Nhà nghèo ở bản Nật Trên

18/07/2008
Bà Lê Thị Chuẩn dân tộc Thái ở bản Nật Trên (xã vùng sâu Châu Hoàn, huỵên miền núi Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) là một trong những người nghèo nhất xã.

Năm nay bà Chuẩn 45 tuổi, tháng 2 năm 2007 chồng chết do đau ốm, hai con trai là Lê Văn Đàn (11 tuổi) và Lê Văn Hải (9 tuổi) đều không được đi học do gia đình quá nghèo. Cuộc sống càng vất vả hơn khi trận lũ quét lịch sử tháng 10/2007 cuốn trôi nếp nhà tranh cùng với đồ đạc của gia đình bà. Sau đó dân bản hỗ trợ và dựng tạm cho ba mẹ con một nếp nhà sàn nhỏ ngay trên nền cũ. Để kiếm sống, hàng ngày bà và hai đứa nhỏ vào rừng hái măng lấy củi.
 
Trong ngôi nhà sàn lợp tranh chỉ độ 15-16 m2 thấp tè, phên vách lưa thưa. Thật khó cầm lòng khi thấy trên chiếc mâm cơm chỉ có bát măng tre luộc chấm muối. Lại càng ngạc nhiên hơn khi ba mẹ con đều không biết tiếng phổ thông! Để nói chuyện, chúng tôi phải nhờ người phiên dịch là vợ chồng anh Vi Văn Năm và chị Vi Thị Hạnh (cũng là một hộ nghèo gần đó).  Sau trận lũ quét năm 2007, gia đình bà đã được duyệt hỗ trợ 10 triệu đồng (nghe dân nói) để tái lập cuộc sống, nhưng đến nay bà cũng chỉ mới nhận được 2,8 triệu đồng từ tháng 12/2007 rồi thôi.
 
Trước tình cảnh của bà Chuẩn, chính quyền xã Châu Hoàn cũng đã có những quan tâm hỗ trợ nhằm phần nào giảm bớt khó khăn của gia đình người phụ nữ Thái goá chồng con nhỏ này, nhưng cũng không mấy hiệu quả bởi Châu Hoàn cũng là một xã nghèo vùng sâu vùng xa đang cần có những trợ giúp của Chính phủ thông qua các dự án chương trình.
 
Mong chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội giúp bà con xã Châu Hoàn tìm ra con đường làm ăn có hiệu quả để thoát nghèo.
 
Để gia đình bà Lê Thị Chuẩn và những gia đình khác cùng cảnh ngộ có cuộc sống ổn định, rất mong những tấm lòng nhân ái mọi miền...

Theo Nghệ An điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video