Món quà sinh nhật của bố

12/11/2008
Món quà của bố đã giúp Hằng hiểu ra mình đã lớn, đã ở tuổi vị thành niên cần sống có trách nhiệm hơn với bản thân và gia đình.

Bạn bè, người thân đã về hết. Hằng háo hức bóc những món quà sinh nhật được gói trong những hộp quà xinh xắn. Con gấu bông trắng của dì Huyền, chiếc váy hoa của cậu Linh, ba lô bác Thanh tặng, búp bê, con giống ... của các bạn. Chỉ còn một hộp quà duy nhất – hộp quà của bố - Hằng cứ mân mê trong tay. Không biết món quà bố tặng Hằng nhân dịp sinh nhật thứ 13 là gì đây? Sao không giống như những món quà khác? Cả cách tặng quà của bố năm nay cũng không giống những năm trước. Trước đây, thứ 7 hoặc chủ nhật gần ngày sinh nhật Hằng, bố lại đưa Hằng đi mua quà. Đó là những thứ Hằng cũng như bất kỳ đứa con gái nào đều thích như: gấu bông, búp bê biết khóc, đàn piano, cặp sách, váy áo...

Còn năm nay, món quà của bố thật bí mật. Bố tặng Hằng ngay trong bữa sinh nhật với cái nháy mắt thật lạ lùng, lại còn chúc con gái sớm trưởng thành và giúp bố nhiều việc hơn nữa chứ. Không nén nổi sự tò mò, Hằng băn khoăn bóc gói quà sinh nhật bố tặng. Không thể tin được vào mắt mình, trong hộp quà là bốn cuốn sách: Bí mật tuổi dậy thì, Tình yêu và giới tính, Tình bạn tình yêu và Các món ăn gia đình cùng tấm thiếp xinh xắn với dòng chữ “Thân yêu tặng con gái”. Một cảm xúc thật lạ xâm chiếm tâm hồn Hằng. Vậy là Hằng đã lớn!  Em đã 13 tuổi, đã là một đoàn viên thanh niên rồi còn gì. Bần thần, em ngước mắt nhìn lên tấm ảnh gia đình, bố mẹ đứng bên em tươi cười. Cảm giác mất mát lần đầu tiên đến với Hằng kể từ ngày mẹ mất. Vậy đó mà đã gần 8 năm. Ngày mẹ mất em có biết gì đâu. Được bố thương yêu, chăm lo chu đáo nên chưa bao giờ em cảm thấy sự mất mát, thiếu thốn này. Đây là lần đầu tiên, em hiểu được sự thiệt thòi thiếu thốn tình cảm của mẹ và sự cố gắng của bố trong việc chăm lo, dạy dỗ cho em. Em đã hiểu, bố yêu thương và chăm lo cho em nhường nào. Gần 8 năm nay, bố đã chăm lo dạy dỗ em bằng cả tình yêu của người cha và người mẹ. Và từ nay trở đi, bố còn phải dạy dỗ em để trở thành một người phụ nữ nữa.

Nằm vắt tay lên trán, những dòng chữ về giới tính, tình yêu, gia đình, tình thương yêu của bố cứ văng vẳng đưa em vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Trong giấc mơ, em thấy mẹ hiện về nhìn hai bố con cười trìu mến, thấy mình lớn lên, học giỏi, dịu dàng và thay mẹ nấu những bữa cơm ngon cho bố. Và em cũng thấy bố nhìn em với ánh mắt thật dịu dàng và đầy hãnh diện.

Sao Thụy

TÂM ĐIỂM

Video