Hạ Long: Kỳ quan đất dựng giữa trời

16/11/2004
Kỳ quan đã 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thế giới đang từng ngày cuốn hút du khách đến - đi và quay trở lại. Hạ Long (HL) dường như đã quen nhưng cũng như lạ bởi sự huyền ảo, mới lạ đang được "bóc tách" và chính điều đó ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước đến với HL trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Vịnh Hạ Long nằm sát bờ phía tây của vịnh Bắc Bộ, Đông Bắc Việt Nam. Từ Hà Nội xuôi theo đường số 5 đến ga Tiền Trung, rẽ sang Nam Sách, qua cầu Bình, thị trấn Sao Đỏ,theo đường 18, đi 165 km với khoảng hơn 2 giờ đồng hồ du khách đã về đến vùng đất quyễn rũ, thơ mộng này.

 

Đã có nhiều du khách đến với HL nhưng không phải ai cũng để ý đến cái tên và truyền thuyết xung quanh nó. HL xuất hiện lần đầu tiên vào cuối thế kỷ 19 trên bản đồ hàng hải của Pháp vẽ về vịnh Bắc Bộ. Cái tên HL xuất phát từ truyền thuyết trong dân gian, khi xưa người Việt Nam lập nuớc, trong một lần bị giặc ngoại xâm chiếm đóng, Trời sai Rồng mẹ mang theo đàn Rồng con xuống giũp, cứ khi nào thuyền giặc tấn công thì rồng phun ra vô số châu ngọc, những châu ngọc ấy biến thành muôn đảo đá sừng sững, liên kết lại như bức tường thành vững chãi chặn bước tiến của giặc. Giúp dân xong, Rồng không trở về trời mà ở lại hạ giới, chỗ Rồng mẹ xuống là HL, chỗ Rồng con xuống là Bái Tử Long. Đuôi của đàn Rồng quẫy lên trắng xoá là Long Vĩ tức bán đảo Trà Cổ ngày nay với bãi cát trắng mịn, trở thành điểm du lịch lý thú ngày nay.

 

Đến với HL điểm hút mắt đầu tiên với du khách chính là quần thể các đảo đá lớn nhỏ, nó được ví như là một thế giới sống động qua hàng triệu năm hoá đá, có chỗ quần tụ, xúm xít, đứng trông từ xa ngỡ như chúng chồng chất lên nhau. Lại có chỗ đứng dọc, ngang xen kẽ nhau tạo nên tuyến chạy dài hàng chục km như bức tường thành vững chãi. Mỗi một đảo đá mang trong nó những hình hài bí ẩn, những suy nghĩ, khát vọng và hoài niệm xưa. Đảo này giống ông già ngồi câu cá (Lã Vọng), đảo kia tựa nhà sư đứng giữa mặt vịnh chắp tay niệm phật (hòn Ông Sư), lại có đảo đứng sừng sững, trầm mặc, án ngữ một hướng nhìn cửa biển (hòn Pháo Đài), hay như hòn Gà Chọi, hòn Con cóc, hòn Mũi Mác… Ở những góc nhìn khác nhau, các đảo đá vừa quen vừa lạ, du khách thoả sức mà tưởng tượng, sáng tạo cho mình một tên gọi riêng về chốn bồng lai.

 

Đi thuyền nhỏ tới các hang động là điều không thể thiếu trong chuyến du hành. Những chiếc thuyền từ từ trôi theo mặt nước, du khách tha hồ thưởng ngoạn vẻ đẹp của trời, đất và nuớc. Vẻ đẹp hang động nơi đây vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, vừa đa dạng về qui mô, kiểu dáng, màu sắc, tạo dáng các măng đá, nhũ đá.

 

Qua hang Đầu Gỗ, đến hang Bồ Nâu, Sửng Sốt, Luồn, Trống, động Thiên Cung, Mê Cung, hồ Ba Bầm, Động Tiên… mỗi du khách vào đây không thể không bàng hoàng, ngỡ ngàng"sửng sốt" khi được mục sở thị sự biến đổi của cảnh quantheo thời gian và góc nhìn. Có nơi như một toà lâu đài tráng lệ với muôn vàn màu sắc khác nhau, nơi lại như một địa đạo chật hẹp, dích dắc…hay sâu lắng như câu chuyện cổ buồn thảm ngày xưa. Có cô gái xinh đẹp tên He, để giữ được trinh tiết phải chịu sự hành hạ của ông chủ đảo Cửa Giữa cho đến chết và chỗ đó theo lời kể của ngư dân, đã mọc lên một mang đá giống hình cô gái nọ.

 

Nếu du khách có nhiều thời gian với HL, hãy đến với những địa danh gắn với những nét đẹp văn hoá, lịch sử, để hiếu vì saoCảng Vân Đồn nơi xưa từng là nơi được vua Lý Công Uẩn chọn làm nơi giao thương. Vua Trần Nhân Tông chống vua Nguyên Mông lần 2, và cảng Vân Đồn trở thành đại bản doanh của tướng Trần Khánh Dư. Hang "đúc tiền, đúc súng" -từng là xưởng đúc súng, đúc tiền trang bị cho nghĩa quân chiến đấu chống quân xâm lược Pháp những năm 1984, 1985. Và du khách còn có thể đến thăm tượng đài Bác Hồ trên đảo Cô Tô…..

 

Trong hành trình đó ngoài các món chế biến từ hải sản,du khách sẽ được thưởng thức loại rượu đặc sản HL, rượu Ngán. Đây là loại rượu được làm từ con Ngán (giống con Ngao, có vỏ cứng ôm lấy thân mềm, nhưng màu đen và thân dày hơn Ngao). Gọi là Ngán nhưng không ngán chút nào, cách chế biến rất đơn giản, trần qua nước sôi, bổ ra, lấy huyết còn đỏ thẫm đổ vào rượu, lúc đó ta có được một thứ rượu hồng đào, uống rất êm, mà tăng lực mạnh. Du khách tham gia vào các buổi câu mực, các hoạt động vui chơi giải trí tại đảo Tuần Châu, đi mua sắm quà lưu niệm cho gia đình, bạn bè tại các của hàng tại mỗi điểm dừng chân, hoặc chợ Móng Cái để lưu lại chút gì của một vùng đất huyền ảo.

 

Nếu bạn chọn Vịnh Hạ Long là địa điểm nghỉ ngơi, tuỳ thời gian hãy chọn đi theo các tour:

 

Bãi Cháy - động Thiên Cung - hang Đầu Gỗ - đảo Đỉnh Hương - đảo Gà Chọi.

 

Bãi Cháy - hang Luồn - hang Bồ Nâu - hang Sửng Sốt - bãi tắm TiTốt.

 

Bãi Cháy - hòn Con Cóc - hồ Ba Hầm - bãi tắm Ba Trái Đào.

 

Bãi Cháy - hang Trống - động Tiên Ông - hang Trinh Nữ - Áng Dù.

 

Bãi Cháy - hòn Đại Bàng - hòn Mặt Quỷ- hòn Ấm chén- hòn Ông cụ - đảo Khỉ

 

Bãi Cháy - đảo Cống Đông - đảo Ngọc Vừng.

 

Bãi Cháy - đảo Quan Lạn - rừng quốc gia Bái Tử Long.

 

Bãi Cháy - quần đảo Cô Tô.

 

Nếu bạn muốn đi hết các tour này hay những tour theo cách bạn chọn, hãy dành ra 4 - 5 ngày và liên hệ với nơi tổ chức đi tour để biết những thông tin về cách thức tổ chức đi và giá tiền cho từng tour/người.

Theo báo Hà Nội mới

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video