Gái lỡ thì - mục tiêu của kẻ hám lời
Năm 2006, chị Tâm (Định Hóa) gặp và yêu Bắc. Cô gáo 32 tuổi này sống trong hạnh phúc và phấp phòng đợi ngày được "lên xe hoa" mà không một chút nghi ngờ. Nhưng ngày cưới chẳng thấy đâu, mà Tâm còn bị Bắc lừa mất tiền và bị bán sang Trung Quốc cùng với cô em gái. Vì tin lời người yêu, Tâm đã nghe Bắc cùng với em gái vay mượn 12 triệu đồng và theo Bắc lên Lạng Sơn mua đồ. Đến chợ biên giới, Bắc đã lừa lấy hết tiền của chị em Tâm rồi bán Tâm cho người đàn ông bản địa lớn tuổi và đưa em gái Tâm đi bán nơi khác. Sau hơn 2 năm làm nô lệ xứ người, Tâm đã trốn về Việt
Cũng với chiêu lừa này, Bắc đã có con với Hạnh - một cô gái lỡ thì. Khi Hạnh gây sức ép bắt cưới, Bắc đã nhẫn tâm đưa cả hai mẹ con Hạnh ra nước ngoài bán để có tiền và được yên thân đi… yêu và lừa tiếp.
Tại cơ quan điều tra, mặc dù cố tình chối tội những kẻ lừa đảo phụ nữ này cuối cùng đã phải cúi đầu nhận tội với những chứng cứ rõ ràng và tình tiết cụ thể của cơ quan điều tra.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)