Lớn lên từ nghị lực và niềm tin của mẹ

26/06/2008
Ở thôn Cẩm Toại Trung xã Hoà Phong (Hoà Vang, TP Đà Nẵng), ai cũng khen ngợi gia đình chị thương binh Chế Thị Phương – là tấm gương sáng về ý chí vượt khó, nuôi con học giỏi chính bằng nghị lực và niềm tin của mình..

Đến bây giờ, chị Phương vẫn còn nhớ như in câu nói của cô con gái đầu - Chế Thị Phương Thảo, khi mà cháu đang học tiểu học – “Mẹ ơi! Con đi học mà bụng đói quá, gió lại thổi mạnh làm cho con không thể gượng nỗi…..”. Chị Phương sinh năm 1955, mới 17 tuổi đã trở thành chiến sỹ cách mạng – làm cô du kích nhỏ, tham gia nhiều trận tránh trên mảnh đất vành đai diệt Mỹ. Thế rồi, chiến tranh qua đi, chị là người phụ nữ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ với hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Đất ruộng ít, làm không đủ ăn, chị Phương tảo tần nuôi thêm con gà, con lợn để tăng thu nhập. Những ngày nông nhàn, chị lặn lội vào rừng, lên tận vùng hẻo lánh như Đồng Xanh, Đồng Nghệ để kiếm củi bán có thêm tiền. Còn chút thời gian, chị tranh thủ đi phụ hồ, bốc xếp, làm thuê, làm mướn để kiếm tiền nuôi con ăn học. Thế nhưng, cuộc sống của mẹ con chị vẫn bữa đói nhiều hơn bữa no. Có những lúc thiếu gạo, sáng nào gia đình chị cũng ăn cháo, còn bữa trưa và tối thì ăn “sắn lát khô độn cơm”, bởi cả nhà chỉ được nấu lưng một bơ bò gạo. Cháu Thảo học hết lớp 9, nhưng không có tiền may áo dài để chuẩn bị vào học lớp 10. Ngày ngày, cháu gắng sức vào rừng đốn củi đem về bán dành dụm tiền để may áo dài. Cả một ngày nhặt củi cật lực, em cũng chỉ kiếm được 5 – 6 ngàn đồng, và em đã lên kế hoạch cho mình là trong hai tháng phải kiếm đủ tiền để may hai bộ áo dài. Biết được sự nổ lực và sự ham học của em, bà con hàng xóm đã giúp đỡ cho em một phần để may quần áo kịp cho thời gian nhập học.

Ở xã Hoà Phong, hai con của chị Phương từ khi bắt đầu đi học đến giờ đã nổi tiếng là chăm ngoan, học giỏi, dù chỉ cháo, rau, khoai, sắn, nhưng hai chị em đêm nào cũng học miệt mài cho đến tận khuya. Ngoài giờ học ra, hai chị em rất chăm chỉ phụ giúp mẹ việc nhà, việc đồng; ở trường, năm học nào hai em cũng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, được thầy cô, bạn bè quý mến. Em Phương Thảo thi đỗ cùng lúc hai trường Đại học và hiện là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Gia đình chị được UBND huyện Hoà Vang hỗ trợ kinh phí để xây được ngôi nhà kiên cố. Và năm nào bình xét thi đua, chị cũng đạt danh hiệu “Người thương binh kiểu mẫu”. Nói chuyện với chúng tôi, chị xởi lởi bộc bạch – Tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu để không bao giờ còn nghe câu: “Mẹ ơi! Con đi học mà bụng đói quá, gió lại thổi mạnh làm cho con không thể gượng nổi…..”.

Lê Văn Thơm – Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video