Hội LHPN Hà Nội tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh
Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh thăm hỏi và bày tỏ sự vui mừng khi chị Tạ Thị Thắm, vợ liệt sĩ ở huyện Sóc Sơn luôn lạc quan, vượt qua khó khăn, nuôi dạy các con trưởng thành. Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Đồng, xã Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội và các gia đình chính sách tại các huyện Phúc Thọ, Thanh Oai, Sóc Sơn; Trung tâm điều dưỡng người có công số 2 (phường Biên Giang, quận Hà Đông); Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (xã Viên An, huyện Ứng Hòa).
Lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội đã gửi lời thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các liệt sĩ, các thương, bệnh binh, gia đình người có công và khẳng định: Tổ quốc và nhân dân luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công đã cống hiến tuổi xuân, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Nhiều bà, nhiều chị là vợ liệt sĩ, dù chồng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã kiên cường vượt qua nỗi đau, tiếp tục nuôi con trưởng thành, bản thân sống có ích, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Phạm Thị Thanh Hương thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Tưởng - vợ liệt sĩ ở xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai
Dịp này, Hội LHPN Hà Nội cũng tới thăm, tặng quà và trao tiền đỡ đầu 6 tháng cuối năm để hỗ trợ cháu Nguyễn Khánh Ly – học sinh lớp 7, trường THCS Thanh Xuân - là con của liệt sĩ Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hy sinh vào tháng 1/2020 trong khi đang làm nhiệm vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.