Câu lạc bộ phụ nữ Khmer thoát nghèo

04/05/2006
Từ những năm 1990, chị Trần Thị Thu Hằng, làm công tác Hội Phụ nữ ấp, nhận thấy nguyên nhân nghèo của nhiều hộ dân trong ấp là do thiếu vốn sản xuất, nhiều chị không biết cách chi tiêu tiết kiệm cho gia đình.

Nắm bắt được nguyên nhân, năm 1999 chị Hằng vận động 12 chị em tham gia tổ PNTK để góp vốn giúp nhau làm kinh tế gia đình. Mỗi thành viên góp 5.000 đồng/tháng cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn nhất vay. Các chị còn chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn, chi tiêu hợp lý trong gia đình. Đến năm 2000, tổ PNTK ấp Bưng Chụm có 20 thành viên, phát triển thành nhóm PNTK, trong số này có đến 16 người có sổ hộ nghèo.

 

Năm 2001, nhóm PNTK ấp Bưng Chụm đổi tên thành CLB PNTK Bưng Chụm, với 31 chị tham gia. Đến đầu năm 2006, số thành viên của CLB đã đạt con số 44. Chị Trần Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Ngoài việc được vay vốn sản xuất, từ năm 2001 thành viên CLB được tổ chức CIDA (Cơ quan phát triển quốc tế Canada) tài trợ bò lai Sind, bò sữa. Từ đó, nhiều hộ trong CLB có điều kiện để tích lũy, từng bước ổn định cuộc sống”. Gia đình chị Lâm Thị Na Si, trước đây nghèo đến phải cầm cố đất. Năm 2000, chị Na Si được vay 100.000 đồng từ quỹ xoay vòng của nhóm PNTK để mua rau cải về bán. Hàng ngày, chị đi bán, chồng chị ở nhà làm mướn. Nhờ biết cách tiết kiệm trong chi tiêu, cuộc sống gia đình chị Na Si dần ổn định. Từ năm 2004, vợ chồng chị Na Si bắt đầu trả được nợ, rồi kéo được điện vào nhà, đóng được cây nước... Chị Na Si khoe: “Nhà tôi vừa trả sổ hộ nghèo cho Nhà nước. 4 công ruộng trước đây cầm cố, giờ đã chuộc lại được rồi. Chồng tôi không phải đi làm thuê, làm mướn nữa”. Gia đình chị Dương Thị Kim cũng trong tình trạng tương tự, chỉ có 1 công đất trồng rẫy nhưng phải nuôi đến 5 miệng ăn. Những năm hoa màu rớt giá, thất bát, nhà chị Kim bắt đầu mang nợ. Tham gia nhóm PNTK, năm 2000 chị Kim được vay 100.000 đồng từ nguồn vốn của nhóm PNTK. Chị Kim kể: “Số tiền được vay, vợ chồng tôi đầu tư cho việc trồng hẹ, cuộc sống tạm ổn qua ngày”. Năm 2001, chị Kim được hỗ trợ con bò sữa từ dự án CIDA. Tích góp từ trồng màu, vài năm nay có thêm từ tiền bán sữa, bán bê đực con, chị Kim trả được nợ, thoát nghèo và mua được xe gắn máy. Không những thế, cuối năm 2005, vợ chồng chị Kim sang thêm được 1 công đất để trồng cỏ. Chị cho biết: “Nhà tôi đang có kế hoạch phát triển đàn bò sữa trong thời gian tới”.

Từ 60.000 đồng vốn tự có ban đầu, giờ đây nguồn vốn xoay vòng của CLB PNTK ấp Bưng Chụm đã có trên 2 triệu đồng. Tổng đàn bò của các thành viên từ 31 con đã phát triển được 98 con... 16 thành viên ban đầu có sổ hộ nghèo, nay chỉ còn lại 8 người. Chị Trần Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Nói là còn nghèo nhưng cuộc sống của những hộ này đã dễ thở hơn nhiều so với trước đây. Bởi phần lớn các chị đã ý thức được hiệu quả của việc tiêu xài tiết kiệm... Năm nay CLB sẽ tập trung hỗ trợ vốn cho các hộ này, chuyện thoát nghèo chắc trong nay mai thôi!”.

VÂN HÀ – Báo Cần Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video