Bé gái 10 tuổi và 2 tháng sống trong địa ngục
Tháng ngày tăm tối
Các bé gái phải lấy chồng không là chuyện lạ ở
Trước khi bị gả chồng hồi tháng 2.2008, Nujood rất thích đi học. Thích toán và kinh Quran, em đã bắt cha phải hứa không buộc em lấy chồng sớm. Nhưng khi em lên 9 thì bố mẹ em quyết tìm chồng cho em. Nujood loá mắt trước những món quà cưới: 3 bộ quần áo, nước hoa, 2 chiếc cặp tóc, 2 chiếc khăn quấn đầu. Chú rể là Faez Ali Thamer, 30 tuổi, làm nghề chở hàng bằng xe máy, còn tặng một chiếc nhẫn 20USD, thứ mà theo Nujood thì sau đó anh ta đã lấy lại để đi mua quần áo cho anh ta.
Nghèo đói là nguyên nhân chủ yếu khiến cha mẹ phải bán gả con gái sớm. Trung bình mỗi người
Bên cạnh đó, gả chồng cho con gái còn là chuyện bảo toàn danh dự. Một chị gái của Nujood đã bị cưỡng hiếp, một cô khác bị bắt cóc. Khi ông Ahdal nghe phong thanh những kẻ bắt cóc để mắt tới Nujood, ông nghĩ rằng chỉ có đám cưới mới cứu được em. Mãi đến tận đám cưới, Nujood mới nhìn thấy mặt chồng. Đêm tân hôn diễn ra trong yên tĩnh. Em vẫn ngủ tại nhà mình cùng 15 anh em trai và chị em gái. Nhưng đến ngày hôm sau Nujood được đưa về nhà chồng ở nông thôn và tại đây người chồng hung bạo đã đánh đập và cưỡng hiếp em hàng đêm.
Cứ mỗi khi đêm đến là Nujood lại tìm mọi cách để tránh sự chung đụng với chồng, nhưng điều đó chỉ khiến em bị đánh đập nhiều hơn. Nujood tìm cách báo cho cha mẹ biết tình cảnh của mình, nhưng cha mẹ em lại khuyên em chịu đựng vì không muốn làm xấu mặt gia đình. "Tôi rất buồn và tức giận, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là việc phải làm" - Shuaieh, mẹ của Nujood nói về việc gả chồng cho em. "Dì" - một người vợ khác của cha Nujood, làm nghề ăn xin, mẹ của 5 đứa con, sống trong căn phòng bên cạnh - nói với em rằng em nên tìm đến toà án.
Sau hai tháng sống trong địa ngục, Nujood trở về nhà thăm em gái
Câu chuyện của Nujood đến tai Shada
Nujood chỉ là một trường hợp mà
Những nhà hoạt động như Nasser là rất cần thiết đối với
(Còn tiếp)