Nỗi khổ của người phụ nữ goá bụa xứ nghệ

08/03/2009
Mới ngoài 30, người phụ nữ xứ nghệ ấy đã phải chịu cuộc sống goá bụa và gánh nặng trên đôi vai 2 đứa con thơ, bố mẹ chồng già yếu cùng nợ nần chồng chất - hậu quả của gần 3 năm thuốc thang cho chồng.

Can đảm với số phận

Chị là Nguyễn Thị Thuận (SN 1978), ở xóm 7, xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Năm năm về trước, chị đã dũng cảm xây dựng gia đình với chàng trai bị tim bẩm sinh.

 

Sinh ra trong một gia đình nghèo 5 chị em, cuộc đời chị đến nay chưa biết đến nhàn hạ, sung sướng. Là con cả nên từ nhỏ chị Thuận đã phải nhường phần ăn học cho các em. Cuộc sống gia đình chị ngày đêm lam lũ nhưng quanh năm nghèo đói, thiếu ăn.

 

Sang tuổi thiếu nữ, chị đem lòng yêu một chàng trai làng bên tên là Khoa, gia cảnh cũng nghèo khó như gia cảnh nhà chị. Là con út trong gia đình có 6 anh em, lại bị bệnh tim bẩm sinh nên anh được bố mẹ tạo điều kiện cho học hành. Khi lên lớp 5, căn bệnh tim bẩm sinh trở nên trầm trọng, hành hạ khiến anh phải bỏ học giữa chừng. Kể từ đó, anh chỉ có thể làm những công việc đơn giản, không phải bỏ nhiều công sức như chăn trâu, thả vịt, quét nhà... Càng ngày, sức khoẻ của anh càng yếu ớt, tiều tuỵ. Nhìn dáng hình gầy gò, xanh xao, tiều tuỵ của anh, nhiều người nghĩ rằng, anh khó sống nổi với căn bệnh quái ác đó.

 

Tình yêu của họ nảy sinh trong những lần đi cắt cỏ, chăn trâu. Dù biết anh bệnh tật, đau yếu nhưng chị vẫn âm thầm lặng lẽ bất chấp mọi cản trở của gia đình, người đời để đem lòng yêu anh. Sau gần 3 năm yêu nhau, chị đã can đảm kết hôn với anh mặc cha mẹ ngăn cản, hàng xóm bàn tán, dị nghị. Bất chấp tất cả để làm vợ một chàng trai mà biết chắc rằng sự sống đó là mong manh, người vợ ngày đêm cầu mong “phép màu” đến với chồng. Họ đã có những tháng ngày đầy ắp hạnh phúc. Họ bên nhau, cùng bàn nhau cố gắng làm lụng gom góp chút tiền để sửa lại nhà và chữa bệnh. Cùng nhau mong chờ những đứa con. Chị tâm sự: “Hai vợ chồng trước lúc lấy nhau cũng đã bàn tính nếu sinh con (dù gái hay trai) thì phải đặt tên con là Nghĩa và Tình là để giữ cái nghĩa tình vợ chồng đã chấp nhận đến với nhau”. Kết quả của tình yêu ấy là anh chị sinh được hai đứa con gái Nghĩa - Tình. Sau gần 3 năm chung sống, anh đột ngột qua đời trong một cơn đau tim dữ dội.

 

Nỗi khổ của người đàn bà goá bụa

 

Chồng mất, 2 con thơ dại, bố mẹ chồng ngoài 70 tuổi già yếu - nỗi khổ của chị hiển hiện rõ mồn một. Nhìn chị, không ai có thể nghĩ chị mới ở cái tuổi 31 xuân xanh. Thân hình gầy guộc, hốc hác, nét tất bật, nỗi ưu phiền khiến chị già trước tuổi rất nhiều.

 

Xuất phát từ 2 gia đình nghèo, chồng lại triền miên trong bệnh tật, thuốc men, anh chị đến với nhau chưa được 3 năm nên cũng chưa làm gì được để thay đổi cuộc sống gia đình. Căn nhà 2 gian với 5 nhân khẩu tuềnh toàng, trống hoác, chẳng có gì đáng giá ngoài 2 cái giường longchân, vài chiếc chiếu cũ nát. 

  

Chồng mất, bố mẹ chồng ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nên gánh nặng dồn cả lên đôi vai gầy guộc, yếu đuối của chị. Ngoài vất vả do làm lụng lam lũ, trong lòng chị còn chất chứa lo lắng khôn nguôi đối với 2 đứa con nhỏ. Đó là sự suy dinh dưỡng của cô con gái lớn 4 tuổi mà mới như đứa trẻ lên 2 và căn bệnh bẩm sinh lại giáng lên đầu con gái bé.

 

Một mình quần quật làm nhưng chị cũng chẳng kiếm đủ tiền nuôi gia đình. Chị nghẹn ngào trong nước mắt “Gia đình tôi chưa một ngày bình yên, hết bố nay lại sang con. Cháu Tình bị tim bẩm sinh nặng, gia đình không đủ ăn chứ nói chi đến tiền để chữa bệnh cho con. Cháu Nghĩa gần đến tuổi đi học rồi mà chẳng biết làm sao…”.

 

Vâng! không biết cuộc đời của mẹ con chị rồi sẽ ra sao. Người phụ nữ đã từng can đảm chấp nhận hạnh phúc mong manh với người đàn ông bệnh tật ấy không biết có đủ can đảm, nghị lực để tiếp tục làm nên điều kỳ diệu cho kết quả tình yêu của mình – những đứa con – không?

 

Ước gì có phép màu kì lạ, có nhiều nhà hảo tâm đến với chị, giúp chị vượt qua những ngày tháng kinh hoàng này để đến với cuộc sống tươi đẹp hơn.

Minh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video