Hội LHPN các cấp: Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả
* Mô hình Câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gia đình” ở thôn Long Bình 1 phát huy hiệu quả
Thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước có trên 674 hộ, với hơn 3.300 nhân khẩu. Trước đây tình hình an ninh trật tự còn tương đối phức tạp, trong đó nạn bạo lực gia đình còn xảy ra ở nhiều hộ.
Để khắc phục tình hình này, tháng 7-2008 Chi hội Phụ nữ thôn Long Bình 1 đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Phòng chống bạo lực gia đình”. Ban đầu với 20 thành viên, trong đó có cả thành viên là nam giới. CLB tổ chức sinh hoạt thường xuyên 1 kỳ/tháng. Mỗi đợt sinh hoạt, các thành viên được chia sẻ và trao đổi thêm kiến thức về Luật Phòng chống bạo lực gia đình; cách phát hiện những nguy cơ bạo lực gia đình; trao đổi kinh nghiệm hòa giải. Mỗi thành viên còn tự rèn luyện, tập cho mình khả năng hòa giải, khả năng tuyên truyền thuyết phục để vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện. Không chỉ vậy, CLB còn tạo điều kiện, vận động một số gia đình tham gia lớp tập huấn do Hội Phụ nữ cấp trên tổ chức, kết quả sau khi tập huấn, một vài người đã thay đổi nhận thức, biết yêu thương, giúp đỡ vợ con và không còn tình trạng bạo lực xảy ra.
Không dừng lại ở đó, các thành viên trong CLB còn vận động, đóng góp quỹ để giúp đỡ những người hoạn nạn, khó khăn, bệnh tật. Hàng năm vào những đợt thanh niên nhập ngũ, trích quỹ động viên thăm hỏi những thanh niên có cha mẹ là thành viên câu lạc bộ, tạo cho họ có cảm giác yêu thương, gắn bó với nhau…
Tính đến nay, câu lạc bộ đã phát triển được 28 thành viên, giúp đỡ được 8 trường hợp, điều đặc biệt có cả thành viên từng là nạn nhân và đối tượng gây bạo lực gia đình, và chính họ hiện là những tuyên truyền viên tích cực về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.
* “Đoạn đường tự quản” – Nơi người dân thể hiện ý thức, trách nhiệm với cộng đồng
Sau thành công của mô hình “đoạn đường tự quản” thực hiện thí điểm tại phố Đoàn Kết, phường Thọ Sơn (TP Việt Trì) hiện nay, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Thọ Sơn đang tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình trong toàn địa bàn.
Đoạn đường tự quản phố Đoàn Kết - nơi cách đây gần 1 năm là điểm tập kết rác thải, ô nhiễm môi trường… thì nay, nhờ mô hình “đoạn đường tự quản” của phụ nữ đã trở thành địa chỉ cho người dân trong khu luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, hưởng không khí trong lành mỗi buổi sáng sớm.
Bà Nguyễn Thị Mai Độ ở phố Đoàn Kết cho biết: Trước đây, đoạn đường bị ô nhiễm nặng, rác thải đầy rẫy, cỏ mọc um tùm. Không ai nghĩ đoạn đường lại trở lên sạch đẹp như bây giờ. Trong tất cả các đoạn đường quanh đây, đoạn đường này là đẹp nhất nên chúng tôi vẫn thường xuyên ra đây để tập thể dục, trẻ con trong phố cũng rất thích ra đây để chơi đùa.
Phát huy kết quả đạt được từ mô hình “đoạn đường tự quản” phố Đoàn Kết, Hội phụ nữ phường Thọ Sơn tiếp tục chọn đoạn đường thuộc tổ 7, phố Gát là điểm mở rộng mô hình. Đoạn đường dài 500m, với 32 hộ dân sinh sống, chưa có xe thu gom rác của công ty môi trường đô thị đi qua, vì vậy, người dân sống trên đoạn đường này đều phải mang rác ra đại lộ Hùng Vương đổ, bên cạnh đó, rác thải từ khách sạn Hồng Ngọc cũng ảnh hưởng tới môi trường ở đây. Sau khi tìm hiểu, Hội phụ nữ phường đã vận động mỗi hộ dân sinh sống trên đoạn đường đóng góp phí vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định, đồng thời thống nhất tổ chức tổng vệ sinh đoạn đường vào chủ nhật hàng tuần, nhờ vậy, đến nay, đoạn đường đã trở nên khang trang, sạch đẹp hơn…
Bà Nguyễn Thị Hiền ở phố Gát chia sẻ: Trong mấy tháng qua, nhờ sự giúp đỡ của Hội phụ nữ phường, mỗi người dân ở đây đều đã ý thức hơn trong việc giữ gìn đường phố chung, không còn cảnh “cha chung không ai khóc” như trước; xe chở rác giờ đã vào tận phố, chúng tôi không còn phải mang rác ra đại lộ Hùng Vương đổ. Chị Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thọ Sơn khẳng định: Thời gian tới Hội Phụ nữ phường sẽ tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương nhân rộng mô hình “đoạn đường tự quản” ra toàn địa bàn mà trước hết là tại những điểm nóng về vệ sinh môi trường, nhằm tạo mỹ quan đô thị cho thành phố.
Mô hình “đoạn đường tự quản” của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thọ Sơn là một nội dung cụ thể hóa phong trào “5 không, 3 sạch” do Hội LHPN thành phố phát động. Với việc tham gia chăm lo cho các con đường, người dân không chỉ đóng góp công sức cải tạo môi trường đảm bảo xanh – sạch – đẹp mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của mình với cộng đồng.
* “Cụm kết nghĩa” - Mô hình hoạt động thiết thực của phụ nữ Việt Trì
Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của Hội và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững là một trong những nhiệm vụ chính mà Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Việt Trì lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 đã đề ra. Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ ở 23 xã, phường đã tự nguyện liên kết lại với nhau và hình thành nên các cụm kết nghĩa. Đây là hình thức sinh hoạt mới nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 20/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 62/KL của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội”.
Căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội LHPN cấp cơ sở, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Việt Trì đưa ra định hướng giúp cho 6 cụm xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động của mình sau khi kết nghĩa. 26 Hội phụ nữ cơ sở đến với nhau trên tinh thần đoàn kết, giao lưu, trao đổi, chia sẻ học tập kinh nghiệm. Từ đó, căn cứ vào tình hình thực tế ở từng địa phương để tham mưu với chính quyền góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác hội ở cơ sở. Trong thời gian ba tháng, kể từ tháng 1 đến hết tháng 3, Hội phụ nữ cơ sở của 6 cụm tổ chức họp bàn, thống nhất bầu cụm trưởng, khảo sát, tìm hiểu thông tin về những điểm mạnh, yếu của các đơn vị và xây dựng kế hoạch hành động. Dựa trên những kết quả hoạt động trong thời gian qua cũng như một số mặt tồn tại, Hội đã lên kế hoạch hoạt động tập trung vào các nội dung chính: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đề án 704/CP về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; tuyên truyền giá trị truyền thống về hát Xoan cho cán bộ, hội viên; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững và các hoạt động nhân đạo từ thiện… Từ những nội dung hoạt động chung của các cụm, Hội đã cụ thể hóa bằng các mô hình như: Thành lập được 4 câu lạc bộ (CLB) “Những người yêu làn điệu dân ca Xoan Phú Thọ”; xây dựng 7 mô hình “Ngày chủ nhật sạch”, trong đó có 4 con đường do phụ nữ tự quản; 8 mô hình “Phụ nữ sách làn đi chợ” nhằm hạn chế việc sử dụng túi nilon trong thói quen sinh hoạt hàng ngày của các bà nội trợ góp phần bảo vệ môi trường; phát triển 2 CLB “Gia đình hạnh phúc”, 4 tổ phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình và 20 nhóm tiết kiệm cộng đồng. Thời gian tới, những mô hình này sẽ được triển khai rộng khắp tới tất cả các cụm với hình thức phong phú, thiết thực.
Phát biểu tại buổi kết nghĩa của cụm số 4, đồng chí Từ Thị Thanh Giang - Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: “Đây là hoạt động thiết thực tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì và đón nhận thành phố lên đô thị loại I. Hoạt động kết nghĩa là việc làm mới, một trong những khâu đột phá mà Hội đã làm được trong thời gian qua với mong muốn 26 cơ sở Hội sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch hoạt động đã đề ra”.
Kết nghĩa là cơ hội để phụ nữ các xã, phường xích lại gần nhau, giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Chị Lê Thị Việt – Cụm trưởng cụm số 4 chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng từ sau buổi lễ kết nghĩa này, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ các đơn vị sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình, phong trào thi đua. Chính sự đoàn kết, gắn bó của chị em sẽ làm nên thành công của Hội thời gian tới”.
* Hũ gạo kết nối yêu thương
Dù bộn bề công việc nhưng cứ đến ngày 14 hằng tháng là chị Phan Thị Cúc - Chi hội trưởng Hội phụ nữ khối phố An Phong (TP.Hội An) lại cùng chị em chia nhau đi nhắc hội viên gom gạo từ hũ gạo tình thương.
Tươi cười đón lấy từng bơ gạo của chị em mang tới, chị Lâm Thị Vui (sinh hoạt ở Chi bộ đảng An Phong) khoe: “Vậy là lần này chị em góp được gần 40kg gạo. Trong buổi họp tối nay các chị em sẽ bình xét xem tháng này ai gặp khó khăn nhất để ủng hộ”. Chị Trần Thị Minh - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân An chia sẻ: “Khối phố An Phong có 217 hộ với 136 hội viên. 65% chị em ở đây là nông dân, so với các khối phố khác có vất vả hơn nhưng tình nghĩa chị em thì luôn ấm áp”.
Ngày mới xây dựng phong trào “hũ gạo tình thương”, có ý kiến bàn ra vì trước đó không lâu Hội Chữ thập đỏ của khối phố cũng phát động nhưng không được lâu dài. Giữa lúc chị em có phần dao động thì chị Vui phân tích, giữa lúc nước nhà đói kém, cả nước thiếu ăn thiếu mặc mà đồng bào ta vẫn nghe Bác để góp “hũ gạo tình thương”, giờ mình chưa khá giả gì nhưng có đói đâu, sao không làm được. Cách làm này sẽ giúp nhiều chị em trong khối qua cơn ngặt nghèo, lại thêm tình làng nghĩa xóm… Thấu hiểu được tâm tư của chị Vui, các chị em hội viên đã vui vẻ tham gia. 30 hũ nhựa được mua ngay sau đó và cấp phát, ai nấy đều tranh nhau nhận trước. Tháng 10.2011, thành quả đầu tiên khiến chị em rơm rớm nước mắt: chi hội thu gom được 33kg gạo. Một ngày sau số gạo trên đã trao tận tay cho các hội viên khó khăn trong khối phố. Chồng mất, bản thân bị tai biến nhưng phải nuôi con học đại học, chị Nguyễn Thị Lý thấm thía giá trị của hũ gạo tình thương” đối với gia đình. “Mấy tháng qua, chị em trong khối phố luôn dành hết tình cảm vào số gạo tặng cho tôi. Tôi không biết lấy gì để qua ngày nếu không có chị em bên cạnh mình” – chị cho biết.
Từ ngày lập hũ gạo tình thương, phong trào của Chi hội phụ nữ An Phong sôi nổi hẳn lên, buổi sinh hoạt nào cũng rộn rã tiếng cười. Các hội viên tham gia phong trào tăng lên không ngừng. Chị Cúc cho biết trong 6 tháng thực hiện, chị em đã góp được 226kg gạo. Nhiều cụ bà trong khối phố đã nhín nhịn gạo trong mỗi bữa để cùng góp vào. “Nhận được 2 – 3kg gạo từ tay các cụ bà, tôi không khỏi xúc động khi các bà dặn dò: chỉ có ngần ấy, các con phải nhận tấm lòng của bà để bà vui” – chị Cúc cảm động kể lại.
Dù phong trào “hũ gạo tình thương” của Chi hội phụ nữ An Phong chưa tròn một năm hoạt động, nhưng đã chứng minh sự thiết thực mà phong trào mang lại cho cuộc sống. Năm 2011 vừa qua, phong trào này được tuyên dương điển hình học tập, làm theo gương Bác.
* Ra mắt Câu lạc bộ “phụ nữ xóa bỏ tập tục tảo hôn”
Hội phụ nữ xã Tà Pơ (huyện Nam Giang) vừa ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ xóa bỏ tập tục tảo hôn” tại thôn Vinh. Đây là CLB đầu tiên do Hội LHPN huyện Nam Giang chỉ đạo thành lập trên địa bàn huyện.
CLB “Phụ nữ xóa bỏ tập tục tảo hôn” có 30 thành viên tham gia. Định kỳ mỗi tháng 2 lần CLB tổ chức sinh hoạt nhằm tuyên truyền sâu rộng cho hội viên hiểu rõ tác hại của việc tảo hôn, giúp chị em có kiến thức và tích cực tham gia xóa bỏ tập tục tảo hôn trên địa bàn. Việc thành lập CLB xóa tập tục tảo hôn nhằm tạo ra sự đổi mới trong nhận thức và tư duy của đồng bào nơi đây, góp phần xây dựng cuộc sống văn hóa, gia đình hạnh phúc.
* Ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ từ thiện
Chiều 25.5.2012, tại trụ sở Hội LHPN Tây Ninh, Ban thường vụ Hội LHPN Tây Ninh đã tổ chức lễ ra mắt CLB Phụ nữ từ thiện. Đến dự có ông Giang Ngọc Trực- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông Dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và hơn 10 thành viên CLB Phụ nữ từ thiện.
CLB Phụ nữ từ thiện hiện có 13 thành viên, gồm: Bà Nguyễn Thị Nhàn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Bạch Mai (Phó Chủ nhiệm) và các thành viên: Lê Thị Trúc Thu, Huỳnh Kim Phú, Lê Thị Mỹ Vân, Lê Thị Mai Huyền, Hà Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Khuê, Đỗ Thị Diệp, Trịnh Ngọc Lan, Lê Thị Minh Trúc, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Những người phụ nữ này hiện đang kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, nhưng có chung tấm lòng từ thiện, muốn giúp đỡ những người dân nghèo khó. Theo kế hoạch, mỗi tháng, mỗi thành viên đóng góp vào quỹ CLB 3 triệu đồng. Mỗi tháng, số tiền này sẽ dùng tặng cho hai hộ nghèo bằng hình thức trao tiền mặt (20 triệu đồng) hoặc tặng bò sinh sản với giá trị tương đương để giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Ngọc Thu - Chủ tịch Hội LHPN Tây Ninh bày tỏ sự vui mừng, cảm động trước sự chung tay của chị em phụ nữ vì cộng đồng. Trên thực tế, từ những năm qua, những người phụ nữ có tấm lòng hảo tâm này đã đóng góp vào nhiều hoạt động từ thiện, như xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, bếp ăn từ thiện, tặng quà cho người nghèo, cấp học bổng cho học sinh và tham gia những chương trình chung tay vì cộng đồng.
* “Tổ ấm” của những phụ nữ đơn thân
“Cô thấy chỗ nào có tổ đàn ông đơn thân thì giới thiệu cho tôi với để tôi “gả” mấy đứa con, đứa em này đi”, chị Đoàn Thị Sảng, Tổ trưởng tổ phụ nữ đơn thân, ở khu phố Long Liên, thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) nói dí dỏm về hoàn cảnh đơn thân của nhiều chị em trong tổ. Trong số họ, mỗi người một hoàn cảnh, người thì chồng bỏ, người mất chồng. Họ đến với nhau bằng tình thương và sự đồng cảm, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
Chị Lê Thị Bê, ở tổ 2 (khu phố Long Liên) kể lại, năm 1999, chồng chị theo người phụ nữ khác, để lại cho chị nuôi 4 con đang tuổi ăn tuổi học. Hơn 13 năm qua, đối với chị Bê là một quãng thời gian đầy vất vả. Chị đã làm không biết bao nhiêu nghề để kiếm tiền nuôi sống các con. Giờ đây, khi các con đã lớn, lần lượt lập gia đình và sống xa chị, để xoa dịu nỗi buồn và cô quạnh, chị Bê tham gia vào tổ phụ nữ đơn thân. Đến nay, chị đã có 4 năm tham gia sinh hoạt trong “mái ấm” này.
Chị Bùi Thị Cưng, ở tổ 2 (khu phố Long Liên) chồng mất khi đứa con trai của chị mới lên 7. 26 năm qua, chị vẫn ở vậy tần tảo làm lụng nuôi con. Sau khi chồng mất, hoàn cảnh của chị đầy cơ cực, hàng ngày, ai thuê gì làm nấy, không phân biệt xa, gần. Vất vả như vậy nhưng cuộc sống của mẹ con chị vẫn thiếu trước hụt sau. Thật may, cậu con trai duy nhất của chị biết yêu thương mẹ, giúp đỡ chị trong nhiều công việc gia đình. Đến nay, con trai chị đã có gia đình, chị Cưng mới có thời gian chăm lo cho bản thân mình.
Trường hợp của chị Hà Thị Sích, ở tổ 1 (khu phố Long Liên) thật đáng thương hơn cả. Chồng chị Sích ham mê cờ bạc, rượu chè. Sau những bữa tiệc nhậu, chồng về đánh đập chị rồi đi theo người bà khác. Năm 2009, chị ly hôn với chồng, một mình nuôi đứa con gái 10 tuổi và mẹ già hơn 80 tuổi. Sau ngày ly hôn, tinh thần của chị suy sụp hoàn toàn. Nhưng nhờ sự động viên của người thân, bà con hàng xóm, chị Sích đã vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Để có tiền nuôi sống 3 miệng ăn, chị Sích tần tảo làm thêm nhiều nghề như xẻ cá khô, tách vỏ hạt điều… Thương mẹ, đứa con gái của chị cũng tranh thủ những ngày nghỉ học đi bán khoai nướng và bánh cam kiếm thêm thu nhập. Khi gia nhập vào tổ phụ nữ đơn thân, chị Sích đã nhận được sự cảm thông và chia sẽ từ những chị em cùng hoàn cảnh.
Mỗi chị trong tổ phụ nữ đơn thân ở khu phố Long Liên là mỗi hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Từ khi họ tình nguyện gia nhập vào tổ phụ nữ đơn thân, các chị đã tìm cho mình được chỗ dựa tinh thần bằng sự đồng cảm và sẻ chia chân thành. Hàng tháng, dù công việc bận rộn đến mấy các chị vẫn dành một buổi ngồi lại để nói chuyện, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống; đồng thời, động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Không những vậy, tổ phụ nữ đơn thân còn tổ chức “nuôi heo đất” để giúp đỡ các chị em những lúc khó khăn, hoạn nạn. Mỗi ngày, mỗi chị trong tổ tiết kiệm ít nhất 10.000 đồng để “nuôi heo”. Mỗi tháng, tổ đập heo một lần. Trung bình mỗi lần “đập heo”, tổ thu được khoảng 4 triệu đồng và số tiền này ưu tiên cho người nào khó khăn nhất trong tổ được vay. Vừa qua, chị Sích được tổ cho mượn gần 4 triệu đồng để sửa chữa lại ngôi nhà. Chị Sích xúc động nói: “Có tiền của tổ cho mượn nên tôi mới sửa được cái mái nhà mà bấy lâu nay, tôi không biết mượn tiền ở đâu”. Chị Đoàn Thị Sảng, Tổ trưởng tổ phụ nữ đơn thân cho biết: “Chúng tôi sống với nhau tình cảm lắm. Chị em trong tổ thân thiết như chị em ruột vậy. Tôi được mấy thành viên trong tổ gọi bằng mẹ, bằng chị”. Nhiều chị phụ nữ đơn thân sau khi gia nhập tổ đều cho rằng, gặp gỡ và trò chuyện với chị em cùng cảnh ngộ giúp các chị vui vẻ và ấm lòng hơn sau những biến cố, thăng trầm của cuộc sống.
* Sạch từ nhà sạch ra
Chị Cao Thị Ngọc Sương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) cho rằng, muốn đường làng, ngõ phố sạch sẽ thì trước tiên từng hộ gia đình phải có ý thức giữ gìn vệ sinh xung quanh nơi mình sống. Trong đó, người phụ nữ phải đi tiên phong trong vấn đề này. Đó là lý do ra đời mô hình “Mỗi gia đình đều có sọt rác”, do Hội LHPN xã Bưng Riềng phát động trong thời gian qua.
Hội LHPN xã Bưng Riềng có hơn 1.200 hội viên, sinh hoạt ở 31 tổ hội. Hưởng ứng việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tháng 8-2011, Hội LHPN xã Bưng Riềng đã triển khai thực hiện mô hình “Mỗi gia đình đều có sọt rác” trong toàn thể gia đình hội viên phụ nữ nhằm tuyên truyền về vệ sinh môi trường. Đến nay, 17 tổ hội đã đăng ký, với hơn 600 gia đình hội viên phụ nữ tham gia. Giờ đây, đến Bưng Riềng, điều đầu tiên ai cũng dễ dàng nhận ra, trước cổng của mỗi hộ gia đình đều có một chiếc thùng đựng rác. Đó có thể là những chiếc xô nhựa, thùng đựng sơn… đã cũ được người dân nơi đây tận dụng để làm sọt rác. Điều này không chỉ giúp các gia đình giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nơi mình sống mà còn góp phần làm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn khu dân cư.
Chị Phạm Thị Mến, ở tổ 11, ấp 2 cho biết, trước đây, rác thải từ sinh hoạt hằng ngày của gia đình chị tiện chỗ nào thì đặt chỗ ấy. Khi được Hội phụ nữ xã vận động “Mỗi gia đình đều có sọt rác”, chị đã mua sọt và tập trung các loại rác lại một chỗ để sau đó đưa đi xử lý. Còn chị Lê Thị Tuyết, ở tổ 4, ấp 3 thì tận dụng chiếc thùng đựng sơn cũ để làm sọt rác. Chị Tuyết kể, trước đây trên địa bàn xã Bưng Riềng có một bãi đất trống được dùng làm nơi đổ rác, nhưng chẳng mấy khi chị đưa rác ra ngoài đó để đổ bởi vì đường đi khá xa. Hằng ngày, chị thường bỏ rác vào những túi nilon nhỏ rồi tự thiêu. Khi có phong trào “Mỗi gia đình đều có sọt rác” chị đã “sắm” thùng rác và đăng ký với tổ môi trường của xã thu gom rác. Mỗi tháng chị chỉ đóng 20 ngàn đồng và sáng nào nhân viên môi trường cũng đến lấy rác tận cổng nhà chị.
Mặc dù phong trào “Mỗi gia đình đều có sọt rác” của Hội LHPN xã Bưng Riềng mới được triển khai nhưng đã có nhiều dấu hiệu tích cực. Số gia đình hội viên có giỏ rác ngày một nhiều. So với trước đây, tình trạng vứt rác bừa bãi ra đường đã được hạn chế đáng kể. Ngoài việc trực tiếp thực hiện, chị em phụ nữ còn tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình bỏ rác đúng chỗ. Theo chị Sương, xã Bưng Riềng là xã thuần nông, đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Do vậy, để chị em phụ nữ thực hiện phong trào, những người làm công tác Hội ở các chi Hội Phụ nữ phải đến từng hộ gia đình vận động chị em tham gia và để mô hình phát huy được hiệu quả, mỗi ấp đã thành lập một tổ tự quản về vệ sinh môi trường và rác thải.
Có thể nói rằng, phong trào “Mỗi gia đình đều có sọt rác” do Hội LHPN xã Bưng Riềng phát động đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường cho từng gia đình và trên địa bàn các khu dân cư. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để giúp xã Bưng Riềng sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.