Một số ý kiến về phụ nữ

09/03/2006
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Trang web Hội LHPN Việt Nam xin giới thiệu một số ý kiến của bạn đọc về phụ nữ:

* Anh Nguyễn Văn Sơn (trú tại Khương Đình-Thanh Xuân): "Chúng ta nên tôn vinh phụ nữ". Từ xưa đến nay và nhất là trong những năm qua, phụ nữ đã có những đóng góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước. Nhiều nhà khoa học nữ đã được nhận giải thưởng khoa học Kôvalépxcaia, số lượng lãnh đạo là nữ ngày càng tăng lên, đất nước ngày càng có nhiều nữ doanh nhân thành đạt... Trong khi đó, họ vẫn đảm đương tốt việc gia đình. Điều đó thể hiện những đóng góp to lớn của phụ nữ trong xã hội. Theo tôi, cần tôn vinh phụ nữ Việt Nam - những người "trung hậu, đảm đang", "giỏi việc nước, đảm việc nhà".


* Anh Hoàng Thảo (trú tại Tân Mai - Hoàng Mai): "Tôi nhớ về người đã sinh ra mình". Nhà tôi ở xa mãi tận Hà Tĩnh, nhưng năm nào cũng thế, vào dịp 8.3, dù công việc có vất vả, bận rộn thế nào thì tôi vẫn gửi một món quà nho nhỏ và những lời chúc thành kính tới mẹ tôi. Càng lớn càng nhớ đến công ơn của mẹ. Chính mẹ đã dìu dắt chúng tôi mỗi khi vấp ngã trên đường đời. Đó là một trụ cột tinh thần mà bất kỳ một người nào sinh ra trên cõi đời này đều cần đến. Mùng 8.3 này, tôi chỉ ước muốn, ở miền quanh năm chỉ có gió Lào và cát trắng, mẹ tôi sẽ mạnh khoẻ hơn, sẽ sống vui hơn và hạnh phúc hơn.


* Chị Vũ Thị Mỹ Phương (sinh viên khoa Báo chí, ĐH KHXH&NV):
"Vẫn còn nhức nhối nạn bạo hành phụ nữ". Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được nghe về những vụ buôn phụ nữ, trẻ em gái... và thấy rất bức xúc trước những sự việc này. Hay ở một vùng nông thôn, có một người chồng đánh vợ mình đến chết ngất... Đó là những thực trạng không thể chấp nhận được ở một xã hội hiện đại. Người phụ nữ có quyền được bình đẳng, họ không phải là những món hàng để bán, hay là những vật vô tri để kẻ khác bạo hành.


* Bạn Nguyễn Thu Hằng (nhân viên Cty giải pháp phần mềm Kim Cương):
"Thế giới sẽ buồn tẻ vô cùng nếu thiếu chúng tôi". Các bạn nam hãy thử tưởng tượng sẽ sống như thế nào, nếu thế giới này không còn phụ nữ. Còn tôi thì cứ tưởng tượng lúc ấy thế giới thật tẻ nhạt vô cùng. Tôi mong rằng, tất cả các bạn nam hãy làm một điều gì đó thật có ý nghĩa vào ngày 8.3. Chẳng hạn, những người chồng hãy nghỉ làm sớm hơn ngày thường và về nhà làm các công việc gia đình giúp phụ nữ; những bạn trai hãy mời người yêu của mình đi ăn kem ở một nơi có không gian lãng mạn...


* Bạn Ly Sơn (sinh viên khoa Du lịch, Đại học KHXH&NV Hà Nội):
"Tôi thấy tự hào mình là phái nữ". Mình rất vui vì phái nữ được dành riêng một ngày đặc biệt trong năm để được mọi người nhớ đến. Cảm giác của mình là rất vui, và càng vui hơn nữa khi được các bạn trai tặng hoa và nói những lời thân mật. Ai bảo con gái là.... "khổ"? Còn tôi thấy tự hào vì mình là phái nữ. 

 

Theo Lê Ngọc Sơn
(Báo Lao động)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video