Quảng Trị: Những điển hình nam giới tiên phong hành động vì phụ nữ và trẻ em

27/05/2025
Ở vùng đồng bào DTTS, xưa nay, những định kiến, quan niệm “trọng nam khinh nữ” vẫn ít nhiều tồn tại trong nhiều nếp nhà. Nam giới trong gia đình thường ít quan tâm đến sự tồn tại của khái niệm “bình đẳng giới”, quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Thế nhưng, ở nhiều làng bản xa xôi thuộc vùng cao Quảng Trị, đã xuất hiện những tấm gương nam giới tiên phong hành động vì phụ nữ và trẻ em.
Nhiều nam giới đã biết chia sẻ, gánh vác những công việc gia đình với phụ nữ trong gia đình.

Đến Bản Bù, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, bà con nơi đây vẫn thường nhắc đến anh Hồ Văn Tùng. Anh là trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng, người tiên phong tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ nạn tảo hôn, bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Ngày trước trong bản Bù, con gái 14 - 15 tuổi đã bị gả chồng. Phụ nữ và trẻ em gái ở đây ít có tiếng nói trong gia đình. Họ cam chịu sự phân biệt, cặm cụi làm việc, chăm sóc chồng, con. Chị em ít có cơ hội học tập nâng cao trình độ, giải trí, tham gia các hoạt động xã hội; chưa mạnh dạn vươn lên để phát triển sinh kế, cải thiện việc làm và nâng cao thu nhập để thoát nghèo... Anh Tùng đã nhiều lần chứng kiến nhiều trường hợp bạo hành vợ con. Không muốn sự thống khổ kéo dài qua nhiều thế hệ, anh Tùng tự dặn mình phải hành động để thay đổi nhận thức cho người dân trong bản.

Để tạo ra sự thay đổi lâu dài trong các cộng đồng, anh Tùng đã phối hợp với các ban, ngành, tuyên truyền, đặc biệt là trở thành thành viên Tổ Truyền thông cộng đồng vận động. Đều đặn, anh trực tiếp tham gia các buổi tuyên truyền, giải thích bằng tiếng Vân Kiều cho bà con hiểu về quyền của phụ nữ, trẻ em. Khi nghe tin trong bản có gia đình cãi nhau, hay có chuyện ép hôn sớm, anh đến tận nơi, nhẹ nhàng phân tích, khuyên can, giúp chị em trong bản không phải chịu nhiều thiệt thòi.

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, anh Tùng thường xuyên đến gặp một số hộ xảy ra bạo lực gia đình hoặc có nguy cơ bạo lực gia đình, gia đình có người già, gia đình có nhiều thế hệ đang sinh sống, có trẻ em gái tuổi vị thành niên...để tuyên truyền, giải thích cho họ hiểu phụ nữ cũng như nam giới, cần được quan tâm, bình đẳng như nhau, phải bỏ đi những hủ tục lạc hậu như: quan niệm “trọng nam khinh nữ”, “trời sinh voi sinh cỏ”, ốm đau nhờ đến thầy mo...

Nhờ sự kiên trì của anh Tùng, những năm gần đây, nhận thức của người dân trong thôn, bản đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhiều người chồng đã biết khuyến khích vợ tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của địa phương; tự giác chia sẻ việc làm ăn, việc nhà với vợ; chăm lo con cái chu đáo hơn; không phân biệt trai hay gái. Họ cho con đến trường học chữ như nhau. Đặc biệt, tình trạng muốn vợ sinh con trai “nối dõi tông đường” đã giảm hẳn.

Cách TP. Đông Hà hơn 100km, ở thôn A Bung, xã A Bung huyện Đakrông xa xôi có anh Hồ Văn Choóc - Phó trưởng thôn A Bung. Từ khi tham gia các hoạt động thuộc Dự án 8 và nhóm U10 Bình đẳng giới của dự án Plan, anh đã nhận thức được trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình.  

“Tôi từng nghĩ chuyện bếp núc, con cái là của vợ. Cũng giống như các ông bố khác, khi đi làm về, tôi dành nhiều thời gian lướt điện thoại, ít chơi với con cái, công việc nội trợ trong gia đình đều phó thác cho vợ. Mỗi khi con ốm, việc đón con, chăm con học, vui đùa, chơi cùng con đều mình vợ lo hết. Nhưng nhờ tham gia các hoạt động về thực hiện bình đẳng giới, tôi đã thay đổi. Tôi cùng làm việc nhà, chăm con, động viên vợ. Tôi nghĩ, hình ảnh một phó trưởng thôn đi chợ, chăm con, dạy con học đã dần thay đổi cách nhìn của đàn ông trong bản. Nếu mình làm được, thì người khác cũng sẽ làm theo” – anh Choóc chia sẻ.

Một buổi sinh hoạt tuyên truyền tại thôn A Bung, xã A Bung huyện Đakrông do anh Hồ Văn Choóc dẫn dắt.

Với mong muốn cùng nhau học hỏi, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong cách nuôi dạy con, để làm sao thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho trẻ, gia đình hòa thuận, an vui và hạnh phúc, anh Choóc đã tình nguyện tham gia các hoạt động của các dự án diễn ra tại thôn bản. Anh cùng với các tình nguyện viên khác cố gắng gặp gỡ nói chuyện, tuyên truyền và vận động những ông bố đang tự mình đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc từ gia đình mang lại. Không chỉ tham gia mà anh còn thu hút được sự hưởng ứng tích cực từ 5 đến 6 ông bố khác trong khu dân cư cùng tham gia các buổi sinh hoạt.

Anh Hồ Cu Tèo (30 tuổi), thôn A Bung, xã A Bung có 3 đứa con trong độ tuổi từ 0 – 10 tuổi chia sẻ: “Nhờ sự dẫn dắt của Anh Hồ Văn Choóc, chúng tôi đã mạnh dạn từ bỏ những thói quen, lối sống cũ để đỡ đần vợ con. Thấy vợ con mình vui, gia đình mình đầm ấm, hạnh phúc, tôi cũng vui lắm. Được tham gia vào các hoạt động của các dự án là dịp để cho các ông bố chúng tôi có cơ hội học hỏi và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm”.

Câu chuyện của anh Tùng, anh Choóc là minh chứng cho thấy, khi tất cả mọi người, đặc biệt là nam giới thay đổi nhận thức, sẵn sàng đồng hành thì bình đẳng giới không còn là khẩu hiệu, mà trở thành giá trị sống thiết thực.

Thu Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video