Tưng bừng Lễ kỷ niệm 30 năm đất nước thống nhất

04/05/2005
Gần 50.000 cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã nô nức đổ về công viên 30/4 (TP.HCM) để dự Lễ kỷ niệm trọng thể 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đến dự buổi lễ có các đồng chi: Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể... cùng đông đảo nhân dân và khách quốc tế. Đặc biệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp dù sức khỏe yếu cũng đã đến dự đại lễ.

 

Sau tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Minh Triết đã đọc diễn văn chào mừng: "Năm tháng sẽ qua đi, nhưng ý nghĩa của thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi còn nguyên giá trị. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Kế tục truyền thống vẻ vang, anh hùng, TP.HCM quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy lùi hạn chế, xây dựng TP ngày càng xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước".

 

Nhân dịp này Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân TP Hồ Chí Minh.

 

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đánh giá cao những đóng góp của Sài Gòn - Gia Định trước đây và TP.HCM hôm nay trong các giai đoạn cách mạng. Đó là truyền thống anh hùng, bất khuất trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, cần cù, sáng tạo trong xây dựng cuộc sống mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việc đón nhận danh hiệu cao quý anh hùng lao động đặt ra cho TP.HCM những yêu cầu mới. Thành phố cần tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, khắc phục những yếu kém còn đang là trở ngại của tiến trình phát triển, tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tinh thần đi trước, về đích trước, ra sức xây dựng TP.HCM thành một trung tâm kinh tế-xã hội văn minh, giàu đẹp, thực sự là đầu tàu của khu vực phía Nam và cả nước, phấn đấu trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ mang tầm vóc Đông Nam Á, xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

 

 Ảnh minh họa
Diễu binh, diễu hành mừng 30 năm ngày thống nhất đất nước.
Tại lễ kỷ niệm trang trọng này, bên cạnh các vị lão thành cách mạng có sự góp mặt của rất nhiều người thuộc thế hệ trẻ. Đại diện cho thế hệ trẻ sau chiến tranh, chị Phạm Thị Thanh Uyên, một nữ cán bộ sinh năm 1975 phát biểu: “Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thời bình, không được chứng kiến và góp sức vào cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất của đất nước, nhưng chúng tôi sẵn sàng tiếp thu truyền thống cha anh, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới, ngày càng khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”.

 

Đã có rất nhiều tấm gương lao động, học tập xuất sắc của lớp trẻ thành phố hôm nay. Đó là những anh bộ đội, công an vừa cầm cầm súng bảo về đất nước, vừa dựng trường giúp trẻ em nghèo. Và còn rất nhiều tấm gương lao động thầm lặng khác. Tất cả đã tạo nên bộ mặt lớp trẻ TP.HCM hôm nay: một thế hệ đoàn kết, lao động, sáng tạo, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm xây dựng thành phố và đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp.

Theo VietnamNet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video