Đà Nẵng: Người chi hội trưởng “kéo gần trái tim” cộng đồng

Từ chi hội yếu kém đến tập thể gắn kết
Vài năm trước, chi hội 16 từng là một trong những chi hội yếu kém nhất địa phương: hoạt động rời rạc, hội viên thưa thớt, không khí sinh hoạt trầm lắng. Năm 2022, khi vừa mới nghỉ hưu, thay vì an nhàn, chị Lâm đã quyết định nhận nhiệm vụ chi hội trưởng - một công việc không lương nhưng đòi hỏi nhiều công sức và tâm huyết. Ngay từ những ngày đầu, chị đã bắt tay vào việc một cách bền bỉ và gần gũi. Chị đi từng ngõ, gõ từng nhà, trò chuyện, lắng nghe và khích lệ chị em trở lại sinh hoạt Hội. Không hô hào khẩu hiệu, chị chọn cách “nói từ trái tim” bằng những câu chuyện đời thường, lời hỏi han ấm áp và cái nắm tay đầy cảm thông.
Chỉ sau chưa đầy một năm, chi hội 16 đã “lột xác”. Các buổi sinh hoạt chi hội định kỳ, hay các buổi sinh hoạt nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10… đều được tổ chức chu đáo, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đặc biệt, CLB “Vui khỏe - Dân vũ” do chị sáng lập đã trở thành điểm hẹn mỗi tối, nơi chị em vừa rèn luyện sức khỏe, vừa sẻ chia niềm vui, nỗi buồn.
Với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chị Lâm còn khởi xướng nhiều mô hình gắn với lợi ích thiết thực của phụ nữ và cộng đồng. Mô hình “Nuôi heo đất - Vì phụ nữ nghèo và trẻ mồ côi” được duy trì đều đặn hằng năm, từ những đồng tiền lẻ góp nhặt của hội viên trong chi hội đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống hay mô hình “Phân loại rác thải nhựa gây quỹ an sinh” đã biến những chai lọ bỏ đi thành nguồn quỹ hỗ trợ người nghèo, giúp phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, trao học bổng cho học sinh vượt khó. Không dừng lại ở đó, chị còn cải tạo các bãi đất trống, điểm tập kết rác thành những vườn hoa, vườn rau xanh - sạch - đẹp, mang lại diện mạo mới cho khu dân cư.
Đặc biệt, chị còn tham gia chương trình Homestay dành cho sinh viên Lào tại Đà Nẵng. Không chỉ dạy tiếng Việt, chị còn hướng dẫn nấu món ăn truyền thống Việt Nam, chia sẻ phong tục, tập quán để các em cảm nhận được sự ấm áp như ở nhà. Căn bếp nhỏ của chị đã trở thành nơi gắn kết hai nền văn hóa Việt - Lào một cách rất tự nhiên và gần gũi.
Lan tỏa yêu thương bằng sự chân thành
Ngoài các hoạt động tại địa phương, chị Lâm còn tổ chức nhiều chuyến dã ngoại, giao lưu tại các điểm du lịch, giúp hội viên trong chi hội có thêm trải nghiệm, gắn kết tình cảm và học hỏi lẫn nhau. Trong công tác Hội, chị luôn giữ phong cách làm việc chan hòa, sẵn sàng ngồi hàng giờ với các tổ trưởng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em. Mọi thông tin, hoạt động của chi hội đều được chị cập nhật kịp thời qua nhóm Zalo, giúp việc thông tin hai chiều luôn thông suốt.
Nhờ sự bền bỉ và tình yêu vô điều kiện với công tác Hội, chi hội 16 nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; bản thân chị Lâm nhiều lần được nhận Giấy khen của Hội LHPN địa phương và là điển hình trong phong trào “Dân vận khéo” của thành phố.
Khi được hỏi điều gì giúp chị gắn bó và làm tốt công tác dân vận, chị chỉ mỉm cười: “Mình thương chị em, thương tình làng nghĩa xóm. Bác Hồ dạy, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Sống chân thành, gần dân, nghĩ cho dân thì dân sẽ thương mình thôi”.
Không cần những lời tán dương hào nhoáng, chính sự kiên trì, giản dị và tận tâm của chị Đỗ Thị Lâm đã trở thành ngọn lửa âm ỉ lan tỏa trong cộng đồng. Từ một chi hội phụ nữ từng yếu kém, chị đã “kéo gần” mọi khoảng cách, gắn kết trái tim của hội viên và dựng xây một cộng đồng nghĩa tình, đoàn kết.