Rượu và con trai mới lớn, mối lo của các bậc phụ huynh
Tùng đã uống, đúng hơn là trút, tì tì hết chén này đến chén khác như không còn biết trời đất gì nữa. Trước mắt em chỉ còn một hình ảnh: Ly, cô bạn gái Tùng theo đuổi từ khi vào lớp 10 đến giờ, đang tình tứ ngồi sau xe thằng Thành khối chuyên Hoá. Chẳng phải cái Ly đã nói với Tùng là đang còn lo học, chưa nghĩ gì đến chuyện hẹn hò, thế mà... Sốc quá! Tùng đến rủ thằng Hoàn và thằng Tú ở trường bên cạnh ra quán rượu.Thằng Hoàn bấy lâu cũng đang tâm trạng (bố mẹ nó mâu thuẫn), rủ Tùng mấy lần đi thử mùi rượu nhưng Tùng chưa dám vì sợ bố mẹ. Còn thằng Tú thì dễ, ai rủ đi đâu chẳng được, nhắc đến rượu nó cũng thấy hay hay, muốn thử xem nó ra làm sao mà bốham thế, bữa ăn nào mà thiếu nó là khó mà nuốt nổi bát cơm. Thế là cả ba đứa vào quán. Quyết một lần say lết thì thôi.Trước mặt là chai "Lúa mới". Ba chén đầu tiên rót ra. Tất cả ngửa cổ tu sạch. Lại chén thứ hai.Đến chén thứ ba thì Tùng hơi nao nao, mặt mày thằng Tú đã xanh lét. Cố nốt chén thứ tư, rồi chén thứ nămthì thằng Hoàn đổ gục xuống mặtbàn, thằng Tú nôn thốc nôn tháo. Tàn cuộc rượu,Tùng vẫn vững nhất. Nó chỉ hoa mắt hoa mũi nhưng vẫn còn bước được, vẫn đủ minh mẫn để kéo hai thằng bạn ra gọi xe ôm, còn mình thì tự đạp xe về nhà.
Bố mẹ Tùng không tin vào mắt mình nữa khi thấy Tùng, đứa con trai vốn rất ngoan của mình loạng choạng đẩy xe vào ngõ rồi cả người và xe đổ nhào lên nhau. Biết là con mình đã say rượu. Bố Tùng, một người vốn nghiêm khắc và lạnh lùng không kìm nổi cơn giận suýt cho thằng con mấy cái bạt tai, vì chưa gì đã tập tành học đòi ba cái thói rượu chè như mấythằng thất nghiệp đầu ngõ, nhưng ông đã ngăn mình lại được. Trước mắt là làm cho nó tỉnh rượu đã. Ông ra dìu thằng Tùng vào nhà rồi cho nó lên giường, bằng kinh nghiệm, ông thọc tay vào họng cho nó khó chịu mà nôn ra, rồi đắp chăn ấm. Còn mẹ Tùng thì chạy đi pha nước chanh đường, nước gừng bắt thằng bé uống liền mấy cốc cho có thứ để nôn. Tùng có cảm thấy bụng dễ chịu hơn sau những "bài thuốc" của bố mẹ nhưng người lại bắt đầu nóng phừng và đầu đau như búa bổ. Em nằm mê man, không ăn uống được gì cho đến ngày hôm sau.
Bạn có con trai mới lớn? Hẳn hơn một lần bạn đã phải buồn lòng chứng kiến cảnh con trai về nhà trong tình trạng say xỉn như trên. Bố mẹ của Tùng đã có những phản ứng đúngvà kịp thời khi biết con mình đã say. Nhưng từ nay họ đã bắt đầu mối lo lắng mới. Không biết làm thế nào để con tránh đi cái thứ mà ở tuổi của nó chưa nên biết đến này. Từ rượu rồi sẽ kéo theo bao thú vui khác của người lớn nữa. Tùng là cậu bé dễ bảo, em đã cảm thấy mình dại sau lần say nhớ đời này và rùng mình khi ai đó nhắc đến chuyện uống rượu nhưng với nhiều "chàng trai" khác thì sự việc như thế vẫn lại xảy ra, nhất là những khi gặp chuyện bất đắc ý, những cuộc vui, thậm chí ngay cả khi không có chuyện gì. Hứng lên là gọi vài thằng bạn bỏ học ra quán "nhấm nháp vị đời" cho nó oai. Theo quan niệm của các em, uống rượu, say rượu là một cách khẳng định mình đã trưởng thành, là cách để giải quyết sầu muộn tốt nhất, hơn nữa, rượu lại sẵn và rẻ, ngồi ở quán nào, ở chỗ nào cũng có. Do vậy, sau khi biết con mình đã từng uống rượu, nếu bạn ra sức quát mắng, làm to chuyện, cho là nó đã hư hỏng, chưa gì đã say sưa chè chénvà cấm tiệt nó thìthật sai lầm. Con bạn sẽ tiếp tục nhưng là uống một cách lén lút – mà kiểu này càng dễ khiến các em uống đến say hơn. Xét ở một chừng mực nào đó, uống rượu không là việc xấu. Không khuyến khích nhưng bạn cũng nên để con hoà vào các cuộc vui bằng một chút rượu, nếu nó muốn, trong các dịp vui chính đáng một cách công khai. Bạn cần thẳng thắn cho con biết cách uống có chừng mực, có trách nhiệm, nên uống và không nên uống khi nào; đừng bao giờ dại dột coi rượu là thứ giải sầu vì như thế chỉ tự hành hạ sức khoẻ và làm cho hình ảnh của mình trở nên không chút đẹp mắt trong mắt mọi người xung quanh. "Con hãy uống rượu như một người đàn ông chân chính".Đó mới là con đường dễ chịu nhất để thuyết phục con trai bạn biết cách dừng lại đúng mực trước thú vui dễ mời gọi này./.