Blog của một cô gái Mỹ qua cơn bão số 2 ở miền Trung

11/08/2007
Những ngày qua, cơn bão số 2 đã gây ra mưa lớn và lũ lụt ở một số tỉnh ở miền Trung. Ginny Morris - một nữ sinh viên đang theo học ngành Việt Nam học. Trên đường du lịch, cô bị kẹt trong cơn lũ. Ginny đã kể lại những cảnh tượng được chứng kiến và kêu gọi mọi người giúp đỡ nhân dân miền Trung. Trang web Hội LHPN Việt Nam xin giới thiệu với độc giả bài viết của cô.

Những chuyện "oái oăm" ngày lũ...

 

Kinh khủng!Đó là những gì Ginny có thể nói. Từ gần chiều qua mưa đã to dần, nước dâng dần.

 

Ginny ngồi trong nhà với một bà cụ. Đến 4 giờ, Ginny và bà cụ vẫn ngồi...nhưng nước cao tới ngang người...

 

Đến 6 giờ, nước cao như hồ ...Rồi đến 9 giờ tối Ginny và bà cụ được đưa đến một nơi nhiều người ai cũng "ướt như chuột lội".

 

Cứ vài phút, chiếc xuồng cứu hộ lại quay lại đưa thêm vài người. Nhưng Ginny để ý thấy 3 đứa con của hai bà mẹ vừa nãy vẫn chưa về. Ai cũng lo lắng cho họ.

 

Ngoài trời vẫn mưa to lắm... Một lúc lâu sau đó, xuồng quay lại với một đứa bé, trông mặt nó tái mét, run lẩy bẩy, rồi nó khóc to chạy vào ôm chặt lấy một trong hai bà mẹ kia. Ginny cũng "ứa" nước mắt. Trông họ hạnh phúc quá!

 

Bà mẹ còn lại hết khóc rồi nhưng vẫn ngồi một góc, cứ mỗi khi xuồng quay lại bà lại nhổm dậy xem.

 

Tới rạng sáng, xuồng trở về với hai đứa bé. Một đứa đang đứng gọi mẹ từ xa. Bà mẹ mừng lắm, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay rất lớn...

 

Nhưng...khi chiếc xuồng kia cập vào bờ ... đứa bé lớn khóc lóc chạy lên, đằng sau đó, một anh bộ đội bế đứa bé còn lại, tầm 4 tuổi. Đứa bé nằm bất động trên tay anh bộ đội. Anh ấy cũng không dám nhìn thẳng vào mặt bà mẹ. Đứa bé trắng trẻo và rất đáng yêu, vậy mà... Bà mẹ đó ôm lấy đứa bé vào lòng, gào to, rồi ngất đi đến sáng... Tới gần sang, nước rút dần, Ginny và Jack gặp lại, Jack đi trên một chiếc xuồng cứu nạn khác.....

 

...Thế đó, thiên tai gây nhiều thiệt hại, cả mất mát nữa, Ginny hy vọng đọc bài này, mọi người có thể hiểu được phần nào tình cảnh, sự khó khăn của những người trong bão lũ, hy vọng mọi người có thể thông qua các tổ chức đoàn thể giúp những người còn đang gặp khó khăn....

 

Vì quê hương thứ hai của mình...

 

Bão lũ, thiên tai... tất cả thật đáng sợ!

 

Ginny ngồi ở khách sạn nghe ti vi thấy bão để lại hậu quả thật nằng nề mà bản thân Ginny cũng đã vừa mới "nếm trải"...

 

Vẫn biết là khó mà có thể tránh được những thứ mà tự nhiên gây ra nhưng thiên tai vẫn để lại nỗi bàng hoàng cho biết bao người .

 

Ginny nếu không tự mình chứng kiến thì có lẽ cũng không thể hiểu hết sự kinh hoàng mà thiên tai để lại... Của cải, tài sản mất đi còn có thể làm lại nhưng có những mạng sống đã mất đi thì sẽ mất đi mãi mãi. Không biết các bạn nghĩ gì, nhưng với Ginny, chứng kiến những người dân Việt Nam, người dân của quê hương thứ hai mà Ginny từ lâu rất yêu quý, đang chịu khổ cực, khó khăn...Ginny thực sự không chịu nổi.

 

Bây giờ đây khi Ginny ngồi đây bình yên thì ngoài kia bao người vẫn bị kẹt giữa dòng nước, uống nước mưa, ăn mì tôm sống, thậm chí có lẽ có những người vẫn phải nhịn đói...

 

Ginny biết Nhà nước các bạn đã có những quyết định cứu trợ gấp nhưng làm sao có thể đủ cho nhu cầu của người dân được chứ... Giờ đây trong thời khắc gấp rút này, Ginny hy vọng các bạn có thể giúp đỡ chân thành cho họ .

 

Hãy bỏ ra :

_ Một bữa ăn tối nếu có thể.

_ Một, hai giờ tiền trả các quán games o­nline nếu có thể .

_ 1,2 nghìn lẻ trong túi bạn nếu có thể....

_ Và nếu có thể, hãy bỏ ra tấm lòng bác ái của mình cho những người cùng đất nước yêu thương...

 

Hãy dành cho đồng bào mình (và cho phép Ginny là một phần của đồng bào ấy) sự quan tâm chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần để họ có thể vượt qua cơn khó khăn này ...

 

Ginny sẽ đưa một số địa chỉ bạn có thể quyên góp, giúp đỡ những người đang khó khăn :

1) Báo điện tử VietNamNet, số 04, phố Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 04.7722729.

2) Đại sứ quán các nước

3) Bất cứ cơ quan chính quyền nhà nước nào gần nhà các bạn.

Bạn sẽ cùng Ginny giúp đỡ "đồng bào chúng ta" chứ ?

Trung tâm Thông tin (theo Blog Ginny Morris trên mạng Internet).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video