Người phụ nữ hết lòng “Vì ngày mai”

16/07/2008
Có một phụ nữ khuyết tật theo học lớp cắm hoa thuộc chương trình “Đào tạo nghề miễn phí cho phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” do công ty Johnson & Johnson tài trợ đã gây chú ý và cảm phục cho nhiều người. Đó là chị Lê Minh Hiền - Giám đốc Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật “Vì ngày mai”. Chị học không chỉ với mục đích mưu sinh cho bản thân mà còn để truyền nghề cho các em khuyết tật, giúp các em có cơ hội tự nuôi sống bản thân và có ích cho xã hội.

* Quãng lặng cuộc đời

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từ nhỏ Hiền học hành giỏi giang và là niềm tự hào của gia đình. Chị Hiền là một trong hai sinh viên xuất sắc nhất trường Đại học Thương mại. Tương lai mở rộng trước mắt với bao dự định ấp ủ sắp trở thành hiện thực.

 

Nhưng tai họa đã đổ xuống đầu chị. Tai nạn ô tô đã làm cánh tay trái và chân phải gẫy nát, cột sống chấn thương nặng nhưng chị vẫn cố găắn hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp và được về công tác ở Sở Quản lý ăn uống công cộng & dịch vụ Hà Nội. Năm 1979, chị Hiền lập gia đình và sinh được 2 người con. Những tưởng cuộc sống cứ êm ả trôi đi song rồi số phận lại giáng cho chị một đòn nặng nề: chồng chị qua đời, khi chị 42 tuổi. Đau buồn, sức khoẻ suy sụp, chị Hiền xin nghỉ mất sức để về nhà kiếm việc làm. Chị Hiền phải làm đủ thứ nghề từ nấu phở, nấu cháo, đan móc quần áo đến bán nước, thêu, dệt...


Không phụ lòng chị, cô con gái lớn tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, hiện đang làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài, người con trai út nhận được học bổng toàn phần sang Pháp du học. Năm 1998, chị Hiền nảy ra ý tưởng thành lập cơ sở sản xuất “Vì ngày mai” dành cho người khuyết tật. Những tháng ngày bươn chải kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, tìm thuê mặt bằng, tìm thày dạy nghề, tìm đầu ra cho sản phẩm đã sắt kiệt sức lực của người phụ nữ, có lúc thân thể chị chỉ còn 37 kg.

 

* “Sẽ có nghệ nhân là người khuyết tật”

Ban đầu chị nhận trông và dạy nghề cho một nhóm trẻ tật nguyền trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, nhiều gia đình từ các tỉnh khác có con tật nguyền nhờ chị trông và dạy nghề. Năm 2002, chị Hiền thành lập Trung tâm dạy nghề cho thanh thiếu niên khuyết tật “Vì ngày mai”. Từ đó đến nay đã có hàng trăm em được chị nhận vào cơ sở nuôi dưỡng, đào tạo nghề.

 

Trung tâm “Vì ngày mai” được dây dựng theo hình thức truyền nghề, ban đầu chị mời thầy về dạy nghề cho các em, sau đó nhưữn em học tốt hơn dạy lại cho các bạn mới đến. Sản phẩm do các em làm ra như hoa lụa, bưu thiếp, gối ôm, tranh sơn mài, các sản phẩm thêu... đã được xuất sang Nhật, Anh, Pháp, Đức và bán buôn cho các cửa hàng đồ lưu niệm. Có những em làm tốt, thu nhập khoảng 2 triệu đồng / tháng.

 

Trung tâm của chị hiện có khoảng 70 em khuyết tật đang theo học và làm việc. Các em còn khá trẻ, trừ 14 đến 28 tuổi gồm nhiều dạng khuyết tật từ khiếm thị, khiếm thính, đến thiểu năng trí tuệ, khuyết tật vận động. Họ tới từ nhiều vùng miền khác nhau, với nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm- là những người khuyết tật nghèo. Nói về tương lai của Vì ngày mai, chị Hiền thổ lộ “Tôi mong ước chúng tôi có một mặt bằng ổn định để mở rộng sản xuất và giúp thêm được nhiều người khuyết tật có nghề, có việc làm ổn định. Và cũng tin tưởng rằng, nếu cơ sở của tôi được giữ vững và phát triển thì chúng tôi sẽ có nghệ nhân là người khuyết tật”. Trưởng thành từ Trung tâm của chị, nhiều người khuyết tật đã có thu nhập ổn định và tìm được hạnh phúc riêng tư, xây dựng gia đình yên vui, đầm ấm.

Thu Thuỷ (Phụ nữ Thủ đô)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video