Yêu - chiêu lừa của những kẻ buôn người

01/08/2008
Đã có không ít cô gái bị chính người yêu của mình lừa bán. Những kẻ mang danh tình yêu này đã lợi dụng tình yêu, sự tin tưởng của những cô gái nhẹ dạ cả tin để bán với giá chỉ vài triệu bạc.

Ngày 10/1, đội tuần tra thuộc trạm kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bắt 6 đối tượng (2 nam, 4 nữ) đang trên đường xuất cảnh trái phép. Tại đồn Biên phòng, 4 cô gái đi cùng đã thất kinh khi biết mình là nạn nhân của của vụ lừa đảo bán ra Trung Quốc. Đối với Vân (14 tuổi, Bắc Ninh), càng kinh ngạc hơn khi biết người lừa cô và các bạn cô chính là người yêu mình. Là nhân viên phục vụ trong quán karaoke, Vân đã gặp và yêu Nguyễn Văn Thiện (20 tuổi, Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên). Vì tin lời người yêu, nên khi thấy Thiện nói Vân về thăm bố mẹ Vân đồng thời rủ thêm bạn lên Hà Nội chơi, Vân đã đồng ý. Vân và 3 bạn gái tuổi 16 là Hường , Thêu và Ngát đã hăm hở theo Thiện và Đại (bạn của Thiện) lên Hà Nội. Sau đó, Thiện tiếp tục thuyết phục được nhóm tuổi teen nhẹ dạ đi đến Móng Cái và Trung Quốc chơi. Tại Móng Cái, Thiện đã gọi điện bốn cô gái cho một người đàn ông.

Câu chuyện bị người yêu lừa của cô gái người Xê Đăng Y Len xinh đẹp, giỏi giang của làng Đăk PRông Đăng (xã Đăktơkan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cũng là một bài học cảnh tỉnh những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Y Len đã bị người yêu tận tỉnh Thanh Hóa lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Kẻ đó là Hà Văn Hợp, một trong những công nhân làm đường. Là một cô gái dân tộc cả tin, Y Len đã chấp nhận lời nói yêu thương và tin tưởng vào lời thề non, hẹn biển của chàng trai miền Bắc xa xôi. Khi được chàng trai thỏ thẻ: “Cha mẹ anh ngoài Bắc rất muốn em về để ra mắt họ hàng, nhân thể mình xin ít tiền vào lấy vốn làm ăn!”, cô đã tin và theo Hợp ra Thanh Hoá. Sau ba ngày ở Thanh Hoá, được mẹ Hợp sắm sửa đồ đạc, Len lại một lần nữa tin Hợp cùng đi thăm cha Hợp ở Lạng Sơn để xin vốn. Tại đây, Hợp đã nhẫn tâm bán cô người yêu thơ ngây của mình cho bọn buôn người. Đến khi Y Len biết mình bị người yêu lừa bán thì đã muộn.

Tháng 6, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lật tẩy bộ mặt lừa đảo của Hoàng Văn Phong (22 tuổi, ở Chương Mỹ) Đinh Đức Trọng (19 tuổi, huyện Ba Vì). Với cách sống ăn chơi, sa đoạ, Trọng đã sử dụng chiêu thức lừa yêu rồi bán các cô gái sang Trung Quốc để kiếm tiền. Lợi dụng chút ngoại hình, và khiếu ăn nói, nên Trọng nhanh chóng "cưa đổ" các cô gái mới quen. Tiếp theo bài yêu đương, Trọng lần lượt đưa họ lên thị trấn Đồng Đăng rồi bán cho người đàn bà tên Linh với giá 7 triệu đồng mỗi người. Khi gặp Phong, một kẻ thích ăn chơi hơn làm việc, Trọng đã kéo được Phong vào đường dây của mình. Sau khi gia nhập đường dây, Phong đã nghĩ ngay đến việc bán người yêu xinh xắn của mìn là H. (20 tuổi, Hoà Bình.). Hai kẻ lừa đảo thống nhất, Phong vờ rủ H. về quê để ra mắt gia đình H. và xin phép được chính thức đi lại. Không mảy may nghi ngờ, H. theo Phong và Trọng lên Lạng Sơn mua đồ làm quà cho gia đình. May mắn cho em, đến cửa khẩu Tân Thanh, em đã được tổ công tác tỉnh Lạng Sơn cứu thoát. Tại Công an tỉnh Lạng Sơn, bộ mặt của gã “người yêu” và tên bạn của anh ta bị lộ tẩy. H. sững sờ, bất ngờ với những sự việc đã xảy ra với cô. Cô không ngờ tên người yêu đã từng cùng cô thề non hẹn biển lại chính là kẻ rắp lừa bán cô, định đẩy cô vào cuộc sống tủi cực.

Không chỉ có những cô gái không có học thức bị lừa bán với chiêu này, cả nữ sinh viên cũng bị “người yêu” lừa để bán làm gái mại dâm. Cũng trong tháng 1, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Dương Văn Quý (21 tuổi) 6 năm tù giam và Kiều Văn Khanh (25 tuổi) 5 năm tù giam vì hành vi buôn bán người. Nạn nhân của Quý và Khanh chính là 2 cô người yêu xinh xắn của họ, là sinh viên học ngành dược và giao thông. Ngỏ lời yêu và chăn dắt 2 cô sinh viên đến khi được yêu và tin cậy, Quý và Khanh đã rủ người yêu lên Lạng Sơn mua đồ điện tử, rồi bán các cô cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 6 triệu đồng.

Trên đây chỉ là một trong số ít các cô gái bị người yêu lừa bán. Chị em phụ nữ cần thận trọng khi lựa chọn người yêu.

Sao Thuỵ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video