Chỗ dựa tinh thần cho những người mắc căn bệnh thế kỷ
Toàn tỉnh có 919 quận, huyện, thị xã và 121/182 phường, xã có người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 54 phường, xã trọng điểm thuộc thành phố Thái Nguyên. Diễn biến phức tạp của đại dịch HIV/AIDS đã làm nhiều gia đình bị tan vỡ, rơi vào cuộc sống bất hạnh, kinh tế sa sút.
Để công tác phòng chống HIV/AIDS triển khai có hiệu quả, Hội LHPN tổ chức khảo sát từng gia đình, vận động các gia đình có người nhiễm HIV và người thân của họ tự nguyện tham gia sinh hoạt nhóm tình nguyện hay CLB PN đồng cảm". Sau 1 năm hoạt động, toàn tỉnh đã có 52 nhóm, CLB PN "Đồng cảm", CLB vì ngày mai tươi sáng", thu hút 2.485 người tham gia. Tại các buổi sinh hoạt, câu lạc bộ đã tuyên truyền kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, con đường lây nhiễm, cách phòng tránh, cách chăm sóc người nhiễm AIDS giai đoạn cuối, cách dùng bơm kim tiêm sạch cho hơn 150.000 lượt người nghe và cấp phát tờ rơi, sổ tay công tác phòng chống HIV/AIDS cho hàng chục ngàn người.
CLB còn tổ chức thăm hỏi, tổ chức đám tang cho các thành viên qua đời. CLB cũng đã tín chấp cho 31 thành viên vay 151 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình.
Có thể nói các CLB PN "Đồng cảm" ở Thái Nguyên đã thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần cho những người bị nhiễm HIV, giúp họ ổn định lại tư tưởng, cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên và gia đình họ, thông qua các hoạt động chia sẻ, giúp đỡ những người bị nhiễm vượt qua khó khăn, xoá bỏ mặc cảm, không xa lánh cộng đồng, cùng với cộng đồng ngăn chặn sự lây lan phát triển của căn bệnh thế kỷ. Chúng tôi không thể quên những lời tâm sự của bà Dần tại một buổi sinh hoạt về đứa con trai yêu quý duy nhất đã chết do nhiễm AIDS qua tiêm chích. Khi đó bà đã nghĩ mình cũng sẽ chết theo con. Với sự giúp đỡ của CLB, bà Dần ổn định lại cuộc sống, tham gia sinh hoạt đều đặn và giúp chữa bệnh cho các thành viên có HIV khác bị lở loét bằng thuốc nam. Tại một buổi sinh hoạt khác của CLB, có một phụ nữ trẻ vừa phát biểu được một câu đã bật khóc. Chị quê ở Phú Thọ, lấy chồng ở Thái Nguyên được hơn 1 tháng thì phát hiện chồng tiêm chích ma tuý và đã nhiễm HIV. Chị càng đau khổ tuyệt vọng hơn khi biết mình cũng đã nhiễm HIV từ chồng. Thất vọng, chán nản, có lúc chị muốn tìm đến cái chết. Nhưng rồi chị được CLB động viên, tận tình giúp đỡ nên phần nào lấy lại được thăng bằng và xin tham gia hoạt động để quên đi hết những nỗi bất hạnh của mình. Đó chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện đáng thương của các thành viên tham gia các CLB ở tỉnh Thái Nguyên.
Những CLB ra đời đã đáp ứng được mọi bức xúc không chỉ của các đối tượng nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ mà còn của quần chúng nhân dân. CLB thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần của những người mắc căn bệnh thế kỷ ở tỉnh Thái Nguyên. Để hoạt động của các CLB ngày một phong phú, phát triển và thu hút nhiều thành viên tham gia, được sự giúp đỡ của tổ chức POLICY, T.W Hội LHPN , Thái Nguyên đã thành lập Liên minh CLB Phụ nữ “Đồng cảm”.