Người mẹ của hai thạc sỹ tương tai

03/10/2008
Cuộc sống khó khăn càng nhân lên... Một suất lương công nhân không đủ cho sinh hoạt hàng ngày và học hành cho các con. Không biết bao lần chị phải chạy vạy, vay mượn anh em họ hàng để kịp gửi tiền cho con. Chị đã phải tằn tiện trong chi tiêu, tần tảo làm thêm giờ, thêm ca để tăng thêm thu nhập.

 Nhà chị Nguyễn Thị Mong nằm bên con đường nhỏ của khu Vĩnh Lâm, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ngôi nhà cấp bốn mới được sửa sang lại trông sáng sủa và ngăn nắp. Chỉ xuống nền nhà mới lát gạch láng bóng, chị phấn khởi nói: “Cũng nhờ có số tiền 50 triệu trợ giúp của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, chứ không thì chẳng biết bao giờ chị mới sửa được nhà thế này. Lúc trước tường nhà chóc lở hết cả...”

Trong cuộc trò chuyện, chị Nguyễn Thị Mong không kể nhiều về quãng thời gian đã qua, song chúng tôi vẫn hiểu được nỗi vất vả của người phụ nữ đã một mình chèo chống cuộc sống gia đình khi vắng đi người chồng trụ cột. Chồng chị, anh Nguyễn Tiến Khuê – công nhân phân xưởng khai thác 5 đã thiệt mạng trong vụ nổ khí Mêtan tháng 1 năm 1999 tại Mỏ Mạo Khê. Khi ấy, chị 41 tuổi và đã nghỉ mất sức sau hơn chục năm làm công nhân Xí nghiệp 409, con gái lớn của chị là Nguyễn Thị Mơ đang học lớp 12 và con gái út Nguyễn Thị Minh đang học lớp 9. Hiểu hoàn cảnh của chị, lãnh đạo Mỏ than Mạo Khê, nay là Công ty than Mạo Khê (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) đã động viên chị vào làm việc tại ngành Đời sống. Hiện tại, chị làm đầu bếp chính của bếp ăn Công trường - bếp ănphục vụ bữa ăn giữa ca cho CBCN Công ty than Mạo Khê.

Nhìn chị Nguyễn Thị Mong vui vầy bên cháu ngoại, chúng tôi không khỏi xúc động khi hình dung những tháng ngày chị đã từng chạy vạy để lo cho con ăn học. Nguyễn Thị Mơ vẫn nhớ câu nói của mẹ trong những ngày tháng thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần: “Nếu thương mẹ, các con hãy học tập tốt!”. Và không phụ lòng mẹ, ngay trong năm bố mất, Nguyễn Thị Mơ đã thi đỗ vào khoa Quản trị doanh nghiệp của trường Đại học Mỏ Địa chất. Ba năm sau, Nguyễn Thị Minh cũng thi đỗ vào học cùng khoa và cùng trường với chị.

Hai con học Đại học càng đặt gánh nặng lên đôi vai chị Mong. Cuộc sống khó khăn càng nhân lên... Một suất lương công nhân không đủ cho sinh hoạt hàng ngày và học hành cho các con. Không biết bao lần chị phải chạy vạy, vay mượn anh em họ hàng để kịp gửi tiền cho con. Chị đã phải tằn tiện trong chi tiêu, tần tảo làm thêm giờ, thêm ca để tăng thêm thu nhập.

Hiểu được nỗi vất vả của mẹ, hai chị em Mơ, Minh luôn cố gắng để có được học bổng của trường và tranh thủ làm thêm để trang trải tiền sinh hoạt đỡ đần cùng mẹ. Năm 2004, Mơ tốt nghiệp Đại học và thi tuyển được vào làm giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ (nay là trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh). Hiện tại, Mơ đang học Cao học năm thứ hai và có một tổ ấm hạnh phúc ở khu phố Hoàng Hoa Thám cùng người chồng là nhân viên phòng Y tế Công ty than Mạo Khê và một cậu con trai hai tuổi kháu khỉnh. Nguyễn Thị Minh tốt nghiệp Đại học loại khá vào năm 2007 và đang học năm đầu Cao học. Với số tiền học bổng và tiền làm thêm, Minh đã cơ bản tự lo được tiền sinh hoạt, học tập. Ba năm gần đây, chị Mong đón người chị ruột ngoài sáu mươi tuổi đơn thân ở Hải Dương ra sống cùng. Hai chị em sống giản dị bằng số tiền lương gần 1,5 triệu đồng hằng tháng của chị. Điều đáng ghi nhận ở đây là mặc dù phải một mình gồng gánh gia đình, song chị Mong vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao, hằng năm chị đều đạt lao động tiên tiến, đạt nữ công tiêu biểu được Công đoàn Công ty than Mạo Khê biểu dương, khen thưởng.

Khi hỏi về mong ước của mình, chị Nguyễn Thị Mong tâm sự: “Chỉ mong cháu Minh tốt nghiệp Cao học sẽ sớm có việc làm để ổn định cuộc sống. Được vậy, có vất vả nữa, chị cũng bằng lòng!”. Nhìn ánh mắt rạng ngời niềm vui của người phụ nữ đã qua “cơn bĩ cực”, chúng tôi không khỏi xao xuyến. Và tôi hiểu rằng, phía sau thành công của hai thạc sỹ tương lai là người mẹ giàu nghị lực, là người mẹ hết lòng vì sự học của hai con./.

Nguyễn Thị Hương Nhài
Đài Truyền thanh Công ty than Mạo Khê - (Đt: 0914.435235)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video