Xin ba mẹ đừng quên chúng con

01/11/2006
Ba mẹ đừng nghĩ rằng con không nghe thấy gì, thực ra con đã biết hết mọi chuyện.

Ba mẹ ơi, “chiến tranh lạnh” của ba mẹ xảy ra đã lâu, nhưng con nghĩ đơn giản là ba mẹ giận nhau rồi lại làm lành nên con và em vẫn vô tư ăn học, không khí gia đình có nặng nề đôi chút nhưng không sao, hết giận thì ba mẹ lại thương nhau thôi mà. Việc của người lớn, chúng con không để ý làm gì. Nhưng tối hôm ấy, học bài xong, con và em lên giường đi ngủ, em đã ngủ nhưng còn con thức. Con nghe mẹ to tiếng với ba ngoài phòng khách, con lén dậy ghé mắt vào khe cửa. Tiếng ba nói rất nhỏ “Cô nói nhỏ thôi để cho các con ngủ, đừng để các con nghe được nó buồn”. Tiếng mẹ đanh như quát “Cái đơn ly hôn tôi đưa anh đã ký chưa?” Tiếng ba chùng xuống : “Tôi đã ký rồi đây. Cô cầm lấy mà gửi ra tòa … “Con nghe mà như sét đánh ngang tai, mắt con hoa lên, chân tay bủn rủn, con quỵ xuống …

 

Ba mẹ ơi! Con và em cần có ba mẹ, cần có một mái ấm gia đình. Chính trong môi trường gia đình đầm ấm ấy, chúng con mới lớn lên khoẻ mạnh và hạnh phúc bởi có ba, có mẹ chăm sóc, che chắn. Chuyện của ba và mẹ con nghe thấy chẳng có vấn đề gì lớn ngoài những chuyện vặt vãnh khác biệt nhau về tính cách, sinh hoạt . Nếu ba mẹ yêu thương chúng con thì hãy bỏ qua cho nhau, nhường nhịn nhau, mọi việc sẽ ổn thoả thôi, có gì đâu mà ba mẹ làm lớn chuyện vậy? Ba mẹ ơi, đừng thách đố nhau “cô thắng hay tôi thắng “để rồi đưa nhau ra toà. Vâng, có thể cả ba và mẹ sẽ là người chiến thắng, ba sẽ có vợ mới và mẹ cũng sẽ có chồng mới, chỉ có chúng con là mất tất cả. Mất ba, mất mẹ, mất cả tình cảm anh chị em, và biết đâu cuộc đời và tương lai tươi sáng của chúng con cũng sẽ mất nốt? Hãy xé lá đơn ly hôn đó đi ba me ạ. Con tin ba và mẹ vẫn yêu thương nhau, yêu thương chúng con, không ai muốn lìa xa chúng con, ngược lại chúng con cũng yêu quý cả ba lẫn mẹ, chúng con không muốn cảnh chia lìa.

 

Ba mẹ có nghe con nói không? Cái đơn ly hôn của ba mẹ chỉ là một tờ giấy, xé bỏ nó rất dễ dàng. Nhưng còn “bản hợp đồng “ mà ba mẹ đã ký là chúng con, những đứa trẻ bằng xương bằng thịt, là máu mủ ruột rà của ba mẹ thì sao, lẽ nào ba mẹ cũng đang tâm xé bỏ? Xin ba mẹ đừng làm thế mà tội nghiệp chúng con. Con tin ba mẹ chỉ vì nóng giận mới làm vậy để hả cơn giận với nhau thôi. Vì chúng con, ba mẹ hãy làm lành với nhau đi, chúng con đang đợi. Chúc ba mẹ hạnh phúc!

 

 

Theo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

Video