Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa thăm các gia đình thương binh liệt sĩ

13/07/2012
Thăm các Trung tâm, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà ân cần thăm hỏi sức khoẻ của từng thương binh; thể hiện tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với các thương binh đã không tiếc xương máu, tuổi thanh xuân và cả cuộc đời của mình để bảo vệ nền độc lập của dân tộc

Trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua, Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm Trưởng đoàn đã thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng (Thuận Thành, Bắc Ninh), Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công (Thái Bình), thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình và Hưng Yên.

Thăm các Trung tâm, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà ân cần thăm hỏi sức khoẻ của từng thương binh; thể hiện tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với các thương binh đã không tiếc xương máu, tuổi thanh xuân và cả cuộc đời của mình để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Chủ tịch khẳng định: Từ thế hệ này qua thế hệ khác, các cấp Hội phụ nữ cả nước đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhận chăm sóc các thương binh, đỡ đầu các gia đình liệt sỹ, các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng. Công tác hậu phương quân đội đã trở thành một nhiệm vụ chính trị của Hội và những người cán bộ Hội đã khắc sâu trong tâm khảm trách nhiệm, tình cảm của mình đối với những người đã công hiến hy sinh vì đất nước. Những việc làm đầy ý nghĩa của các cấp Hội đã tuyên truyền, giáo dục, vận động các chị em phụ nữ phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", làm vơi đi những nỗi đau, sự mất mát mà các gia đình đang phải gánh chịu, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Cùng với việc thăm các trung tâm, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trực tiếp đến tận các gia đình thăm hỏi, tặng quà 4 mẹ Việt Nam anh hùng và 15 Gia đình thương binh liệt sỹ các tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình và Hưng Yên.

Đây là một trong những hoạt động thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”của TW Hội LHPN Việt Nam nhân nhân dịp kỉ niệm 65 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012)

* Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự tự hào về thế hệ trẻ hôm nay

Trong không khí kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7), chúng tôi về thôn Lạc Nghiệp, xã Cà Ná thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Lê Thị Hự.

Vừa trở về từ Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012, Mẹ Hự đón chúng tôi ngay từ bậc cửa với nụ cười hiền, rạng rỡ... Tuy đã bước sang tuổi 85 nhưng đôi mắt mẹ vẫn tinh anh, dáng người nhanh nhẹn và đặc biệt là trí nhớ còn rất tốt. Giọng mẹ không giấu được xúc động khi kể lại cho chúng tôi những năm tháng chiến tranh và tham gia hoạt động cách mạng.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng của tỉnh Phú Yên, Mẹ VNAH Lê Thị Hự đã sớm nung nấu trong lòng ý chí căm thù giặc và quyết tâm làm cách mạng để bảo vệ quê hương, đất nước. Là mẹ của 4 người con (3 trai, 1 gái), Mẹ Hự vừa cùng chồng tần tảo, nuôi dạy con, vừa bí mật tham gia cách mạng. Với cương vị là Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã, Mẹ trở thành cơ sở cách mạng, tổ chức nuôi giấu cán bộ và tiếp tế lương thực, thuốc men lên căn cứ. Mẹ bị địch bắt và tra tấn dã man không biết bao lần, chúng dùng đủ mọi cách, đủ mọi thủ đoạn hòng ép mẹ phải khai báo ra cơ sở cách mạng, nhưng trước sau như một, mẹ vẫn một lòng kiên trung với Đảng và con đường giải phóng dân tộc. “Dù chúng có bắt, có đánh đập dã man Mẹ cũng không sợ. Dù chúng có theo dõi, giám sát cỡ nào thì thuốc men, lương thực… Mẹ vẫn có cách giấu để tiếp tế cho cán bộ. Đã là người của cách mạng, tham gia cách mạng thì địch có tìm cách gì cũng không ngăn được việc làm của ta” – Mẹ Hự bộc bạch niềm tự hào.

Chồng Mẹ là Liệt sĩ Nguyễn Hiệu, cũng là cán bộ tham gia cách mạng, đào hầm nuôi giấu cán bộ. Năm 1966, ông bị địch bắt, tra tấn dã man rồi xử bắn tại quê nhà khi mới 29 tuổi. Con trai đầu của Mẹ là Nguyễn Hường thoát ly tham gia vào đội du kích xã và đã anh dũng hy sinh trong một trận càn của địch. Càng sôi sục lòng căm thù địch, mẹ nén đau thương tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng. Bị địch bắt, chúng sử dụng mọi hình thức tra tấn dã man với mẹ nhưng cuối cùng vẫn không lấy được thông tin gì, đành đày Mẹ đi biệt xứ. Vào vùng đất Phước Diêm, Ninh Thuận lập nghiệp, Mẹ trăn trở làm đủ mọi nghề để nuôi các con và tiếp tục truyền cho con lòng yêu nước, thù giặc, ý chí đấu tranh cách mạng của cha anh. Ba người con của Mẹ lần lượt thoát ly theo cách mạng và 2 người con trai đã hy sinh anh dũng cho Tổ quốc. Liệt sĩ Nguyễn Sơn, hy sinh khi mới 20 tuổi và Liệt sĩ Nguyễn Lâm, hy sinh khi vừa tròn 18.

Chỉ cho chúng tôi xem di ảnh của chồng, con và những tấm bằng Tổ quốc ghi công, Mẹ VNAH Lê Thị Hự nói: “Nỗi đau mất chồng, mất con không bao giờ nguôi trong Mẹ… Nhưng Mẹ rất tự hào về truyền thống gia đình và cũng rất vui khi quê hương, đất nước được hòa bình, thống nhất và đang ngày càng giàu đẹp. Đảng và Nhà nước ta cũng có nhiều chính sách quan tâm, phụng dưỡng những người có công, đó là niềm động viên an ủi rất lớn đối với Mẹ”.

Mẹ Lê Thị Hự kể, đã 8 lần được ra Hà Nội và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mẹ rất vui được đi tham quan, đặt chân đến nhiều nơi trên đất nước mình như: Vịnh Hạ Long, Nghệ An - quê hương Bác Hồ… mỗi chuyến đi với Mẹ đều để lại những cảm giác rất khó quên. Đặc biệt, trong những ngày đầu tháng 7 vừa rồi, Mẹ là một trong những đại biểu của tỉnh ta được tham dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012, do Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội tổ chức tại TP. Đà Nẵng. Trong cuộc sống hằng ngày, Mẹ rất vui khi bà con nhân dân ở xã Cà Ná luôn quan tâm đến Mẹ. Mẹ cho biết: “Các cháu thiếu nhi, các chú bộ đội biên phòng và huyện đội Thuận Nam vẫn đến chơi với Mẹ thường xuyên, say sưa nghe Mẹ kể chuyện giấu lương thực nuôi cán bộ… kể cho Mẹ nghe chuyện làng trên xóm dưới, chuyện luyện tập, học hành của các cháu… Mẹ rất vui, rất hạnh phúc và cũng rất tự hào về thế hệ trẻ hôm nay”.

Hiện nay, Mẹ VNAH Lê Thị Hự đang sống với cháu ngoại là anh Nguyễn Văn Hùng. Mẹ khoe với chúng tôi là hiện có 6 đứa cháu ngoại và 12 đứa chắt đều chăm ngoan. Mẹ vẫn giữ thói quen đi tắm biển, tập thể dục buổi sáng hàng ngày để giữ sức khỏe. Chị Dương Thị Lến, cán bộ chuyên trách Lao động- Thương binh & Xã hội xã Cà Ná, huyện Thuận Nam cho biết: “Dù tuổi đã cao nhưng Mẹ Hự vẫn thường xuyên theo dõi, quan tâm đến các vấn đề kinh tế, xã hội ở địa phương. Không chỉ tham gia nhiệt tình các hoạt động đoàn thể, động viên con cháu sống gương mẫu… Mẹ VNAH Lê Thị Hự còn tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng chính quyền, vận động bà con nhân dân trong thôn đoàn kết, hòa thuận xây dựng đời sống văn hóa”.
Theo báo Ninh Thuận

Tuyết Mai, Ban GĐXH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video