Cuộc thi “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng”

17/05/2008
Tối 16/5, tại thành phố Hồ Chí Minh, 13 thí sinh là các cán bộ, phóng viên các báo, đài Trung ương đã tham dự vòng chung kết xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh và Công ty Cát Tiên Sa phối hợp tổ chức.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Tài, Ủy viên thường trực Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh; Trần Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Trần Trọng Tân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; PGS.TS Đào Duy Quát, chuyên gia cấp cao Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo điện tử ĐCSVN, Trưởng Ban Tổ chức Cuội thi cấp quốc gia.

Phát biểu khai mạc Cuộc thi, đồng chí Đào Duy Quát nhấn mạnh: Để hiện thực hóa mục tiêu của Đại hội X, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát triển đất nước nhanh, mạnh và bền vững, đầu năm 2007, Trung ương Đảng ta đã phát động một cuộc vận động đạo đức sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã bước vào giai đoạn 2 – giai đoạn biến nhận thức tư tưởng, tình cảm thành hành động.Và đội ngũ những người làm báo là lực lượng quan trọng để tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác tới đông đảo nhân dân. Đồng thời, đây cũng là một hoạt động chính trị - xã hội quan trọng của báo giới cả nước nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, là dịp để những người làm báo trong cả nước tự nâng cao nhận thức, tình cảm về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác.

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra phần thi của 6 thí sinh. Bằng những câu chuyện cảm động, đầy tính nhân văn và những bài học kinh nghiệm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các phần thi đã truyền đến cho người xem những cảm xúc sâu lắng về lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Qua những câu chuyện kể, lời ca tiếng hát dâng lên Bác với niềm kính yêu nhất của mình, ẩn chứa sau đó là những chiêm nghiệm, những thấm thía sâu sắc về bài học làm người, làm nghề.

Thí sinh Hồng Hải phóng viên Báo Quân đội nhân dân đến từ khu vực phía Bắc với câu chuyện “Hai tay xây dựng một sơn hà” giúp người nghe cảm nhận ý chí và nghị lực phi thường của Bác, cảm nhận về “Đôi bàn tay của một con người bình dị mà rất vĩ đại, từ đôi bàn tay đó Bác đã mạng lại độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân - đôi bàn tay "nâng niu tất cả chỉ quên mình”. Và thông điệp mà Hồng Hải gửi đến cuộc thi là “Hãy phấn đấu và rèn luyện để đôi bàn tay của mỗi chúng ta trở thành đôi bàn tay lao động chân chính, tất cả tương lai đều nằm ở đôi bàn tay mỗi chúng ta”.

Bác Hồ của chúng ta không chỉ là một lãnh tụ thiên tài, Bác còn là một nhà báo xuất sắc. Câu chuyện "Đời làm báo của Bác" của thí sinh Trần Huyền Điểu – Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang đã đưa người nghe trở lại với những năm tháng Người bắt đầu làm báo tại Pari. Chính cách viết báo của Người, ý thức tự học, tự mình nâng cao trình độ của Bác đã giúp người nghe và đặc biệt là những nhà báo có được những bài học quý giá và bổ ích. Huyền Điểu tự nhủ, phải ra sức phấn đấu rèn đức, luyện tài giữ cho mắt sáng, lòng trong, bút sắc thực sự là một nhà báo đủ đức, đủ tâm, đủ tầm và đủ tài để phụng sự nhân dân, phụng sự đất nước.

Thí sinh Nguyễn Minh Huế đến từ Tạp chí Tuyên giáo chia sẻ: thuộc thế hệ sinh ra khi hòa bình lập lại, không được khóc Bác trong những ngày mưa tháng chín, không được hát bài hát kết đoàn theo nhịp bắt nhịp của Người. Nhưng mỗi chúng tôi đều cảm nhận được sự tồn tạivĩnh hằng trong đời sống hôm nay bằng chính những gì Người để lại cho đời sau. Là một phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi được nghiên cứu, được đọc, biên tập nhiều bài viết về Bác, từ đó có thể hiểu hơn tấm lòng của những người con Việt Nam đối với lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đồng thời học thêm nhiều điều từ cách nói, cách làm, cách viết, cách sống của Bác.

Đêm đầu tiên của Vòng chung kết xếp hạng Cuộc thi "Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng" được khép lại bằng những giai điệu ra riết trong bài vọng cổ "Bác ơi thương nhớ nào nguôi" do thí sinh Phạm Thị Kim Sen thể hiện. Ngày 17/5, 7 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục phần thi của mình để tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất.


 

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video