Gặp mặt những nữ dân quân Yên Châu từng bắn rơi máy bay, bắt sống giặc lái Mỹ

24/04/2012
Nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012), được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Châu, Hội LHPN phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức chuyến về nguồn, thăm 1 số địa danh lịch sử của đất nước cho các bác nguyên là nữ dân quân trong Tiểu đội Nữ dân quân Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ. Sáng 23/4/2012, Đoàn đã đến thăm Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo TW Hội, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết đã ân cần đón tiếp đoàn. Cùng dự buổi tiếp có các đ/c lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên của Ban Dân tộc – Tôn giáo.

Tại buổi tiếp Đoàn, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết đã báo cáo vắn tắt về kết quả của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XI vừa qua; những nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu được xác định trong nhiệm kỳ 2012- 2017 của Hội; trong đó Phó Chủ tịch đặc biệt nhấn mạnh tới nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ; các phong trào, cuộc vận động của Hội như: Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Xây dựng nông thôn mới; Giáo dục đạo đức cho phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước; Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt… Phó Chủ tịch Hội cũng báo cáo với Đoàn về không khí khẩn trương, tập trung cao độ của TW Hội nhằm xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả, chất lượng Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
Trong không khí gặp mặt thân mật, các bác nguyên là thành viên trong Tiểu đội Nữ dân quân Yên Châu đã xúc động ôn lại kỷ niệm bắn rơi máy bay, bắt sống tên giặc lái Mỹ, một chiến tích oanh liệt của 10 cô gái nữ dân quân trong Tiểu đội vào ngày 2/9/1966; xứng đáng là những phụ nữ tiêu biểu trong phong trào “3 đảm đang” của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiến công hào hùng của những cô dân quân tuổi 16, 17 thời đó đã được nhạc sỹ Trọng Loan cảm phục thể hiện trong nhạc phẩm nổi tiếng “Người Châu Yên em bắn máy bay” . Giờ đây, các bác đều đã ở tuổi ngoại bảy mươi, nhưng vẫn tiếp tục tiếp nối truyền thống anh dũng củaTiểu đội, chăm chỉ, đảm đang trong cuộc sống thời bình, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng xóm làng, quê hương Sơn La ngày càng phát triển.

Lắng nghe câu chuyện anh hùng của các bác, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết đã bày tỏ sự xúc động, niềm tự hào đối với truyền thống bất khuất của phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, xứng đáng với tám chữ vàng Bác Hồ trao tặng “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang” và là những tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ noi theo. Phó Chủ tịch Hội khẳng định, TW Hội LHPN Việt Nam xác định, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội hiện nay là thực hiện công tác giáo dục truyền thống, lịch sử cho thế hệ phụ nữ trẻ nhằm giúp chị em hiểu được lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc và phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; từ đó học tập, phát huy, bổ sung những nét mới trong truyền thống phụ nữ hiện đại, đáp ứng công cuộc CNH- HĐH đất nước.

 Ảnh minh họa

 PCT Hội Nguyễn Thị Tuyết trò chuyện với các bác nguyên là nữ dân quân Tiểu đội Nữ dân quân Yên Châu


Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết đã trao tặng các bác món quà có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với những người có công lao đóng góp vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, đem lại hòa bình, thống nhất cho Tổ quốc.
Không khí buổi gặp gỡ càng thêm sôi nổi, ý nghĩa khi mọi người tham dự cùng vui vẻ nắm tay nhau hát vang ca khúc “Người Châu Yên em bắn máy bay”, lời ca hào hùng vang, vang mãi…

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video