Ngày 8.3 ở Việt Nam có rất nhiều điều đặc biệt
Từ năm 1917, Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép phụ nữ được nghỉ làm việc ngày 8.3. Ngày này, chúng tôi thường đi mua sắm, nấu nướng, du lịch, tụ tập bạn bè. Những ông chồng cũng rất galăng tặng hoa hoặc chuẩn bị một bữa ăn Nga truyền thống gồm bánh mì đen, xúp củ cải, cá hồi nướng... tặng vợ. Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày lễ được người Nga yêu mến nhất trong năm.
Đã đón 2 ngày lễ 8.3 tại Hà Nội, ngày 8.3 ở Việt Nam có rất nhiều điều đặc biệt. Ở Matxcơva, chưa bao giờ tôi nhận được nhiều hoa và lời chúc đến vậy. Trong phòng làm việc, trên lớp học, khắp đại sảnh trung tâm ngập tràn những bó hoa rực rỡ tươi thắm sắc màu. Đến nỗi tôi bị choáng ngợp, tưởng như mình đang sống trong một thế giới không có thật (cười). Tôi còn rất vui khi đến thăm nhà Giáo sư Tuyết Minh - giảng viên khoa Quốc tế - Đại học Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia HN - dự bữa cơm thân mật cùng gia đình. Không khí ấm cúng, ông chồng vào bếp chuẩn bị món ăn cổ truyền, những người con tặng hoa, đứa cháu tự vẽ tranh tặng bà khiến tôi xúc động. Nó làm tôi nhớ đến không khí gia đình Nga trong ngày lễ này, cũng thân mật, ấm áp và chan chứa tình yêu, sự gắn bó sâu đậm giữa các thành viên như vậy. Hai năm sinh sống ở Việt Nam, tôi đặc biệt khâm phục và quý trọng sự gìn giữ, nối tiếp truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ kia trong mỗi gia đình Việt Nam. Đó chính là bức bình phong vững chắc bảo vệ gia đình trước mọi tác động xấu của xã hội.