần đầu tiên làm mẹ, cùng với vết thương và sự mệt mỏi sau sinh khiến mẹ đã vụng về lóng ngóng càng trở nên vụng về thêm. Mẹ không biết làm sao để cho con bú mẹ, không biết làm sao để con ngậm được ti mẹ. Con gái mẹ đói, khóc ròng, con càng khóc to mẹ lại càng cuống quít, càng không biết làm gì.

 

Bà ngoại bảo mẹ phải cho con bú, nhưng mẹ nào có biết cách cho con bú, mẹ cũng đâu đã có sữa. Lúc đó mẹ thật là ngốc phải không con yêu. Mẹ không biết rằng phải uống nhiều sữa nóng và cho con bú mẹ thì mới kích thích được sữa về. Mỗi lần cho con bú mồ hôi mẹ nhễ nhại mặc dù nhiệt độ dưới 200C. Con khóc to quá, không cho con bú được mẹ đành vắt sữa ra, nhưng con mút vú mẹ còn không ra sữa làm sao vắt ra được. Mẹ đành nhắm mắt vắt ra từng tí, từng tí nước màu vàng vàng trăng trắng để con liếm môi cho đỡ khát. Bà bảo mẹ lấy nước đó xoa lên mắt, lên mũi, lên miệng cho con vì nó giúp con chống lại với vi khuẩn xung quanh.

 

Và rồi, sữa cũng đã về, nhờ sự giúp đỡ của bà, mẹ cũng đã cho con ti đủ và con lăn ra ngủ. Nhìn hình hài bé xíu, nhăn nheo, đỏ hỏn của con mà mẹ thấy hạnh phúc vô cùng. Mẹ nằm bên con và thầm hứa, mình sẽ cố gắng cho con bú thật nhiều, mình sẽ tận dụng toàn bộ nguồn sữa non cho con. Bác sĩ và mọi người đều bảo sữa non tốt lắm, là nguồn dinh dưỡng kháng thể duy nhất cho con yêu của mẹ thời kỳ mới sinh. Mẹ cũng sẽ cố gắng ăn đủ chất để có đủ sữa cho con.

 

20.11

Mẹ đã cố ăn nhiều cơm, thịt rau mà cũng có nhiều sữa đâu. Chỉ vừa đủ sữa cho con gái mẹ bú thời điểm này thôi. Nếu con lớn lên chút nữa chắc con phải ăn thêm sữa ngoài.

 

Hôm nay bà nội lên. Bà nói không nên cho con ăn thêm sữa ngoài khi con chưa được 4 tháng tuổi, cần phải ăn thêm cháo chân giò thì mới đủ sữa cho con bú. Sữa ngoài dù chất lượng có tốt đến đâu thì cũng không bằng sữa mẹ. Hơn nữa, việc pha chế sữa cho con sẽ không đảm bảo vệ sinh, con dễ bị nhiễm khuẩn vì hiện tại hệ miễn dịch cơ thể con còn rất mong manh.

 

Ôi! mẹ mới ăn được 2 bữa cháo chân giò mà đã thấy ngán ngẩm quá. Vậy mà từ mai trở đi, ngày nào mẹ cũng phải ăn 2 lần sáng và tối. Nhưng vì con yêu, mẹ sẽ ăn nhiều cháo móng giò, ăn để có đủ sữa cho con yêu của mẹ, để con yêu của mẹ lớn lên có được trí tuệ và sức khỏe tốt nhất.

 

Bà nói mẹ phải cho con bú theo nhu cầu của con, bất kể lúc nào con đòi bú.

 

25.11

Cún con của mẹ tè nhiều quá, lại còn xòe xoẹt luôn nữa chứ. Mỗi ngày mẹ phải thay đến chục cái tã ấy. Chỉ khổ cho bố phải mang cả chậu đi giặt lúc sáng sớm.

Đấy, vừa ti mẹ xong đã tè ra rồi. Vừa ngủ, vừa tè, xấu chưa kìa.

Nhưng bà bảo thế mới tốt. Như thế là sữa mẹ đảm bảo chất lượng và con gái mẹ đã bú no. Có bú no thì con mới ngủ ngon lành như thế. Nếu chưa đủ lượng hoặc sữa mẹ không tốt chắc con đã khóc ròng rồi. Đợt này cún con bú tham ghê. Chỉ khoảng 2 tiếng lại đòi bú một lần, nhưng con vẫn phải bú hết sữa ở bầu vú này mới được bú sang bầu bên kia đó nhé.

Đúng là cún con, chỉ có bú với ngủ thôi.

 

2.12

Sao hôm nay ngực mẹ đau và cương thế này. Bú mẹ đi con yêu. Không bú được à con?. Ôi mẹ đau quá, chắc là mẹ bị tắc tia sữa rồi. Làm sao có sữa cho con bú đây?

 

Bà bảo mẹ phải tích cực vắt hết sữa ra bằng mọi cách, nếu không tắc tia sữa sẽ ốm và phải đi trích.

Một tay vắt sữa, một tay chườm nước nóng, tay mỏi nhừ, người mỏi mệt, ngực đau nhức. Ôi sao vất vả thế con yêu. Nhưng mẹ cũng lấy được sữa để con uống bằng thìa và ngực mẹ cũng dần dần xẹp xuống.

 

Sau một ngày chườm nước nóng, dùng lược chải, vắt hút sữa, ngực mẹ cũng đã đỡ đau rồi. Con phải tích cực bú bên này để mẹ nhanh khỏi nhé.

 

7.3

Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ phải đi làm. Cho con bú no nê, mẹ vẫn vắt sữa ra để ở nhà để bà cho con ăn trong lúc mẹ chưa về. Phải tới 11h30 trưa, hơn 5 giờ chiều con mới lại được bú mẹ cơ mà.

Tuy nhà cách cơ quan hơn 7km (khoảng 20 phút đi tầm trưa), nhưng mẹ sẽ vẫn về với con. Mẹ không muốn con gái yêu của mẹ phải bỏ bú, phải ăn sữa ngoài khi con chưa tròn 6 tháng tuổi. Mẹ không quản đường xa, trời lạnh đi về với con. Ôm con trong tay, cho con bú là niềm hạnh phúc của mẹ mà.

 

Bây giờ nó còn biết theo, biết lạ nữa chứ. Mẹ về đến nhà là nó vồ lấy, cái miệng cứ chúi chúi vào ngực đòi ti. Cái bàn tay bé xíu mới đáng yêu làm sao. Vừa ti mẹ, vừa lim dim ngủ mà bàn tay cứ mân mê sợi tóc, khuôn mặt mẹ. Lúc này đây, mẹ cảm nhận rõ từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim mẹ hòa quyện với tiếng thở đều đều của con. Thấy khuôn mặt thảnh thơi, tin tưởng của con. Những giây phút này mẹ thấy hạnh phúc làm sao. Mẹ có thể đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời để có những phút giây hạnh phúc này. Làm sao có được cái cảm giác hạnh phúc này nếu mẹ cho con ăn sữa ngoài chứ. Không biết những người mẹ nuôi con bằng sữa ngoài thì có cảm giác tình mẫu tử thiêng liêng như thế này không? Những trẻ em ôm bình sữa ngủ có được cảm giá tin tưởng, thảnh thơi như con yêu của mẹ không?

 

7.5

Mẹ đã đi làm được 2 tháng, và con gái mẹ tròn 6 tháng rồi. Mẹ cũng đã quen với ngày 4 lần đi về rồi. Trời đã bắt đầu nắng nóng. Nhưng mẹ vẫn về buổi trưa với con yêu. Mẹ không muốn con không được bú mẹ giữa lúc thời tiết chuyển mùa này.

 

Hôm nay con mẹ lại bú ít, mà lợi cưng cứng, cứ day đầu ti mẹ. Chắc là con mọc răng rồi, thể nào mà từ hôm qua đến nay con hơi ấm đầu, đi đại tiện nhiều và lỏng hơn, lại còn còn mè nheo nữa. Nhưng không được bỏ bữa con yêu nhé. Bác sĩ dặn mẹ phải cho con bú đủ, cứ bú đi con yêu ạ, sẽ mẹ luôn là nguồn an toàn cho con, kể cả lúc mẹ bị ốm.

 

 

20.5

Hôm nay mẹ phải ở lại cơ quan, không về buổi trưa được với con yêu rồi. Nhớ con yêu quá. Nhưng sót ruột nhất là con lại phải dùng sữa ngoài. Con chịu khó ăn sữa bà pha nhé. Chắc ăn không quen nên con không muốn ăn à? gọi điện về nghe con khóc không chịu ăn mà mẹ xót xa quá.

 

Nghe bà kể lại lúc còn thèm bú mẹ mà mẹ không cầm được nước mắt. Mẹ hình dung ra cái miệng chóp chép của con lúc nghiền ti mẹ, cái bàn tay mân mê, nghịch ngợm mặt mẹ rồi. Mẹ biết không ăn sữa bà bón không phải vì nó không ngon mà vì con nhớ mẹ. Con bâng khuâng, cảm thấy trống vắng vì không được mẹ ôm ấp, vỗ về lúc con bú mẹ.

 

Nhưng con phải cố gắng ăn nhiều vào chứ. Vì công việc, cực chẳng đã mẹ mới phải mua sữa ngoài dự trữ cho con và để bà cho con ăn như vậy. Mẹ biết lắm, thương con lắm.

 

7.11

Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 1 năm tuổi của con. Nhìn con lẫm chẫm đi, miệng bi bô bà… bà… mà mẹ vui biết mấy.

 

Chú, bác, cậu, dì và các anh chị em đều đến chúc mừng con đấy. Có rất nhiều quà cho con nữa kìa, cả búp bê, gấu bông, sữa hộp. Sao con lại vứt con búp bê màu hồng cậu tặng con đi, chán rồi à? À, mẹ biết rồi, ôi xấu hổ quá. Vứt búp bê đi để ti mẹ chứ gì? Đúng là đồ háu ăn.

 

Mẹ đùa tí thôi, mẹ biết, bú mẹ vừa là nhu cầu dinh dưỡng vừa là nhu cầu tình cảm của con. Mẹ sẽ cho con bú đến tận 2 tuổi cún yêu ạ.

Minh Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video