Phụ nữ Mộc Châu: Gồng mình trước nỗi đau “mồ côi” chồng

02/10/2006
Trong số 14 vạn dân của thị trấn Mộc Châu, Sơn La có tới 1.788 con nghiện có hồ sơ quản lý và trong số 700 nhân khẩu của Tiểu khu 12, lúc cao điểm có tới 30 người đàn ông đi tù (phần lớn có gia đình) vì liên quan đến ma tuý. Đằng sau “giấc mộng làm giàu” là những án tử hình, những năm tù đằng đẵng và những thiếu phụ vĩnh viễn mất chồng.

Khi mới cưới, vợ chồng chị Hoàng Thị Đức luôn chí thú làm ăn, nhưng từ khi “cơn bão” ma tuý tràn về thị trấn miền sơn cước này, chồng chị vấp vào từ lúc nào không hay. Thoạt đầu, thấy chồng có tiền đem về mua sắm đầy đủ vật dụng trong nhà, chị cứ ngỡ công việc của chồng thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt, chị rất mừng và hạnh phúc. Nhưng càng để ý, chị càng thấy công việc của chồng không bình thường. Đến lúc biết được thì chồng chị đã dấn sâu vào con đường tội lỗi: buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Mọi khuyên can của chị đều hầu như vô vọng. Những món hời mang lại nguồn lợi lớn đa khiến chồng chị ngày càng lao vào như thiêu thân, không có điểm dừng. Biết chồng vi phạm pháp luật nhưng chị không biết làm sao để can ngăn. Đúng như dự đoán, chồng chị đã bị công an bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma tuý. Kết quả là lĩnh án 7 năm tù. Còn 3 năm ngồi bóc lịch, chị từng ngày ngồi đếm chờ chồng ra khỏi chốn lao tù mong làm lại cuộc đời.

 

Khác với Hoàng Thị Đức, người vẫn còn vận may có ngày chồng trở về, Phượng biết mình vĩnh viễn mất chồng ngay sau khi bị bắt. Phượng già sọm, gầy đen so với tuổi 30 của mình, rầu rĩ trong căn nhà đầy đủ tiện nghi. Chị không biết tương lai của mình và đứa con gái nhỏ ra sao khi chồng phải lĩnh án tử hình. Chị tâm sự, chị đang từng ngày nhẩm tính lịch, mỗi khi đặt mình xuống giường chị lại mơ thấy ác mộng.

 

Ông Trần Minh Thông, Trưởng tiểu khu 12 cho biết, tiểu khu có trên 700 nhân khẩu, lúc cao điểm có tới 30 người đàn ông đi tù (phần lớn trong số này đã có gia đình) vì dính đến ma tuý, ít nhất cuãng tới 7 năm tù, còn lại là tử hình và chung thân. Do vậy, cũng có chừng ấy người phụ nữ phải cô đơn chờ chồng trong khổ đau. Có gia đình cả vợ lẫn chồng phải “ăn cơm tù” vì liên quan đến ma tuý. Chỉ tính riêng đợt đầu đi cai nghiện tháng 8 vừa rồi cũng đã có trên 40 trường hợp phải vào trại cai nghiện.

 

Ông Đặng Xuân Mình, Chánh án TAND huyện Mộc Châu cho biết, Mộc Châu có đường biên dài tiếp giáp với nước bạn Lào, khu vực này rừng rậm, các đối tượng buôn bán ma tuý dễ dàng luồn rừng, hoặc theo trục đường 43 từ cửa khẩu Pa Háng để vận chuyển ma tuý về Việt Nam. Vì vậy, Mộc Châu thường được các tội phạm này chọn làm nơi trung chuyển ma tuý đi các vùng miền trong cả nước. Các án mà TAND huyện xử trong thời gian qua hầu hết là án ma tuý. Ông Minh cũng cho biết, có ngày Toà án Mộc Châu xử 5 án hình sự thì cả 5 án này đều là án ma tuý. Phần lớn bị cáo đã có vợ con.

 

Mộc Châu hiện đang phải gồng mình chống chọi với “đại dịch ma tuý” mà hậu quả của nó trước hết dồn lên vai những người phụ nữ đang ngày đêm ngóng chờ chồng trong phấp phỏng lo âu, hy vọng ngày kia ra tù, người chồng sẽ tỉnh ngộ, thoát khỏi vòng tội lỗi, sống có ích với vợ con trong những ngày còn lại.

Theo báo Sức khoẻ & đời sống

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video