“Đêm sáng” cho những mảnh đời di cư giữa lòng Hà Nội

06/03/2012
Nhân kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, sáng 6/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm mang chủ đề “ Đêm sáng” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (Light) tổ chức.
“Đêm sáng” là lời tự sự của một nhóm người đại diện cho hàng nghìn người di cư phải rời xa quê nhà, hiện đang mưu sinh tại khu vực chợ Long Biên, Hà Nội. Họ phải làm những công việc nặng nhọc, chủ yếu vào ban đêm như khuân, vác, kéo xe, gánh hàng... trong những điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn về điều kiện sống, thiếu thông tin và cơ hội tiếp cận với các dịch vụ công cộng, đối mặt với những định kiến và sự phân biệt đối xử, bạo lực và bất công...
Vượt lên trên tất cả, những con người ấy vẫn luôn mơ ước và tràn đầy khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn với sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và các tổ chức xã hội. Họ có quyền và xứng đáng được hưởng những “Đêm sáng” trong lòng Thủ đô.
Phát biểu khai mạc Triển lãm, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, “Đêm sáng” được tổ chức nhằm chuyển tải tới công chúng trong và ngoài nước thông điệp “Chung tay đẩy lùi bạo lực” và góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng đối với nhóm người yếu thế trong xã hội một cách rộng rãi, có hiệu quả.
Nội dung của Triển lãm được kết cấu thành ba phần: Phần 1 với chủ đề “Con đường di cư”; phần 2 - “Cuộc sống đô thị” và phần 3 - “Bình minh”. Ngoài ra, triển lãm cũng dành một khoảng không gian để chiếu những phóng sự ngắn về cuộc sống của người di cư.
Triển lãm mở cửa trong khoảng thời gian 3 tháng (từ ngày 6/3/2012).
Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video