Chăn bò nuôi 3 con học đại học

23/05/2007
"Em thật hạnh phúc và tự hào có một người mẹ như thế, mẹ đã không quản nắng mưa, gian khổ, một mình tần tảo nuôi chúng em được như ngày hôm nay" - cô con gái chị tâm sự

Không gặp được chị tại nhà, chúng tôi theo cậu con trai của chị ra cánh đồng thăm chị. Gặp chị, chúng tôi không thể không khâm phục trước nghị lực phi thường bên trong vẻ mảnh mai, yếu ớt của người phụ nữ 53 tuổi đang đứng cạnh vuốt ve con bò. Chị là Nguyễn Thị Duyên, tổ 18, phường Chăm Mát, thành phố Hoà Bình - người phụ nữ mà khi nhắc đến tên, hàng xóm đều trầm trồ khen ngợi.

 

Những ngày tháng cùng cực:

 

Với chị, có được thành quả như ngày hôm nay là kết quả làm việc quên mình của những ngày qua. Chị đã từng sống trong những ngày đau khổ tột cùng vì mất chồng, cùng cực vì phải chạy ăn từng bữa rau, bữa cháo. Từ cuối năm 1996, chồng chị phải nằm bệnh viện vì mắc bệnh hiểm nghèo - ung thư gan. Chị chạy vạy mọi nơi tìm thầy, tìm thuốc lo chữa trị cho chồng. Trong nhà có bao nhiêu của cải dành dụm từ thời làm công nhân chị đều mang bán hết cũng không đủ tiền lo thuốc thang và viện phí. Chị phải đi làm thuê, làm mướn, vay mượn thêm chỉ với một hy vọng mỏng manh chữa khỏi bệnh cho chồng. “Đến khi còn mỗi cái xe đạp để cho con đi học, tôi cũng phải mang bán nốt, trong nhà chẳng còn cái gì đáng giá đành phải vay mượn tứ phương” - chị tâm sự trong sự nghẹn ngào.

 

Sự tận tâm của chị đã không giữ được anh, năm 1998 anh qua đời, để lại cho người vợ trẻ gánh nặng gia đình: 5 đứa con nhỏ nheo nhóc, đang tuổi ăn, tuổi học; nhà cửa dột nát; kinh tế gia đình khó khăn; nợ nần chồng chất. Nhiều lúc chị như thấy cuộc sống quá tàn nhẫn với chị, chị không muốn sống nữa, nhưng vì con cái chị đã nén nước mắt vào trong, tần tảo nuôi con.

 

 

Vượt khó vươn lên:

 

Chồng mất, gia cảnh khó khăn ngày càng thêm khó khăn. Một mình chị chống chọi với cuộc sống hàng ngày. Với nguồn thu nhập 300.000 đồng/tháng từ phụ cấp mất sức lao động, chị không đủ tiền trang trải nợ nần, cho con ăn học. Chị phải quần quật suốt ngày ở ruộng rau kiếm thêm ngày 3-5 ngàn đồng cho cuộc sống đỡ khó khăn hơn. Những ngày đó, gia đình chị thuộc diện nghèo đói nhất phường Chăm Mát.

 

Được sự quan tâm của Hội LHPN phường, năm 2004, chị được vay 5 triệu đồng từ nguồn vốn XĐGN của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tuy đồng vốn không nhiều, nhưng cũng đủ để chị mua một con bò chăn dắt và gây giống. Có bò, chị lại dành thời gian rỗi học hỏi cách chăm sóc bò sinh sản từ những người có kinh nghiệm và tự tích kinh nghiệm cho bản thân. “Con bò là nguồn tài sản lớn nhất của gia đình tôi, tôi luôn chăm sóc trong điều kiện tốt nhất và đúng kỹ thuật nhất” - chị nhìn đàn bò trìu mến và nói.

 

Không phụ công chăm sóc của chị, từ một con bò đến nay chị đã có một đàn bò sinh sản gồm 6 con cái, 2 con đực và 5 con bò con. Mỗi năm thu nhập bình quân từ bò sinh sản của gia đình chị đạt khoảng 30 triệu đồng. Có vốn, chị đầu tư vào trồng cỏ và hoa màu. Đến nay, gia đình chị có khoảng 1.000m2 hoa và 2.000m2 rau sạch cung cấp cho thị trường thành phố. Bình quân thu nhập từ hoa và rau sạch mỗi năm cũng đạt trên 10 triệu đồng. Hỏi về dự định tương lai của chị, chị cười: “Tất cả những gì tôi có hôm nay đều từ con bò này mà ra. Những ngày tới, tôi sẽ tiếp tục đầu tư kinh phí nuôi bò sinh sản và trồng hoa màu để cung cấp bò giống cho chị em trong vùng”.

 

Không chỉ là một người mẹ đảm đang, tháo vát, chị còn là một hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động Hội. Chị đã tuyên truyền nhiều chị em tham gia vào Hội, trong đó có con gái của mình. Là người có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi bò sinh sản, chị luôn sẵn sàng chia sẻ cho chị em xung quanh và chị em trước đây cùng làm với mình.

 

Niềm hãnh diện của người mẹ:

 

Trong những ngày vất vả, chị luôn động viên khuyến khích và dành thời gian cho con cái học tập. 5 người con của chị cảm nhận được nỗi khó khăn, vất vả của mẹ nên đều ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó và học hành chăm chỉ. Đến nay, các con chị đều đã trưởng thành, có việc làm ổn định. Cô con gái giáp út của chị hiện đang là Phó bí thư đoàn phường Chăm Mát, TP. Hoà Bình và đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cô cũng là một trong 3 người con của chị đã tốt nghiệp đại học. Cậu con út hiện nay đang mở xưởng mộc tại nhà, góp sức cùng chị làm kinh tế gia đình.


Hỏi về những người con, chị không giấu được niềm vui loé lên trên khoé mắt: “Các con tôi thương mẹ nên luôn chăm chỉ làm việc và tự giác học hành. Tôi đâu có kiến thức, thời gian để giảng bài cho con, cũng chẳng có tiền cho chúng đi học thêm ở bên ngoài. Chị em nó thương nhau nên bảo ban nhau học hành và giúp tôi trong công việc gia đình. Các cháu đỗ đạt là niềm an ủi tôi và bố nó dưới suối vàng”.

 

Tuy khó khăn vất vả, nhưng gia đình chị nhiều năm liền đều được công nhận là gia đình văn hoá. Năm 2005, gia đình chị được thành phố Hoà Bình công nhận danh hiệu hiệu gia đình “làm kinh tế giỏi”.

 

Cô con gái chị tâm sự: “Em thật hạnh phúc và tự hào có một người mẹ như thế, mẹ đã không quản nắng mưa, gian khổ, một mình tần tảo nuôi chúng em được như ngày hôm nay. Em cũng cảm ơn các cô, các bác cán bộ Hội Phụ nữ vì đã luôn quan tâm đến gia đình em”.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video